Tình hình là hôm nay e vừa mới mua 1 em mèo 34. E ý là cái 5 tháng tuổi
Chuyện vốn chẳng có j nếu như e ý lạ nhà cả. Đằng này e ý cũng không ăn j. Chiều e đút cho vài hạt thì e ý nhai nhai với thêm 2 cái lòng đỏ trứng cút. Còn lại chẳng ăn thêm gì nữa. Nước cũng không thấy uống. Vệ sinh cũng không thấy đi. Cứ chui vào gầm giường với gầm tủ để trốn. Buổi trưa lúc ngủ thì e cho chui vào chăn ngủ cùng tưởng là e ý quen rồi. Ai dè chiều đến mọi chuyện càng tệ hơn. E lo quá...
Bác nào có kinh nghiệm gì chia sẻ giúp e với. Tạm thời e đang phải buộc e ý trong nhà tắm với cái ổ (vì chủ trước bảo là e ý chỉ đi wc trong phòng tắm thôi). Vừa xót vừa thương mà lần đầu e nuôi nên ko biết làm thế nào cả
Chuyện vốn chẳng có j nếu như e ý lạ nhà cả. Đằng này e ý cũng không ăn j. Chiều e đút cho vài hạt thì e ý nhai nhai với thêm 2 cái lòng đỏ trứng cút. Còn lại chẳng ăn thêm gì nữa. Nước cũng không thấy uống. Vệ sinh cũng không thấy đi. Cứ chui vào gầm giường với gầm tủ để trốn. Buổi trưa lúc ngủ thì e cho chui vào chăn ngủ cùng tưởng là e ý quen rồi. Ai dè chiều đến mọi chuyện càng tệ hơn. E lo quá...
Bác nào có kinh nghiệm gì chia sẻ giúp e với. Tạm thời e đang phải buộc e ý trong nhà tắm với cái ổ (vì chủ trước bảo là e ý chỉ đi wc trong phòng tắm thôi). Vừa xót vừa thương mà lần đầu e nuôi nên ko biết làm thế nào cả