• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Các bác giúp em bé lạp xưởng với

nhoclangbat25

New Member
Em cũng vừa mới tập tành nuôi cún cho vui nhà vui cửa, hum ra cửa hàng thấy em lạp xưởng nhỏ xíu thấy thương khoảng 2 tháng hơn thui, nặng có 1.5kg nên em lấy về nuôi ^^
- Vừa về nhà mới bé có vẽ lạ lẫm, chạy lăng xăng khắp nhà em cũng để cho bé chơi nghĩ nó đang làm quen chỗ ở mới.
- Lúc mua ngta dặn trong tuần đầu nên cho bé ăn cháo đặc pha 1 ít thuốc phòng bệnh, em làm đúng như vậy nhưng bé lại ko chịu ăn http://forum.viet-pet.com/images/smilies/yahoo/2.gif, lím vài cái rùi thui thế là em cho bé uống sữa, ngộ là khi uống sữa bé lại rất hăng sạch trơn, em nhắn tin hỏi nguoi ban thì ngta keu đừng cho nó uống nó đau bụng, y như rằng tối đó bé làm mấy bãi ^^.
- Vô tình mò gu gồ em đã bit đến 4rum mình, nhào vô tìm hỉu ngay để chuẫn bị cho bé nhà mình.
- Điều đầu tiên em mún dạy là cho bé đi ị đúng chỗ, em đã tham khảo nhìu cách trên 4rum nhưng ko ăn thua các bác ah, bé thik đi chỗ nào là bé đi, nhà em có cái sân nhỏ để xe thà bé ra đó ị em cũng đỡ đằng này toàn đi trong nhà http://forum.viet-pet.com/images/smilies/yahoo/2.gif.
- Bé em ngô 1 cái là nó ngủ kỳ lắm, em sắm hẳn cái nệm nhỏ cho bé ngủ lúc đầu mua về bé có vẽ khoái nằm co ro ngủ nhưng tối đến khoảng 2h sáng em dậy đi vệ sinh ko thấy bé đâu đi kím thì thấy nó lại chạy ra sân nằm co ro mà ngủ chỗ ấm ko chịu ngủ mà chạy ra sân lạnh mà ngủ ko hỉu sao lun, em tưởng nó lạ nên như vậy nhưng mí ngày sau nó vẫn cứ như vậy em toàn phải bế bé vô lại nhà ko http://forum.viet-pet.com/images/smilies/yahoo/20.gif
- Em đọc trên mạng thấy nói bé này kháu khỉnh hay ngịch nhưng bé em lại khác có đi lòng vòng chơi nhưng lại ko ngịch là mấy thấy nó khờ khờ sao đó, giống tự kỷ, có lúc em thử trên mạng cuộn tờ báo đập cho bé sợ nhưng nó ko sợ lun cứ trơ trơ ra ah. Thiệt tình em ko bit dạy bé bắt đầu từ đâu, gấu nhà em bảo chó gì mà khờ quá kêu em trả nhưng em lại thấy thương ko nỡ.
- Em thì đi làm sớm 6h sáng đã ra khỏi nhà nên em cho bé ăn sớm 5h30 đã ăn, chiều về em mới cho ăn tip, ko bit như vậy có sao không, trưa thì em bà thím ở nhà cho bé ăn nhẹ gì đó.
- Không bit có quen hơi em chưa mà kêu nó ko chịu chạy lại cứ đi lung tung, nhưng trên tay em có thức ăn kêu thì nó chạy lại liền ăn xong lại quẫy đuôi đi hơi phũ http://forum.viet-pet.com/images/smilies/yahoo/20.gif
- Văn cú em hơi lủng cũng các bác thông cảm nha
- Mong đc các bác đi trước nhiệt tình giúp đỡ về bé nhà em, em cám ơn nhìu lắm ạ
 
cũng như dola nhà mình nè bạn, thích thì ra sân, vào toilet, ko thì làm lung tung khắp nhà, dola là lạp xưởng lai fox, quậy vs hiếu động kinh khủng, nhưng h nó lại dữ quá mình oánh nó nó mún cắn rồi gừ mình nữa, kén ăn cực kì, chăm nó cực quá, Cún của bạn còn nhỏ đừng cho uống sữa dễ bị tiu chảy lắm,đwa tuần xem nó khỏe vs wen r thì cho đi chích carre đi, :D bạn ở đâu v? lwen nhé tự mình cũng mới biết nuôi chó à, đó h nuôi mà ko biết chăm
 

Ma Bư Béo

Super Moderator
Staff member
Super Moderator
Con người còn phải mất >5 năm mới ko tè dầm với ị ra quần b ạ
B dạy chó ít cũng phải kiên nhẫn mấy tháng
Nó là trẻ con b ạ
Nếu yêu nó thì cố gắng chịu đựng và kiên nhẫn dạy nó nhé
Đừng chán ghét khi nó ko đc theo ý mình, bởi vì bản thân mình cũng ko hiểu ý nó
 

yeukunlam

YTC Developer
Hihi, không biết bây giờ bạn đã huấn luyện thành công chưa, cứ kiên trì là được bác à, chó nhà em, em luyện nó còn biết đi 2 chân ^^, nhưng do nó có tố chất thông minh, cũng có con nó ngu quá, dạy mãi không nghe, mình phải cố gắn thôi :)
 
Top