mình tên Sơn, ở Hà Nội, mình có nuôi 1 em mèo NLA 4 tháng, là mèo cái. trc thì mình ở nhà nhiều, chăm sóc và chơi với em rất thân thiết nên gần như em chỉ chơi với 1 mình mình, rất nhát ng lạ. thời gian này mình phải đi nhiều vì đang kiếm việc làm và có lẽ cũng chuẩn bị đi làm oy. mình rất thương em nó phải lủi thủi chơi 1 mình ở nhà. mặc dù có bà mình cho em ăn đầy đủ nhưng ko chơi cùng em nó. cứ đến tối mình mới về nhà lại thấy nó đợi ở ngoài mà ko chịu vào nhà. mình về là kêu ầm lên, quấn quýt lấy chân mình, yêu lắm í! mình rất muốn kiếm 1 em mèo Nga, Anh,34 ,đực tầm từ 4-6 tháng về để chơi cùng em nó( vì mình muốn nếu sau này 2 em cho ra mấy bé mèo xinh xinh 1 tý). bạn nào có mèo mà ko nuôi đc , nếu có lòng tốt và thương em miumiu nhà mình thì có thể đưa mình nuôi giúp, bạn có thể đến thăm em nó lúc nào cũng đc. đảm bảo với các bạn mình là ng chủ tốt, rất yêu mèo, chỉ vì dạo này ra trường chưa kiếm đc việc làm, lại ngại xin tiền gia đình nên đành phải giở trò xin xỏ. haizzzzzzz! nhưng mình thiết nghĩ, nếu bạn nào thực sự yêu mèo mà ko thể nuôi, muốn tìm 1 ng chủ tốt cho mèo của mình thì ko nên đem đồng tiền vào chuyện này, vì lúc đó tình yêu của bạn đã bị thương mại hóa. bạn có bao h muốn bán 1 đứa con hay 1 đứa em của mình bằng tiền k? mong các bạn giúp đỡ. bạn nào có nhã ý xin liên lạc với mình wa sdt 0934250488