Gà Gật Gù
Gà Ngây Thơ
ngày 15-2 Khánh liên hệ hình đề nghị mình bán cho nó 3 em nhím 2 trắng + 1 socola + 2 bịch me-o và tiền ship từ Q9 ra bến xe Miền Tây với giá thỏa thuận là 500k giao ra xe sáng 9h ngày 17- 2 và chuyển về Trà Vinh
Tuy rằng mọi lần mình giao dịch ở xa đều lấy tiền trc mới chuyển , nhưng lần này mình lại muốn thử xem lòng dạ con người ta ntn , với thấy cách nc cũng đàng hoàng tử tế nên mình ok khi mình giao nhím cho người ship thì bên kia Khánh nó đi chuyển tiền cho mình .
Nhưng nhím giao r` , nó cũng bảo nó đi chuyển tiền r` mà k hiểu lí do tại sao tiền vẫn k có nên mình yêu cầu gửi cho mình cái hình chụp hóa đơn lên . Nhưng nó cứ hứa hẹn lần lữa mãi tới hôm nay nhất định k đưa hình cho mình dù mình cũng phải gọi réo khá nhiều . Nên mình buộc phải đưa ra giả thiết rằng nó k gửi tiền thì làm cái éo gì có hóa đơn mà chụp r` đưa ra .
500k nó k có lớn , 1th mình kiếm sơ sơ cũng hơn gấp 10 số đó và nhiêu đó cũng chỉ đủ cho 1 tuần ngày tiền ăn của tụi mèo nhà mình thôi . Nên mình coi như THÍ CÔ HỒN cho nó cũng k có vấn đề gì . Cái chính là nó cứ khăng khăng đã chuyển cho mình thì phải có hóa đơn để còn làm việc với ngân hàng còn k thì cứ nói thẳng 1 tiếng .
Từ bài học của mình mong các bạn cảnh giác giao dịch với thằng Khánh - ở Trà Vinh hiện đang xài 2 sdt 01635851788 và 01638138467 . Và mong admin cho mình xin dãy IP của thằng này để mình đi cảnh báo lừa đảo ở các 4rum khác . Thân
Tuy rằng mọi lần mình giao dịch ở xa đều lấy tiền trc mới chuyển , nhưng lần này mình lại muốn thử xem lòng dạ con người ta ntn , với thấy cách nc cũng đàng hoàng tử tế nên mình ok khi mình giao nhím cho người ship thì bên kia Khánh nó đi chuyển tiền cho mình .
Nhưng nhím giao r` , nó cũng bảo nó đi chuyển tiền r` mà k hiểu lí do tại sao tiền vẫn k có nên mình yêu cầu gửi cho mình cái hình chụp hóa đơn lên . Nhưng nó cứ hứa hẹn lần lữa mãi tới hôm nay nhất định k đưa hình cho mình dù mình cũng phải gọi réo khá nhiều . Nên mình buộc phải đưa ra giả thiết rằng nó k gửi tiền thì làm cái éo gì có hóa đơn mà chụp r` đưa ra .
500k nó k có lớn , 1th mình kiếm sơ sơ cũng hơn gấp 10 số đó và nhiêu đó cũng chỉ đủ cho 1 tuần ngày tiền ăn của tụi mèo nhà mình thôi . Nên mình coi như THÍ CÔ HỒN cho nó cũng k có vấn đề gì . Cái chính là nó cứ khăng khăng đã chuyển cho mình thì phải có hóa đơn để còn làm việc với ngân hàng còn k thì cứ nói thẳng 1 tiếng .
Từ bài học của mình mong các bạn cảnh giác giao dịch với thằng Khánh - ở Trà Vinh hiện đang xài 2 sdt 01635851788 và 01638138467 . Và mong admin cho mình xin dãy IP của thằng này để mình đi cảnh báo lừa đảo ở các 4rum khác . Thân