• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Toàn Quốc Chợ mai Tết mở cửa 24/24 ở "thủ phủ" mai vàng miền Trung

Những ngày cận Tết, hàng trăm hộ dân quận An Nhơn (Bình Định) – nơi được mệnh danh là “thủ phủ” mai vàng miền Trung tất tưởi đưa mai ra dọc Quốc lộ 1. Các chủ vườn hầu như không ngủ để bán mai Tết.


huyện An Nhơn có khoảng 3.000 hộ trồng mai với diện tích trên 145ha. Thế nên, quận An Nhơn được mệnh danh là “thủ phủ” mai vàng của miền Trung. Vào những ngày cuối tháng Chạp, về An Nhơn sẽ thấy ko khí xuân tràn đầy, từng chuyến xe sôi động chở sắc Tết ra Bắc vào Nam. Càng sắp tới Tết Canh Tý, thủ phủ mai vàng của miền Trung lại càng nở rộ các bạn, kẻ bán cả ngày lẫn đêm. Những chậu mai kiểng đủ dạng hình nối đuôi nhau trên những chuyến xe chở Tết đi khắp mọi miền.

Các chậu mai vàng được bày bán trên Quốc lộ 1 có đa dạng kích cỡ, cũng như giá cả, trong khoảng vài trăm ngàn đến hàng trăm triệu đồng mỗi chậu, trong ấy đa dạng nhất là các loại mai có giá trong khoảng 500 ngàn đến 1 triệu đồng/chậu. Theo anh Nguyễn Hồng Khương (38 tuổi, quận An Nhơn), hơn 1 tuần nay, anh đã đưa mai ra dọc Quốc lộ đã bán, tới thời điểm hiện tại anh đã bán được hơn 100 chậu với giá nhàng nhàng từ 500 nghìn tới 1 triệu đồng/chậu.“Mình bán mai lùm, mai bon sai, ... Tổng thể là nguồn hàng phong phú, để khi khách hàng vô hỏi là mình có để bán. Bán mai ở dọc Quốc lộ này hầu như thường ngủ, vì phải bán cả ngày cả đêm.


Những bữa khỏe thì thức nguyên đêm, còn hôm nào mệt thì phải nói người thân ra thay ca” – anh Khương cho hay.Tương tự, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (người đội mũ, 37 tuổi, huyện An Nhơn) cho hay, tính tới thời khắc hiện tại, vườn nhà chị đã bán được khoảng 400 cây mai, cốt yếu bán lẻ về các thức giấc Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hải Dương, Hải Phòng,.... Cũng theo chị Thúy, thời tiết phổ biến năm trở lại đây khó lường, nên phổ biến vườn canh mai nở trúng tết, nhưng cũng có phổ thông chủ vườn mai đẹp "nóng mặt" do mai nở sớm. Bán mai ngoài Quốc lộ hầu như người bán không ngủ, vì xe khách, xe container, xe hàng... Có thể đến tậu bất kỳ lúc nào, cứ có người dùng thì phải thức để bán.



“Mình dựng các lều trợ thì để ngủ trợ thời qua đêm, như mình là phái yếu thì canh ban ngày, còn buổi tối thì về lo cho con; còn phái mạnh thì ở lại thay phiên nhau canh ban đêm” – chị Thúy đề cập thêm. Với những người bán mai ven Quốc lộ 1 thì việc phải chịu lạnh, muỗi đốt... Là quá thông thường. Tuy nhiên, mỗi năm được 1 dịp kiếm tiền nên họ đều vui vẻ chấp thuận. Ảnh: N.TAnh Đỗ Hải Sơn – một hành khách đang trên chuyến xe từ Vũng Tàu ra thanh bình chia sẻ: “ Hầu như năm nào xe qua đây tôi cũng đều tậu 1 cây mai để về bác Tết để có hương vị miền Nam”
 
Top