• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Toàn Quốc Cho mình nói vài câu.

shisheiran

Member
Topic ghi rõ ràng là chỉ ship lên sg và các tỉnh gần thì wa xem và bắt. Cần thì gửi clip qua zalo,viber,fb. E k xem bây giờ lại nói a k up hình là sao?
Dạ thưa anh, vợ anh bảo tìm face mà coi hình ạ, vô face thì thấy chỉ có mấy tấm chụp bé đen bự ngẫu hứng, còn lại toàn hình bán hàng của vợ anh không ạ, sau này mới chụp mấy bé bán, nhưng vấn đề là không chụp mẹ con nhà xiêm ạ, mà chụp mấy bé cũng lật ngửa không hà, trong khi cái vết ghẻ khổng lồ kia nằm ngay lưng bé xám á, cố ý à?
Quên nữa, em hỏi sao lông bé trắng thưa thế, vợ anh trả lời em "tỉa bớt cho mát" nhưng lông mèo ứ phải tóc người, tỉa được mới lạ, đem về thì thấy đúng là lông bé thưa rĩnh à, bất quá, đúng là khá mượt. Thưa thì khỏi rối nhỉ, đỡ tắm.
 

Bé mèo

Member
E tráo trở nó cũng vừa phải thôi e. Tất cả a đèu có quay clip, do e ẩu tả k chịu xem và làm biếng xem.
Còn việc tiền thì k ai hối e ck hết nhé. Hẹn sẽ xuống xem cuối cùng không xuống, năn nỉ giữ mèo dùm. Người ta hẹn qua xem rồi bắt lun trog khi e nói miệng ai biết e mua k hay là phá, bên a mới yêu cầu e đặt cọc để giữ mèo. E hẹn tới hẹn lui sau đó mơi ck. A giữ mèo dùm e vì e nói chưa gom đủ tiền. Đến lúc e đủ tièn kêu e ck thì e nói ck buổi sáng rồi, trog khi chiều mới nhận được tiền. Xe 4h nó chạy mất tiêu rồi thì gửi cho e kiểu gì.
Lúc mới hỏi mua thì khoe đủ thứ là đầu tư dữ lắm,tiền k thiếu. Mà có 2tr ck đặt cọc cũng hẹn tới hẹn lui. Thì ai mà tin giữ mèo cho e trog khi khách khác ngta đòi qua bắt liền. E năn nỉ giữ cho đã giờ trở mặt nói a hối ck tiền cọc.
Mở mieg ra thì cao thượng lắm nhưng câu nào cũng xóc óc, nói xiêng nói xỏ.
Giả tạo nó vừa phải thôi e ah.
Còn xl e chứ chó mèo tỉa lôg hay cạo trụi đều tự tay làm có dụng cụ đàng hoàng chứ k pai cắt bậy bạ, thích đâu tỉa đó.
 

Bé mèo

Member
Topic bán quần áo e cmt zo 1 câu ra vẻ tội nghiệp để fa' ngta ta. K xoá thì để làm gì. Đó giờ chưa bao giờ ai than phiền về các pé a bán ra. Ai mua r cũng biết nên a cũng k cần nch với e làm gì cho mệt xác.
The end.
 

shisheiran

Member
Trước tiên, đây là ảnh cái thùng bị bé cào banh 1 lỗ mà anh chồng của bé mèo cứ khẳng định là thùng máy in dày cui mèo cào không lủng đây
E tráo trở nó cũng vừa phải thôi e. Tất cả a đèu có quay clip, do e ẩu tả k chịu xem và làm biếng xem.
Còn việc tiền thì k ai hối e ck hết nhé. Hẹn sẽ xuống xem cuối cùng không xuống, năn nỉ giữ mèo dùm. Người ta hẹn qua xem rồi bắt lun trog khi e nói miệng ai biết e mua k hay là phá, bên a mới yêu cầu e đặt cọc để giữ mèo. E hẹn tới hẹn lui sau đó mơi ck. A giữ mèo dùm e vì e nói chưa gom đủ tiền. Đến lúc e đủ tièn kêu e ck thì e nói ck buổi sáng rồi, trog khi chiều mới nhận được tiền. Xe 4h nó chạy mất tiêu rồi thì gửi cho e kiểu gì.
Lúc mới hỏi mua thì khoe đủ thứ là đầu tư dữ lắm,tiền k thiếu. Mà có 2tr ck đặt cọc cũng hẹn tới hẹn lui. Thì ai mà tin giữ mèo cho e trog khi khách khác ngta đòi qua bắt liền. E năn nỉ giữ cho đã giờ trở mặt nói a hối ck tiền cọc.
Mở mieg ra thì cao thượng lắm nhưng câu nào cũng xóc óc, nói xiêng nói xỏ.
Giả tạo nó vừa phải thôi e ah.
Còn xl e chứ chó mèo tỉa lôg hay cạo trụi đều tự tay làm có dụng cụ đàng hoàng chứ k pai cắt bậy bạ, thích đâu tỉa đó.
Anh vui thật, không phải nói rồi sao? Hẹn đến xem nhưng không xem vì có việc, nên khi thông báo không xuống được thì em chuyển khoản liền cho vợ anh đặt cọc nhá. Sau đó hẹn ngày gửi mèo, thì vợ anh hứa giữ hộ 2 tuần, nhưng sau đó hối bắt sớm 3 ngày vì chăm ko nổi, em cũng ừ, hẹn thứ 4, nói với nhau qua đt là khi sắp chuyển thì gọi em chuyển khoản, kết quả thứ 4 vợ anh bận, cũng chả thông báo cho em, em ko thấy tin báo kêu chuyển tiền, cuối ngày nhắn hỏi vợ anh thì lâu lẩu lầu lâu đến hôm sau vợ anh mới trả lời thứ 5 chuyển, 9h em chuyển tiền, ai ngờ ngân hàng chuyển muộn, đến chiều tiền mới vô. Anh chắc không biết quy trình chuyển tiền ngoài hệ thống của ngân hàng nhỉ, vậy em nói cho anh nghe, đầu tiên chi nhánh của NH A ở Cao Lãnh sẽ chuyển lệnh lên hội sở NH A ở tận Hà Nội, thường thì nếu ko kẹt thì khi hội sở nhận lệnh sẽ chuyển lệnh qua hội sở NH B, hội sở NH B mới đổ tiền vô tài khoản hưởng bên kia, nhiều khi quá nhiều lệnh chuyển làm không kịp, hoặc có vài ngân hàng có bệnh neo tiền, nhận rồi không muốn đổ vô tài khoản kh ngay, thì tiền đến trễ là thường, anh bảo em cù cưa tiền bạc, đầu tư mà nghèo rớt mồng tơi, xin thưa anh, khi em quyết định đặt cọc mèo, thì đã gom xong tiền rồi, 9h đã gọi điện nhờ người quen ở NH chuyển. Em thì đang chật vật vốn thiệt đấy, nhưng anh đừng có vịn cái đó ra mà nói, em chuyển đúng lúc đúng ngày nhá, ai hẹn tới hẹn lui hả?
 

shisheiran

Member
Và đây, những bằng chứng đã ra lò. Coi xong mọi người bình luận xôm tụ nào :23:
Trước tiên, chuyện mình lo lắng nhất đã xảy ra, các bé bị tiêu chảy, và đây là đống shit bèo nhèo hốt được trong thau cát, mọi người có thấy nó bẹp bẹp không? Shit lỏng nó mới thế nhá, shit đặc tròn trịa lắm
http://i.imgur.com/eBRkCZ5.jpg
 

shisheiran

Member
Và đó là bằng chứng rõ ràng nhất, mình xin nhận tội, cái tội mua mà hấp tấp không coi hàng kỹ, để tiền thôi xót xa ~~~ giờ ráng mà nuôi mập vậy. :25:
 

KenDuong

New Member
Ở chổ comment có cái biểu tựơng hình cái núi. Bạn click vào rồi nhập link hình vào là nó ra hình.
Chụp nốt đàn mèo xiêm con đi bạn.
 
Top