Em mới bắt một bé Bắc kinh lai nhật 3 tháng tuổi về được 1 tuần. 1 tuần thôi mà bé làm cho em lo lắng vs sợ tí xỉu mấy lần
Lúc thì bỏ ăn, lúc thì đi phân lỏng, lúc thì ị ra giun, ... Bâyh thì còn có vẻ bị gầy đi nữa. Em lo quá
Sau khi đi khám, tẩy giun, điều trị viêm phế quản ở Gaia thì bây h chỉ còn bị nước mũi (như kiểu bị nghẹt mũi) với thi thoảng hắt xì nhẹ, không biết nguyên nhân do đâu ?? Rồi thì lúc cún ngủ cứ hay nằm phưỡn bụng hết cả lên thì có phải bất thường không ạ? Hôm nay em ngồi soi bụng cún, gần chỗ ấy lại còn có nhiều chấm đỏ đỏ như kiểu đóng vẩy mà e k hiểu tại sao và từ bao giờ nữa
Mong mng có kinh nghiệm chỉ bảo cho em khôg em chết mất (
Lúc thì bỏ ăn, lúc thì đi phân lỏng, lúc thì ị ra giun, ... Bâyh thì còn có vẻ bị gầy đi nữa. Em lo quá
Sau khi đi khám, tẩy giun, điều trị viêm phế quản ở Gaia thì bây h chỉ còn bị nước mũi (như kiểu bị nghẹt mũi) với thi thoảng hắt xì nhẹ, không biết nguyên nhân do đâu ?? Rồi thì lúc cún ngủ cứ hay nằm phưỡn bụng hết cả lên thì có phải bất thường không ạ? Hôm nay em ngồi soi bụng cún, gần chỗ ấy lại còn có nhiều chấm đỏ đỏ như kiểu đóng vẩy mà e k hiểu tại sao và từ bao giờ nữa
Mong mng có kinh nghiệm chỉ bảo cho em khôg em chết mất (