• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

chó trắng mũi đỏ đội nón chống gậy

topdongthucvat

New Member
Những Sự Thật Bí Ẩn Đằng Sau Chó Trắng Mũi Đỏ
Nguồn gốc chó trắng mũi đỏ
Chó trắng mũi đỏ hay còn có tên gọi khác là chó mũi hồng, thuộc giống chó rừng có từ lâu đời nay. Là loài được “chọn mặt gửi vàng” xuất hiện trong rất nhiều câu chuyện, truyền thuyết, dân gian. Chó trắng mũi đỏ thường được ứng dụng trong việc canh, giữ nhà cửa.
Đặc điểm ngoại hình của chú chó trắng mũi đỏ
Ngoại hình của chó trắng mũi đỏ
Chó trắng mũi đỏ sở hữu cho mình thân hình săn chắc, khỏe khoắn, không quá to, không quá nhỏ, cùng bộ lông mượt mà màu trắng ngà thường thấy.
Chiếc đầu vuông vắn size trung bình, tai dài hơi cụp, mắt đen, sâu, mõm thì nhọn và chiếc mũi ửng đỏ chính là nét đặc trưng của dòng chó này.
Tại sao mũi chó có màu đỏ?
Mũi chó có màu đỏ một phần do ảnh hưởng về gen, thay đổi các sắc tố trong cơ thể. Thứ hai là do bị bệnh ngoài da, viêm mũi dị ứng. Thời tiết cũng là một yếu tố quan trọng dẫn đến mũi chúng bị chuyển sang màu hồng rồi đỏ dần lên.
Cũng có thể vì sự phân bố melanin không đồng đều ở chó hay chó không may bị nhiễm khuẩn, chấn thương cũng dẫn đến mũi chúng bị ửng đỏ và cũng tùy thuộc vào số lượng, độ tuổi, giống loài mà chó trắng mũi đỏ có sự phân hóa khác nhau.

Những chiếc mũi đặc trưng của chó trắng mũi đỏ
Điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt của chó là chiếc mũi đỏ đầy nổi bật, cùng một giống nhưng chúng có thể có những màu mũi, kiểu mũi khác nhau vô cùng dễ thương và ngộ nghĩnh như: màu gan (hồng), màu dudley, mũi bướm, mũi snow (tuyết),…
Tóm tắt truyện chó trắng mũi đỏ đội nón chống gậy
Bạn là người thích cảm giác mạnh, thích khám phá, gan dạ thì không nên bỏ qua truyện ma “Đội nón mê” về chú chó trắng mũi đỏ đội nón chống gậy này nhé.

“Chuyện kể về một phú ông ở làng nọ, nhà ông có chú chó nhỏ đẻ được 5 đứa con, trong đó có một con chó trắng mũi đỏ. Người người, khuyên ông nên đập chết con chó này đi để tránh tai họa về sau, nhưng ông nhất quyết không nghe còn bảo:
“Chó đen, chó trắng, chó khoang, chó thì vẫn là chó dù mũi nó có màu trắng, đen thì đã sao”
Bạn bè ông có đến xin chó về nuôi nhưng chẳng người nào dám chọn con chó trắng mũi đen này. Thế là ông vẫn nuôi nó, nó vẫn bú sữa mẹ, lớn lên chút thì vẫn ăn cơm uống nước như những con chó khác.
Nhà ông là nhà mái ngói, khá dốc và trơn, người bình thường cũng chẳng dễ dàng leo lên được. Vậy mà đêm kia ông nghe có tiếng chân đi lỉnh kỉnh trên mái nhà, nghĩ bụng là trộm phú ông mới thắp đèn lên để dọa bọn chúng, sau đó thì tiếng bước chân ấy dần biến mất.
Cứ hai, ba đêm liên tục như vậy, thấy chỉ dọa chứ không làm bọn trộm sợ hẳn, đêm thứ 4 ông đem nỏ và cung bước chầm chậm ra, trong bóng đêm ông thấy hình dáng tên trộm ấy như đứa trẻ 7,8 tuổi, đầu đội nón, tay chống gậy bước đi trên mái nhà, nghĩ cũng lạ nhưng ông vẫn vương tên ra bắn, nó vút qua nhanh quá ông chẳng kịp làm gì.
Sáng hôm sau vợ ông ra hỏi cái nón bà hay đội thường ngày đâu, người làm chạy ra bảo thấy rớt sau sân vườn. Ông cứ bồn chồn vì chuyện tối qua mãi, thấy ông hàng xóm qua chơi, phú ông đem chuyện kể hết đầu đuôi cho ông ấy nghe nhưng đổi lại bằng cái gục đầu mà chẳng nói gì hơn. Khi ra về ông hàng xóm mới rủ phú ông qua nhà có chuyện cần bàn.
Khi đến nơi, ông hàng xóm mới bảo: “tôi không dám nói sự tình vì sợ con chó trắng mũi đỏ nhà ông nghe được. Chuyện tối qua ở gia đình ông chính là do nó làm ra đấy, nó lên nóc nhà để họp mặt cùng đồng bọn đội lốt chó như nó đấy, chứ ông nghĩ một đứa trẻ nghịch ngợm nào mà gan đến mức leo lên mái nhà lúc nửa đêm”.
Nhưng đáp lại lời ông hàng xóm là vẻ mặt nghi hoặc của phú ông. Về đến nhà, thấy chó vẫy đuôi ra đón như thường lệ, một chó một chủ ở với nhau, tình cảm quá nhiều nên ông đã ra tay với nó.
Chuyện sẽ không có gì cho đến khi cô Vách – con gái phú ông ngã bệnh. Cô là tiểu thư con nhà quyền quý lại tài sắc vẹn toàn nên nam nhân trong làng rất muốn làm quen với nàng. Mấy nay cô ấy cứ nằm rồi nhiều khi bị mê sảng, uống thuốc chữa trị thế nào cũng không khỏi.
Đêm đêm cô còn nằm thấy một thanh niên bảnh bao đến hẹn hò và lấy đi sự trong trắng của mình, nhưng điều kì lạ ở đây là anh ta không nói năng một điều gì cả. Ông bà lo lắng cho cô con gái bị ma quỷ quái nhiễu, gọi lực điền vào trông hàng đêm và nhờ thầy tới cúng nhưng vẫn không có kết quả mấy khả quan.
Rồi có một số đêm khi thức giấc ông còn nghe tiếng rửa bát đũa ngoài sau sân, định bụng giờ này còn ai ăn nữa, hay trộm vô nhà khiên đồ lúc nào không hay. Gọi lực điền cùng chạy ra đuổi trộm nhưng hai người chẳng thấy ai cả, nhưng bát đũa hay dùng lại vương vãi ngoài sân, gạo thì vơi đi. Ông càng lo lắng.
Phú ông đem lòng nặng trĩu chia sẻ sự việc cho ông hàng xóm nghe, ông ấy bảo lại “tôi đã nói rồi mà ông không nghe, chính con chó trắng mũi đỏ nhà ông làm ra hết đấy. Nó hóa thành chàng trai để kéo theo con gái ông, nó mời lũ ma quỷ đồng bọn nó đến chơi đó”
Giờ phú ông đã tỉnh ngộ, hối hận khi không nghe lời hóa kiếp cho con chó ấy từ sớm để sự việc thành ra nông nổi này. Tối hôm nọ ông lại nghe thấy tiếng như có tiệc sau sân, ông rón rén nhìn thì thấy một đám vừa người vừa chó đang ăn nhậu cùng nhau.
Một con chó đầu người nói vs con chó khác: “chị muốn bắt thằng Tượng – con trai phú ông thì mau thực hiện chớ để cha nó biết được, chuyển nó đi xa thì hỏng việc”. Rồi chúng nó còn bảo nhau sẽ bắt hết gia đình phú ông, từng người từng người một.
Nghe thấy vậy, thân ông như mềm nhũn, sợ hãi toát mồ hôi hột nhưng vẫn nhẹ nhàng bước đi vì sợ kinh động đến lũ quỷ ấy. Sáng hôm sau, nhìn xung quanh nhà không thấy con chó đâu, ông mới đem hết sự việc kể cho vợ.Hai vợ chồng ông quyết định đem thằng Tường gửi gấp cho nhà ngoại. Còn cô Vách thì mời rất nhiều thầy tới cúng nhưng vẫn không có tác dụng gì.
Đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng ấy, hôm nọ có một bà sư đến hóa duyên và xin nhờ nghỉ chân vài hôm, hai vợ chồng phú ông nhiệt tình, trang trọng chào đón và cho ở gian phòng trên.
Xong sư cô nói: “bần ni là kẻ tu hành nên hằng ngày cần phải niệm phật, nếu thí chủ không phiền xin cho bần ni mượn một nơi có thắp hương để làm bàn thờ Phật”. Ông phú mời sư để Phật lên trên bàn thờ tổ tiên sẵn ông bà ở trên có thể nghe được luôn.
Sau khi sư tới, mỗi ngày bà đều tụng kinh niệm phật đến tận khuya. Điều ngạc nhiên là trong 3 ngày đó, chiếc lòng nặng trĩu của hai vợ chồng ông phú dường như nhẹ hẳn, cô Vách cũng không nằm thấy người con trai ấy nữa.
Hôm thứ 4, vợ chồng ông cố giữ sư cô ở lại nhà, đem tiền, gạo nhưng sư một mực từ chối với lý do là mấy nay đã quá phiền gia đình ông rồi. Thế rồi hai ông bà tiễn sư ra đầu xóm. Về đến nhà thì được lực điền báo tin là con chó trắng mũi đỏ đã nằm chết ngoài bụi tre.
Hóa ra sư cô ấy là một vị cao tăng cao tay đến để giúp gia đình vượt qua kiếp nạn lớn này.”
 
Top