Tình hình là tớ mới đón 1 em cún khoảng 2 tháng tuổi dc 5 ngày. Mới về là đo đuôi cho em nó rùi cho vào nhà vệ sinh tè ị luôn, sau đó em ấy cũng nhớ biết đi vào đó. Nhưng sang ngày thứ 3 và đến giờ thì loạn xạ, toàn vào phòng khách tè. Mình đi làm cả ngày sợ nó làm loạn nhà thế là nhốt nó vào trong phòng vs 1 sáng. Từ hôm đó dắt nó vào đấy đi vs nó ko đi, nhốt lại cả đêm trong đó cũng ko đi mà mở cửa ra là phi ra ngoài đái. Trời ơi, tức ko chịu nổi.
Mình nghiên cứu đủ cách: cách tẩy hết mùi nước tiểu của nó trong phog khách để nó chỉ ngửi dc mùi trong nhà vs, rắc nc tiêu lên chỗ ko muốn nó tè bậy ở đó, sau khi ăn cho nó vào nhà vs ngay.... mà chả thấy tác dụng gì trong 2 ngày hôm nay cả đái lung tung khắp nhà, nguyên cái nhà vs muốn nó vào đó thì khô cong sạch sẽ
Nản với em ấy quá. Yêu thì cũng yêu nhưng cứ thế này thì nhà thành cái chuồng chó mất Có bạn nào nhiều kinh nghiệm thì giúp với. Please!
Mình nghiên cứu đủ cách: cách tẩy hết mùi nước tiểu của nó trong phog khách để nó chỉ ngửi dc mùi trong nhà vs, rắc nc tiêu lên chỗ ko muốn nó tè bậy ở đó, sau khi ăn cho nó vào nhà vs ngay.... mà chả thấy tác dụng gì trong 2 ngày hôm nay cả đái lung tung khắp nhà, nguyên cái nhà vs muốn nó vào đó thì khô cong sạch sẽ
Nản với em ấy quá. Yêu thì cũng yêu nhưng cứ thế này thì nhà thành cái chuồng chó mất Có bạn nào nhiều kinh nghiệm thì giúp với. Please!