Cách đây vài tuần mình có đăng bán 1 con mèo anh lông ngắn tai cụp 5 triệu, kèm hình ảnh.
Có 1 bạn nam gọi điện nói tối qua xem và bắt mèo luôn.
Ngay hôm đó ko biết sao bạn ấy gọi lại nói mình giữ giùm nửa tháng để đi công tác.
Mình bảo ko, ai tới trước lấy trước. Bạn ấy bảo sẽ chuyển khoản cọc (mặc dù chỉ mới thấy hình mèo, bạn í đã sẵn sàng cọc tiền).
Thấy bạn ấy nhiệt tình, nên mình cũng oke, và đồng ý giữ giùm bạn ấy, hẹn bạn tối wa xem mèo,.
Tối hôm đó bạn qua, đưa mình đủ tiền (5 triệu). Cũng dòm con mèo 1 cái, ko thèm hỏi tên mèo, ko tỏ vẻ quan tâm, hỏi han nó ăn uống như thế nào. Chỉ nói "trời, mèo to wa' ha". Rồi dặn mình giữ dùm, ko hẹn ngày lấy chính xác, bảo là khi nào công tác về sẽ chủ động gặp mình. Cũng ko có giấy biên nhận gì giữa 2 người.
Mình cũng thấy lạ, sau khi về nhà hỏi gia đình, thì người nhà mình thấy ko yên tâm với kiểu mua mèo lạ lùng như thế... vì mèo mình rất thương, nên sợ nó sẽ bị bán lại. 1 tuần sau mình đưa cô của mình nuôi. Và nhắn bạn ấy để xin lỗi, và hỏi bạn ấy số tài khoản để mình có thể gửi tiền lại.
Chuyện sẽ ko có gì, anh em vui vẻ, thông cảm nhau tí là được. Vì giữa mình và bạn ấy ko có giấy cọc gì cả.
Thế nhưng lúc này bạn ấy nóng nảy, lý sự rằng: bạn ấy đã đưa tiền cho mình --> mèo đã là của bạn ấy.
Giờ mình ko đưa cho bạn ấy mà đưa cho người khác, nghĩa là mình 'mua' lại mèo của bạn ấy để đưa cho người nhà mình.
Bạn ấy đòi mình phải trả bù thêm tiền, theo giá bạn ấy sẽ đưa ra, kiểu giờ mèo là mèo bạn ấy, mình ko được đưa ngang giá 5trieu nua, phải đưa theo giá bạn ấy muốn 'bán lại' cho mình.
Mình muốn giải quyết nhanh gọn lẹ, ko thích lằng nhằng nhiều chuyện. Mình hỏi giờ muốn bao nhiêu, bạn ấy ậm ừ ko nói rồi hẹn ngày khác giải quyết.
Mình ko phải dân bán mèo, vì đây là mèo mình nuôi, chứ k pải bán kiếm lời, nên ko có kinh nghiệm. Là mình sai trước khi đổi ý như vậy. Nhưng khi nghe bạn ấy đòi mình phải trả bù tiền cho bạn ấy, thì mình nghe có mùi lừa đảo. Vì ngay từ ban đầu, bạn ấy chưa wa xem mèo thế nào, đã đòi cọc tiền. Gặp mèo cũng chẳng hỏi han j`, đưa tiền như vậy. Và ko hẹn ngày chính xác cho mình.
Viết ra đây chỉ để cảnh giác mọi người, mua bán cọc tiền j` thì cứ ghi giấy hẹn ngày. Đồng thời, với thái độ người mua như vậy cũng nên đề phòng.
Chuyện vẫn chưa giải quyết xong, ko biết bạn ấy có chiêu trò gì đây.
Có 1 bạn nam gọi điện nói tối qua xem và bắt mèo luôn.
Ngay hôm đó ko biết sao bạn ấy gọi lại nói mình giữ giùm nửa tháng để đi công tác.
Mình bảo ko, ai tới trước lấy trước. Bạn ấy bảo sẽ chuyển khoản cọc (mặc dù chỉ mới thấy hình mèo, bạn í đã sẵn sàng cọc tiền).
Thấy bạn ấy nhiệt tình, nên mình cũng oke, và đồng ý giữ giùm bạn ấy, hẹn bạn tối wa xem mèo,.
Tối hôm đó bạn qua, đưa mình đủ tiền (5 triệu). Cũng dòm con mèo 1 cái, ko thèm hỏi tên mèo, ko tỏ vẻ quan tâm, hỏi han nó ăn uống như thế nào. Chỉ nói "trời, mèo to wa' ha". Rồi dặn mình giữ dùm, ko hẹn ngày lấy chính xác, bảo là khi nào công tác về sẽ chủ động gặp mình. Cũng ko có giấy biên nhận gì giữa 2 người.
Mình cũng thấy lạ, sau khi về nhà hỏi gia đình, thì người nhà mình thấy ko yên tâm với kiểu mua mèo lạ lùng như thế... vì mèo mình rất thương, nên sợ nó sẽ bị bán lại. 1 tuần sau mình đưa cô của mình nuôi. Và nhắn bạn ấy để xin lỗi, và hỏi bạn ấy số tài khoản để mình có thể gửi tiền lại.
Chuyện sẽ ko có gì, anh em vui vẻ, thông cảm nhau tí là được. Vì giữa mình và bạn ấy ko có giấy cọc gì cả.
Thế nhưng lúc này bạn ấy nóng nảy, lý sự rằng: bạn ấy đã đưa tiền cho mình --> mèo đã là của bạn ấy.
Giờ mình ko đưa cho bạn ấy mà đưa cho người khác, nghĩa là mình 'mua' lại mèo của bạn ấy để đưa cho người nhà mình.
Bạn ấy đòi mình phải trả bù thêm tiền, theo giá bạn ấy sẽ đưa ra, kiểu giờ mèo là mèo bạn ấy, mình ko được đưa ngang giá 5trieu nua, phải đưa theo giá bạn ấy muốn 'bán lại' cho mình.
Mình muốn giải quyết nhanh gọn lẹ, ko thích lằng nhằng nhiều chuyện. Mình hỏi giờ muốn bao nhiêu, bạn ấy ậm ừ ko nói rồi hẹn ngày khác giải quyết.
Mình ko phải dân bán mèo, vì đây là mèo mình nuôi, chứ k pải bán kiếm lời, nên ko có kinh nghiệm. Là mình sai trước khi đổi ý như vậy. Nhưng khi nghe bạn ấy đòi mình phải trả bù tiền cho bạn ấy, thì mình nghe có mùi lừa đảo. Vì ngay từ ban đầu, bạn ấy chưa wa xem mèo thế nào, đã đòi cọc tiền. Gặp mèo cũng chẳng hỏi han j`, đưa tiền như vậy. Và ko hẹn ngày chính xác cho mình.
Viết ra đây chỉ để cảnh giác mọi người, mua bán cọc tiền j` thì cứ ghi giấy hẹn ngày. Đồng thời, với thái độ người mua như vậy cũng nên đề phòng.
Chuyện vẫn chưa giải quyết xong, ko biết bạn ấy có chiêu trò gì đây.
Last edited: