Hôm nay đã tròn 1 tuần mà mimi nhà mình đã bị lạc ( hay thằng nào đó bắt rồi )
View attachment 15329
Tháng 7 năm 2010 e ý được mang về nhà mình . Vì đi đường xa nên về nhà mình e ý đã rất mệt cứ tưởng đã mất e . Ngày nào đi học về mình cũng cắm cũi vào cho sữa , cho ăn .rồi cứu đc e ý .
Sau khi lớn được 2 tháng e ý đã gặp mặt con mèo hàng xóng và bị đánh bong da ( nhìn hết cả thịt ) mình đã đầu vào chăm .
Chuyện cảm động nhất là khoảng 1 tuần sau e ý đã nhặt 1 chú mèo mà người ta vứt bỏ trên mái nhà mình ( 1 chú đã chết ) . Chú mèo đó mình đặt tên là miu miu . Giống như mimi , miumiu cũng rất mệt. Mình đã phải mất 2 tuần để cứu e ý nhưng vì bị bỏ , cố đứng dậy nên e miumiu móng chân e ý đã bị méo mó !View attachment 15330
Miumiu đó !
Mimi cũng suốt ngày chăm sóc miumiu như 1 người anh ý
View attachment 15331
2 em sống hòa thuận lắm !
Nhưng 1 tuần mimi đã mất tích rồi ! sao e ý lại đi đâu chứ . Mình và miumiu nhớ vô cùng .
Sao e lại đi đâu chứ . sao e lại bỏ rơi miumiu như người vứt e ý đi . Để e ý ngày nào cũng gọi tên e lên gọi e về ( kêu nhiều nên bố mình tức )
View attachment 15332
View attachment 15333
View attachment 15334
View attachment 15335
View attachment 15336
View attachment 15337
View attachment 15339
A mong e sẽ trở về với a và miumiu
View attachment 15329
Tháng 7 năm 2010 e ý được mang về nhà mình . Vì đi đường xa nên về nhà mình e ý đã rất mệt cứ tưởng đã mất e . Ngày nào đi học về mình cũng cắm cũi vào cho sữa , cho ăn .rồi cứu đc e ý .
Sau khi lớn được 2 tháng e ý đã gặp mặt con mèo hàng xóng và bị đánh bong da ( nhìn hết cả thịt ) mình đã đầu vào chăm .
Chuyện cảm động nhất là khoảng 1 tuần sau e ý đã nhặt 1 chú mèo mà người ta vứt bỏ trên mái nhà mình ( 1 chú đã chết ) . Chú mèo đó mình đặt tên là miu miu . Giống như mimi , miumiu cũng rất mệt. Mình đã phải mất 2 tuần để cứu e ý nhưng vì bị bỏ , cố đứng dậy nên e miumiu móng chân e ý đã bị méo mó !View attachment 15330
Miumiu đó !
Mimi cũng suốt ngày chăm sóc miumiu như 1 người anh ý
View attachment 15331
2 em sống hòa thuận lắm !
Nhưng 1 tuần mimi đã mất tích rồi ! sao e ý lại đi đâu chứ . Mình và miumiu nhớ vô cùng .
Sao e lại đi đâu chứ . sao e lại bỏ rơi miumiu như người vứt e ý đi . Để e ý ngày nào cũng gọi tên e lên gọi e về ( kêu nhiều nên bố mình tức )
View attachment 15332
View attachment 15333
View attachment 15334
View attachment 15335
View attachment 15336
View attachment 15337
View attachment 15339
A mong e sẽ trở về với a và miumiu