• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Cảnh báo về việc mua các loại chó cảnh tại Chung Quân Đoàn 4 và ông Tứ Hoàng Gia

xuanle121

YTC Developer
Xin phép Mod cho phép tôi được đăng bài ở box mua bán và để chữ màu đỏ trong bài viết này cho tất cả mọi người cùng cảnh giác.

Lưu ý !!!

Cảnh báo về việc mua chó ở Quân đoàn 4 !!!

Tôi sẽ up toàn bộ ảnh chó đã tử vong lên đây làm bằng chứng!!!

Đây là địa chỉ, sđt, website của hắn ta:





Đây là khoảnh khắc bác sĩ Sơn gò vấp tiêm thuốc trợ tiêm và hô hấp nhân tạo để cố gằng hồi sức bé cún của tôi. Nhưng mọi thứ dường như tuyệt vọng.

Hãy nhìn mặt bác sĩ sẽ thấy được sự căng thẳng thời khắc đó như thế nào.



Đây là con Samoyed đã chết đầu tiên.





Tiếp đó là bé chihuahua cái do chính tay tôi chôn cất





Con becgie Đực





Con becgie cái







Con Rot cái







Đây là hình ảnh mới nhất con Rott Đực cuối cùng đang trên bàn truyền dịch, chó tiều tụy và mất nước rất nhiều.




Sau cùng Rot đực cuối cùng của tôi cũng đã về một nơi nào đó rất xa . . . Tôi rất thất vọng về mọi thứ







Tên lái chó lừa đảo Nguyễn Thành Chung sđt 0965 669 779 - 0982 109 995 và dưới mác danh là ban chủ nhiệm huấn luyện chó ở địa chỉ quân đội Quân Đoàn 4 là một sự lừa đảo. Khi người mua đi đến đó sẽ gọi điện và được hướng dẫn đi đến gần bệnh viện quân đoàn 4 và ngay ngã 3 đó có một khu nhà tôn được để trong đó hàng loạt những lồng inox nhốt chó

Ngoài ra khu vực đó còn có ông Tứ giả mạo ban chủ nhiệm đó là trại chó Hoàng Gia.


Trên thực tế chó quân đội là chó biên chế của nhà nước. Việc sinh sản vô cùng có kỉ luật và được quản lý rất khắc khe. Không hề có việc quân đội nhà nước mang chó làm việc bán ra thị trường dân dụng, đó là việc phạm pháp.

Tôi mua ở Chung Quân Đoàn 4 hai con chó becgie và hai con Rottwerler gồm hai đực và hai cái để về làm giống. Mua ở Tứ hoàng gia một con Chihuahua và một con Sammoy.

Khi đến nơi không hề có chó con ở đó. Hắn sẽ kêu bạn đưa tiền trước và ra quán nước mía ngồi đợi, hắn sẽ kêu người mang chó, móc nối từ các lái khác, Lê Hồng Phong hoặc trường chinh về.

Khi chó tới nơi, hoàn toàn không được chích ngừa, hắn sẽ chạy vào lấy xổ ra và kí tên dán mạc thuốc, và bạn sẽ không hề thấy được hoạt động đó.

Trước khi giao chó cho bạn mang về. Hắn sẽ tiêm thêm 2 liều thuốc dopping cực mạnh nhằm giúp chó tăng độ biến sức đề kháng chống chọi được vài ngày tiếp theo..

Khi về đến nhà chó vẫn ăn uống khỏe mạnh trong vòng mấy ngày đầu. Tiếp sau đó là triệu chứng bỏ ăn của con becgie đực đầu tiên, lừ đừ nằm một chỗ. Đem lên thú y truyền nước biển, tiêm chống nôn, kháng sinh và kháng viêm. Sau đó là biểu hiện phân từ hậu môn bắn phọt ra từ hậu môn và có mùi cá ươn. Cho nôn nhiều ra máu, chảy nước giãi không kiểm soát và tử vong sau 7 ngày ròng rã tiêm thuốc và truyền nước biển. Kết quả tương tự xảy ra vài ngày sau đó đối với con becgie cái và Rot cái. Hiện tại tôi vẫn còn một con Rot đực đang được điều trị ngoài thú y. Hy vọng sẽ qua khỏi, nhưng với tình hình hiện tại mọi thứ vẫn chưa được khả quan cho lắm.

Nói thêm về Trại chó Hoàng Gia, đó là trường dạy chó, ở đó có mọi thứ từ huấn luyện đến phối giống và cung cấp chó con. Nhưng thật sự khi đến đó, chó ở đó có con đẹp có con xấu nhưng tuyệt nhiên không hề có một con chó nào của ông Tứ cả, đó là chó từ các gia đình gửi đến huấn luyện và nhân đó có những con chó đẹp ông Tứ tự ý lấy phối giống cho người nào có nhu cầu và lấy tiền bỏ túi không hề thông qua ý kiến chủ chó. Chó con ở đó toàn là nhập từ nơi khác về và chưa hề được tiêm ngừa vắc xin. Chó mang về nuôi chết rất nhiều.

Sở dĩ tôi biết được là vì ngày hôm đó khi tôi đến trại Hoàng Gia ở địa chỉ 121 Đường Bình Chiểu, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức TP.HCM để tìm chó đực phối giống cho con GSD cái của nhà. Thì ông đó nói là chó đực đực ở đây về hết rồi. Thể tôi đặt câu hỏi rằng "anh là trại mà anh không có chó Đực hả?", ông trả lời rằng "không, nuôi làm chi cho mệt, chó gửi vào trại không phối nuôi làm gì?". Tôi tiếp tục hỏi "không nuôi mẫu cho khách xem để đánh giá". Ông nói rằng "chó được giá là bán đi hết". Qua đó tôi ngấm ngầm hiểu rằng tình yêu thương đối với chó của ông này chỉ bằng không.

Tình cờ sau đó tôi thôi được một chuyện. Cò một người 3 đàn ông chạy xe máy lại, hai người chạy dream, một người chạy xe wave màu đỏ, trên xe phía sau mỗi xe có một chiệc giỏ bội trong đó một giỏ là bầy chó golden một bầy becgie và một bầy chó nhật. Nhìn những người này như kiểu đi thu gom chó về hoặc đi về những vùng quê rồi gắn loa đổi chó lấy thau nhôm.

Khi tôi hỏi ông Tứ số chó này ở đâu, ông bảo rằng chó ở trại đem về. Tôi tiếp tục hỏi ông chứ ở đây không phải trại à? Ông trả lời ổng nhiều trại lắm. Tôi hỏi nhiều là ở đâu, ổng trả lời ở xa lắm anh không biết đâu.

Khi câu chuyện đến đó tôi nghĩ mình nên ra về được rồi, bởi vì tôi biết điều mình muốn tìm kiếm về cả về một con chó đẹp để phối giống và thậm chí chuyễn môn trong nghề nghiệp và phong cách đạo đức trong làm ăn ở đây là không tồn tại.

Đối với tôi đến ngày hôm nay đã mất rất nhiều công sức và trải qua những cú sốc về cả tiền bạc và tinh thần. Tôi chỉ mong mọi người trước khi quyết định mang về cho mình một chú cún cưng hãy là những người sáng suốt, mua chó có nguồn gốc rõ ràng tại các hộ nuôi gia đình không phái lái chó.

Tôi mong muốn bài viết này là nơi để cho các bạn đồng cảnh ngộ với tôi đã từng bị
Chung Quân Đoàn 4 và Tứ Hoàng Gia lừa đảo vào đây để chia sẻ với nhau để nỗi buồn sẽ dịu bớt và trôi qua.
Người viết bài này viết nhiều cái rất vô lý . Chắc cũng do cạnh tranh trong việc làm ăn với nhau thôi .vì ko có chuyện mua Một lúc tới 6 con chó về nuôi, mà đều bi bệnh mà Chết cả . Chỉ có kinh doanh mới mua nhiều như vay.
 
Top