• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Chữa bênh cho chó ở Gaia 1 lần rồi thôi !( update thêm )

duongtrung2610

YTC Developer
Mình ở Hn,lần thứ 3 nuôi chó,2 em đầu nuôi không sao.Số là 3 tuần trước mình có mua 1 em fox sóc hơn 1 năm tuổi về nuôi,lúc mua về khoẻ khoắn ăn uống ị đái vô tư lắm.chỉ mỗi tội đái nhiều lần.1 hôm trời vừa mưa xong mấy tiếng,mình có dắt e nó đi dạo,về nhà hôm sau có vấn đề về sụt sịt mũi,cũng theo dõi 1 2 hôm mà thấy chó không hết bệnh,Thằng em mình đợt trước khám chó ở Gaia kêu tốt nên giới thiệu mình qua.Chuyện chữa bệnh sổ mũi cho e cún bắt đầu từ đây
Ngày 1 : Mang cún lên gaia 7h tối,gặp đc anh long chủ trung tâm ở đấy,cũng nhờ a ý xem hộ chó của mình có vấn đề gì không,mình mới nuôi chó nên không biết,anh ý cũng nghe tim phổi,cặp nhiệt độ kêu BT,mình kêu anh ý tiêm cho 1 mũi Vắc xin 7 bệnh,tẩy giun và cũng bảo anh ý vấn đề đái dắt và sổ mũi,anh ý cũng tiêm 1 mũi kêu là chữa bệnh đái dắt và cho mình 5 liều thuốc chữa sổ mũi mang về kêu trộn vào thức ăn nước uông.Mình ok.Thiệt hại lần đầu : 500k
Trong 5 ngày mình cho chó ăn uống bt,kèm thuốc theo chỉ dẫn của anh ý,nhưng chó vẫn bị sổ mũi không đỡ,vẫn đái dắt và bị thêm táo bón thì phải ( 4 ngày không đi ị )
Ngày 6 : Lại mang chó lên gaia.kêu a ý là uống hết thuốc rồi mà không khỏi,anh ý kêu chó bị nặng rồi,tiêm 3 hôm @@ ( đến đây mình hơi hốt vì chó uống thuốc k khỏi @@ ),tiêm 1 mũi sổ mũi : 200k
Ngày 7 :Mang chó lên tiếp tiêm lần 2,lần này kêu vụ chó k đi ỉa,anh ý kêu táo bón,thông thuốc cho nó,đi ị được ( có tý vui ).Thiệt hại :200k
Về nhà chó có dấu hiệu bị mệt,biếng ăn nằm ủ rũ,
Ngày 8 : Mang chó lên tiêm lần cuối ,tiêm 2 ngày rồi mà bệnh sổ mũi không khỏi,h thêm mệt với biếng ăn,anh ý truyền thuốc,tiêm sổ mũi.Thiệt hại tiếpp 200k.Hôm đấy là tối t6,có 1 anh ở trung tâm hẹn kêu t7 e mang chó lên để a kiểm tra lại hô hấp @@ WWTF hôm đầu tiên khám kêu tim phổi bt @@
Về nhà chó lại năng động,ăn uống bt,nhưng bệnh đái dắt không hết.
Ngày 9 : Thứ 7,sáng sớm 8h e mang chó lên,đúng lúc gặp anh tối hqua thì con chó nhà e nó đái lại xón ra tý máu :-o mấy hôm trc nước tiếu trong veo,lần này e sợ vcc ra,Anh bsi kêu e để chó lại đây,chiều hoặc tối đón về,a kiềm tra mũi vs vụ đi tiểu cho.Mình có tý nhụt mà nghĩ con chó đang bị bênh nên cũng để chó lại cho các ông ý khám xem làm sao,Nhờ ny gọi điện hỏi thăm ks.Đến tầm chiều mình có call thì bên Gaia kêu chó của em ok rồi.Chả hiểu ok ở đấy là ntn
Chiều tối e đến đón chó về,hỏi ông ý vụ đái ị sổ mũi ntn r,ông ý kêu như đinh là Done.Vụ tiểu ra máu thì kêu mai e mang chó lên để a kiểm tra tiết liệu.E đ*o hiểu e để chó ở đấy 1 ngày để các ôgn ý khám cái gì mà còn kêu mai lên kiểm tra tiếp.Thiệt hại tiếp 200k
Bm quá e có về kể chuyện cho ny e nghe.ny e dắt sang bên nhà bác hàng xóm là bác sĩ thú y bên Sở Thú Hn,bác ý xờ bím nó phán luôn là chó e bị tiết liệu nặng nên đái ị rất kém.bác ý tiêm giúp e 3 hôm 3 mũi còn cho thuốc mang về uống miễn phí.Bác ý lấy của e tất cả chỉ 500k mà hnay chó của e đã hết sạch đi vệ sinh ra máu r.Vụ sổ mũi e chưa xem được vì h bác ý đang đi vắng
Tổng kết thiệt hại chó của em ở Gaia là 1tr300k tròn mà chó thì vẫn bệnh,chả khỏi sổ mũi hay đái dắt gì ở đây,E cũng không có ý kiến gì nhiều,chỉ posst lên cho a e đọc cho biết,Vì thực sự mình bỏ tiền ra mà không được việc gì cảm thấy rất ức chế,e không đánh giá chuyên môn của các anh bên Gaia nhưng chả có lý do gì không khám 1 lượt xong hết mà cứ kêu mai e dắt cho qua để a khám lại.H e thà nhơ bác hàng xóm còn hơn vác chó lên đấy kiểm tra.
Chuyện của e đến đây thôi,tks a e đã đọc !






Update thêm 1 vụ nữa ở Gaia cho mọi người
Lại là GAIA. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi viết những bức xúc của tôi về bệnh viện thú y GAIA. Và tôi sẽ không bao giờ đem cún nhà tôi lên đây cũng như giới thiệu cho bất cứ ai phòng khám này nữa.

Tôi không phủ nhận GAIA là 1 bệnh viện thú y đi đầu tại Hà Nội về trang thiết bị, dịch vụ và qui mô. Tôi đồng ý GAIA có service phục vụ khách hàng rất oke (chấp nhận cả việc giá cả đắt đỏ hơn so với những nơi khác). Tôi đồng ý GAIA điều trị 1 số bệnh đơn giản ở chó mèo cũng tốt. Nhưng tôi nhấn mạnh 1 điều GAIA là phòng khám chó mèo NHẪN TÂM và VÔ TRÁCH NHIỆM nhất mà tôi từng biết. Và chính cái sự VÔ LƯƠNG TÂM ăn tiền khách nhưng đổi lại làm rất nhiều chó mèo của khách chết mà không có bất cứ giải thích nào, giám đốc thì lòng vòng rồi đẩy hạ cho nhân viên lo hậu sự với khách.

Bê là bé đực út đàn nhà Bin & Bái, từ một bé Samoyed khỏe mạnh to béo nhất đàn, chỉ có 1 vài dấu hiệu co giật nhẹ khi ngủ, và hiện tượng thừa đạm thiếu canxi nên 2 chân sau yếu. Chủ nhân của bé đã đưa bé lên GAIA điều trị. Tại đây bác sĩ GAIA phỏng đoán lâm sàng là bé bị độc giun (?), ký sinh trùng (?). Rồi đề nghị chủ nhân của bé truyền dịch không tên thương hiệu "GAIA", và điện châm dài ngày cho bé! Chủ nhân của bé đã yêu cầu xác bác sĩ xác nhận lại là có chắc chắn chữa được bệnh không? Bác sĩ tại đây trả lời vòng vo rồi nói phải điều trị 1 thời gian rồi tùy biến. Do nhà xa, nên chủ của bé quyết định để bé ở nội trú khách sạn của GAIA. Chỉ sau 1 ngày điều trị nội trú ở đây, sáng sớm nay chủ nhân của bé đến thăm thì bé đang sốt tận 44 độ, co giật mạnh, đái ỉa mất kiếm soát (mà bác sĩ không hề hay biết). Chủ nhân của bé gọi bác sĩ khám thì các bác sĩ ở đây trả lời quanh co toàn những từ ngữ chuyên ngành chỉ ma nó mới hiểu: "mất kiểm soát nhiệt độ", "mất lượng enzym và kháng thể đột ngột", "bị virut tiềm ẩn", "ký sinh trùng chạy lên máu", "sốc nhiệt"... và cuối cùng bác sĩ đưa ra 2 phương án: 1 là cố cho đến khi nào cún chết; 2 là tiêm nhân đạo (và bác sĩ nói nếu tiêm thì chủ tự làm, chọn cách nào thì nói lại với chúng nó). Và cái lương tâm đạo đức giả cuối cùng còn xót lại của GAIA là "cho chôn miễn phí" * NGUYÊN VĂN! Rồi sau đó các bác sĩ chính lặn mất tăm!!!

Tổng chi phí mỗi lần điện châm hết 250k / 1 ngày, tiền nội trú hết 500k, tiền truyền dịch và khám lần đầu hết 450k... và cái kết cục chúng ta nhận được là gì? Chú cún đáng yêu của chúng ta chết 1 cách tức tưởi, không lý do !???

Kinh doanh là kinh doanh, kiếm tiền thiên hạ đắt đỏ thì cũng phải có đức. Có tài thì còn chưa chắc hơn ai, nhưng đức đã chẳng có thì nào có khác gì bệnh viện không chữa mà là giết chó mèo của người ta không?

Cuộc sống có nhân có quả, tôi tin vào điều đó. Mong bé Bê ra đi thanh thản và sớm gặp bố Bái nơi thiên đàng bé nhé!

 

small_dragon

Administrator
Staff member
Administrator
E cũng đọc để rút kinh nghiệm. Nhiệt tình + ngu dốt => phá hoại
May của bác nó chưa đến mức "phá hoại"
Chúc cún của bác khỏe mạnh
 

Skim242

New Member
Em ở Sài Gòn. Lúc New pet Hospital mới mở quảng cáo hiện đại nhất VN. Hăm hở cho 3 mẹ con chihuahua ra khám sức khỏe nhằm lúc nó khuyến mãi vì có 1 em trong bầy thở khò khè . Nó bảo viêm khổi+phổi có nước rồi nó lấy ống nghe nghe phổi 2 con còn lại nói là bị lây luôn rồi. Chích 1 đứa 200k tiền viêm phổi bảo chích trong 5 ngày. Nhẩm tính năm ngày 3 con mất toi 3 triệu bạc hoảng quá ôm về. Đi qua bác sĩ hàng xóm thường khám, cô ý bảo e khò khè chỉ bị nhiễm lạnh bt, 2 em kia ko sao. Cho 3 bịch thuốc màu xanh 5k /1 gói. Chia 6 lần uống khỏe lun. Lần 2 em chó cái đau bụng giữa đêm chẳng có bệnh viện nào mổ trừ chỗ đó. Đưa đi mổ mất 2tr tới khi lành cắt chỉ thì sót làm e ý nhiễm trùng. May mà chỉ nhiễm trùng nhẹ. Hãi lun và ko bao giờ đi quốc tế gì nữa
 

duongtrung2610

YTC Developer
small_dragon said:
E cũng đọc để rút kinh nghiệm. Nhiệt tình + ngu dốt => phá hoại
May của bác nó chưa đến mức "phá hoại"
Chúc cún của bác khỏe mạnh
vâng,sau đợt này e cũng cạch luôn rồi :(
 

duongtrung2610

YTC Developer
Skim242 said:
Em ở Sài Gòn. Lúc New pet Hospital mới mở quảng cáo hiện đại nhất VN. Hăm hở cho 3 mẹ con chihuahua ra khám sức khỏe nhằm lúc nó khuyến mãi vì có 1 em trong bầy thở khò khè . Nó bảo viêm khổi+phổi có nước rồi nó lấy ống nghe nghe phổi 2 con còn lại nói là bị lây luôn rồi. Chích 1 đứa 200k tiền viêm phổi bảo chích trong 5 ngày. Nhẩm tính năm ngày 3 con mất toi 3 triệu bạc hoảng quá ôm về. Đi qua bác sĩ hàng xóm thường khám, cô ý bảo e khò khè chỉ bị nhiễm lạnh bt, 2 em kia ko sao. Cho 3 bịch thuốc màu xanh 5k /1 gói. Chia 6 lần uống khỏe lun. Lần 2 em chó cái đau bụng giữa đêm chẳng có bệnh viện nào mổ trừ chỗ đó. Đưa đi mổ mất 2tr tới khi lành cắt chỉ thì sót làm e ý nhiễm trùng. May mà chỉ nhiễm trùng nhẹ. Hãi lun và ko bao giờ đi quốc tế gì nữa
đúng là bác sĩ thú y :( hôm nay e có gọi lên hỏi sao tiêm mãi cún không khỏi.các bác ý phán cho 1 câu xanh rờn kêu do tiêm vắc xin 7 bệnh nên phát bệnh ra.cùng 1 loại thuốc có con khỏi có con phải chữa lâu dài @@ e phải kiên trì rồi lại kêu e lên kiểm tra ... mà bệnh thì có gì đâu.sổ mũi mà gần 2 tuần lên lên xuống xuống bn tiền mà không khỏi.ngay hôm đầu còn không phát hiện ra bị tiết liệu
 

duongtrung2610

YTC Developer
Chii said:
Thật lo lắng luôn ,,,,,ko biết cuối cùng thì chỗ nào còn có chút năng lực và chút y đức nữa ko??
mình h đang nhờ bác làm bên sở thú hà nội :) thuốc nhà nước cấp cho chắc là tốt
 

kiny9x

T.Viên Năng Động
gai a này mình bị dính 3 lần..... 1 lần mèo và 2 lần chó........2 lần đầu thì do ngu vẫn tin lời mr lONG.... đến lần 3 thì cạch thẳng luôn.... ở đây chỉ đc trang thiết bị và giọng điệu uốn éo thôi =.=
 

duongtrung2610

YTC Developer
kiny9x said:
gai a này mình bị dính 3 lần..... 1 lần mèo và 2 lần chó........2 lần đầu thì do ngu vẫn tin lời mr lONG.... đến lần 3 thì cạch thẳng luôn.... ở đây chỉ đc trang thiết bị và giọng điệu uốn éo thôi =.=
mình cũng đang chán lắm đây @@ h đành nhờ chỗ khác.đúng là biết 1 lần rồi thôi
 

duongtrung2610

YTC Developer
Update thêm 1 vụ nữa ở Gaia cho mọi người
Lại là GAIA. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi viết những bức xúc của tôi về bệnh viện thú y GAIA. Và tôi sẽ không bao giờ đem cún nhà tôi lên đây cũng như giới thiệu cho bất cứ ai phòng khám này nữa.

Tôi không phủ nhận GAIA là 1 bệnh viện thú y đi đầu tại Hà Nội về trang thiết bị, dịch vụ và qui mô. Tôi đồng ý GAIA có service phục vụ khách hàng rất oke (chấp nhận cả việc giá cả đắt đỏ hơn so với những nơi khác). Tôi đồng ý GAIA điều trị 1 số bệnh đơn giản ở chó mèo cũng tốt. Nhưng tôi nhấn mạnh 1 điều GAIA là phòng khám chó mèo NHẪN TÂM và VÔ TRÁCH NHIỆM nhất mà tôi từng biết. Và chính cái sự VÔ LƯƠNG TÂM ăn tiền khách nhưng đổi lại làm rất nhiều chó mèo của khách chết mà không có bất cứ giải thích nào, giám đốc thì lòng vòng rồi đẩy hạ cho nhân viên lo hậu sự với khách.

Bê là bé đực út đàn nhà Bin & Bái, từ một bé Samoyed khỏe mạnh to béo nhất đàn, chỉ có 1 vài dấu hiệu co giật nhẹ khi ngủ, và hiện tượng thừa đạm thiếu canxi nên 2 chân sau yếu. Chủ nhân của bé đã đưa bé lên GAIA điều trị. Tại đây bác sĩ GAIA phỏng đoán lâm sàng là bé bị độc giun (?), ký sinh trùng (?). Rồi đề nghị chủ nhân của bé truyền dịch không tên thương hiệu "GAIA", và điện châm dài ngày cho bé! Chủ nhân của bé đã yêu cầu xác bác sĩ xác nhận lại là có chắc chắn chữa được bệnh không? Bác sĩ tại đây trả lời vòng vo rồi nói phải điều trị 1 thời gian rồi tùy biến. Do nhà xa, nên chủ của bé quyết định để bé ở nội trú khách sạn của GAIA. Chỉ sau 1 ngày điều trị nội trú ở đây, sáng sớm nay chủ nhân của bé đến thăm thì bé đang sốt tận 44 độ, co giật mạnh, đái ỉa mất kiếm soát (mà bác sĩ không hề hay biết). Chủ nhân của bé gọi bác sĩ khám thì các bác sĩ ở đây trả lời quanh co toàn những từ ngữ chuyên ngành chỉ ma nó mới hiểu: "mất kiểm soát nhiệt độ", "mất lượng enzym và kháng thể đột ngột", "bị virut tiềm ẩn", "ký sinh trùng chạy lên máu", "sốc nhiệt"... và cuối cùng bác sĩ đưa ra 2 phương án: 1 là cố cho đến khi nào cún chết; 2 là tiêm nhân đạo (và bác sĩ nói nếu tiêm thì chủ tự làm, chọn cách nào thì nói lại với chúng nó). Và cái lương tâm đạo đức giả cuối cùng còn xót lại của GAIA là "cho chôn miễn phí" * NGUYÊN VĂN! Rồi sau đó các bác sĩ chính lặn mất tăm!!!

Tổng chi phí mỗi lần điện châm hết 250k / 1 ngày, tiền nội trú hết 500k, tiền truyền dịch và khám lần đầu hết 450k... và cái kết cục chúng ta nhận được là gì? Chú cún đáng yêu của chúng ta chết 1 cách tức tưởi, không lý do !???

Kinh doanh là kinh doanh, kiếm tiền thiên hạ đắt đỏ thì cũng phải có đức. Có tài thì còn chưa chắc hơn ai, nhưng đức đã chẳng có thì nào có khác gì bệnh viện không chữa mà là giết chó mèo của người ta không?

Cuộc sống có nhân có quả, tôi tin vào điều đó. Mong bé Bê ra đi thanh thản và sớm gặp bố Bái nơi thiên đàng bé nhé!

 

ngoc_kun201

New Member
mình nuôi nhiều cún rồi nhưng tâm lí lúc nào cũng ghét bác sĩ thú y. 1 lần mang cún đi tiêm thì bà ý tiêm hẳn bằng cái kim tiêm trâu bò hay lợn j đấy to kinh khủng, ng nhìn còn khiếp nữa là chó. chả có biện pháp bảo vệ j, 3, 4 người xúm vào giữ cún vật lộn mãi mới tiêm đc mà cún vẫn k sống
lần gần đây nhất mới đc có mấy ngày, cún bị nôn bỏ ăn, đưa đến nhà bs khác. nhà ông ý mấy tủ thuốc liền, có rọ mõm đàng hoàng xilanh tiêm cũng mới luôn. nói thì hay lắm. yên tâm tiêm 3 ngày là khỏi với con này chắc chắn k chết đc đâu. đầy nhà chó đi kiết 5 ngày ko ăn đến đây tiêm vẫn sống. làm mình tin xái cổ. đưa đi tiêm đều đặn 3 ngày mà về cún còn bị nặng hơn. đi ngoài ra máu tươi. mình nc mắt ngắn nc mắt dài đến hỏi ông ý. ông ý đưa cho 1 gói bảo về cho uống. đọc hướng dẫn là thuốc cho gà vịt, lợn trâu bò chứ chả thấy chỗ nào đề cho chó cả. lại còn bảo sáng mai mang ra tiêm tiếp. đến đêm hôm ý thì cún mất
chả nhẽ lên nhà chửi cho lão ý 1 trận.vừa thương cún vừa tức. mình ko đến, kiểu j lão cũng nói vs ng khác là chữa đc cho cún nhà m khỏi cho mà xem

cuối cùng rút ra 1 kinh nghiệm. thà tự chữa còn hơn đưa cún đi bs. lần nào đưa đi tiêm cũng ko sống đc. trong khi mấy bé mình tự chữa lại sống khỏe mạnh
 

duongtrung2610

YTC Developer
ngoc_kun201 said:
mình nuôi nhiều cún rồi nhưng tâm lí lúc nào cũng ghét bác sĩ thú y. 1 lần mang cún đi tiêm thì bà ý tiêm hẳn bằng cái kim tiêm trâu bò hay lợn j đấy to kinh khủng, ng nhìn còn khiếp nữa là chó. chả có biện pháp bảo vệ j, 3, 4 người xúm vào giữ cún vật lộn mãi mới tiêm đc mà cún vẫn k sống
lần gần đây nhất mới đc có mấy ngày, cún bị nôn bỏ ăn, đưa đến nhà bs khác. nhà ông ý mấy tủ thuốc liền, có rọ mõm đàng hoàng xilanh tiêm cũng mới luôn. nói thì hay lắm. yên tâm tiêm 3 ngày là khỏi với con này chắc chắn k chết đc đâu. đầy nhà chó đi kiết 5 ngày ko ăn đến đây tiêm vẫn sống. làm mình tin xái cổ. đưa đi tiêm đều đặn 3 ngày mà về cún còn bị nặng hơn. đi ngoài ra máu tươi. mình nc mắt ngắn nc mắt dài đến hỏi ông ý. ông ý đưa cho 1 gói bảo về cho uống. đọc hướng dẫn là thuốc cho gà vịt, lợn trâu bò chứ chả thấy chỗ nào đề cho chó cả. lại còn bảo sáng mai mang ra tiêm tiếp. đến đêm hôm ý thì cún mất
chả nhẽ lên nhà chửi cho lão ý 1 trận.vừa thương cún vừa tức. mình ko đến, kiểu j lão cũng nói vs ng khác là chữa đc cho cún nhà m khỏi cho mà xem

cuối cùng rút ra 1 kinh nghiệm. thà tự chữa còn hơn đưa cún đi bs. lần nào đưa đi tiêm cũng ko sống đc. trong khi mấy bé mình tự chữa lại sống khỏe mạnh
bay h tìm được bác sĩ thú y tốt khó lắm,hóa ra vụ gaia này không phải riêng mình bị mà còn rất nhiều ng bị.hóa ra là mọi ng không nói nên k biết @@
 

kellykent

Nhất tâm - Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Theo kinh nghiệm của mình thì, những bệnh nhẹ như tiêu chảy, viêm da, ve... thì mới nên mang đến bác sĩ thú y thôi, còn những bệnh nặng thì ra bác sĩ thú y họ chỉ biết tiêm, tiêm và tiêm càng nhiều càng tốt để họ lấy tiền thôi. Những bệnh nguy hiểm mà chó mắc phải , đòi hỏi sự chăm sóc tận tâm, chăm chút, chăm sóc từng tí một như bơm cháo, bơm nước, thuốc men,vệ sinh cho chó và theo dõi tình trạng bệnh của chó để biết những lúc nào chúng cần đến bạn, những điều trên liệu bác sĩ thú y nào được như vậy, chó của mình thì mình mới xót, một số bác sĩ thú y tốt không nói, chứ có một số ông nhiều khi những vật dụng dùng để chữa bệnh cho chó như dao, kéo,nhiệt kế... họ chỉ rửa sơ qua bằng nước, vì vâỵ mỗi lần dẫn cún đến tiêm ngừa mình đều cho cún vào lồng không dám cho ra bên ngoài vì sợ những nơi này vệ sinh không sạch sẽ lại lây cho cún bệnh thì lại khổ. Nếu bạn là một người yêu thương chó thì nên trang bị cho mình một kiến thức tương đối tốt hoặc có một tí kinh nghiêm bằng cách theo dõi những mục chữa bệnh của chó mèo để có thê chăm sóc tốt nhất cho cún, chứ đừng nên cứ tí xíu gì cũng chạy ra bác sĩ thú y. Đôi lời mình chia sẻ .
 

duongtrung2610

YTC Developer
kellykent said:
Theo kinh nghiệm của mình thì, những bệnh nhẹ như tiêu chảy, viêm da, ve... thì mới nên mang đến bác sĩ thú y thôi, còn những bệnh nặng thì ra bác sĩ thú y họ chỉ biết tiêm, tiêm và tiêm càng nhiều càng tốt để họ lấy tiền thôi. Những bệnh nguy hiểm mà chó mắc phải , đòi hỏi sự chăm sóc tận tâm, chăm chút, chăm sóc từng tí một như bơm cháo, bơm nước, thuốc men,vệ sinh cho chó và theo dõi tình trạng bệnh của chó để biết những lúc nào chúng cần đến bạn, những điều trên liệu bác sĩ thú y nào được như vậy, chó của mình thì mình mới xót, một số bác sĩ thú y tốt không nói, chứ có một số ông nhiều khi những vật dụng dùng để chữa bệnh cho chó như dao, kéo,nhiệt kế... họ chỉ rửa sơ qua bằng nước, vì vâỵ mỗi lần dẫn cún đến tiêm ngừa mình đều cho cún vào lồng không dám cho ra bên ngoài vì sợ những nơi này vệ sinh không sạch sẽ lại lây cho cún bệnh thì lại khổ. Nếu bạn là một người yêu thương chó thì nên trang bị cho mình một kiến thức tương đối tốt hoặc có một tí kinh nghiêm bằng cách theo dõi những mục chữa bệnh của chó mèo để có thê chăm sóc tốt nhất cho cún, chứ đừng nên cứ tí xíu gì cũng chạy ra bác sĩ thú y. Đôi lời mình chia sẻ .
uh,mỗi ng h nên trang bị thêm cho mình ít kiến thức or tham khảo trên mạng trước,đúng là được 1 bài học đắt giá phải giá rất đắt
 

gamtom

YTC Developer
bây h thú y tốt chỉ có lên đại học nôg nghiệp thôi bác ạ,gaia chỉ dành cho ng kinh doanh làm cái sổ tiêm đem bán thôi :) đa phần theo kinh nghiệm của mình là đều tự chữa k có đưa lên thú y j cả =.=" cách tự chữa của mình là tiêu chảy ,nôn mửa thì dừng cơm,ăn cháo,or pha oresol cho uống,sau ăn cơm ít đi thì trộn piceptol,lưu ý tẩy giun,lần trc quên tẩy giun mà e chó nhà mình nôn òng ọng toàn sán nhìn mà hãi~.~ sau tẩy giun ăn uống khỏe như trâu :) còn ho sổ mũi thì cho thuốc của người,tác dụng chả kém gì thuốc chó,mà thấy còn qua 1 đêm là hết,
 

Banglangcuoimua

New Member
Các bác cho em tí kinh nghiệm vụ cún sổ mũi với ạ. Cún nhà em( chắc do bị lạnh) bị sổ mũi mấy hôm r nước mũi trong, vẫn háu ăn và nghịch n lâu k khỏi thấy lo lo
 
Top