Tuần vừa rồi mình có mua 1 bé pug mini của a cuong_pets
em thấy topic đăng là chó có sổ khám bệnh và bảo hành nên em mới mua em ấy. em ko bik xem chó, nghe anh ấy nói nên em tin tưởng thôy
View attachment 15353
View attachment 15356
đây là ảnh ngày đâu tiên em mang bé về nhà.
Bé không có sổ khám bệnh.
hôm khi đến xem thì em đít em ấy bị lồi ra , em có hỏi anh cuong_pets nói là do mới chích một mũi sổ giun nên nó bị lòi em nghĩ không sao
em sợ chó bệnh a còn bảo cho đi bsy kiểm tra, nếu bệnh a trả lại tiền
nghe a nói chắc ăn nên em mang bé về
Chắc do đổi chỗ ở hoặc do em chăm sóc nên em sổ mũi, ho và sốt riết. đc 2 ngày sau e đi bsy ở trạm thú y quận 8 bsy bảo em nó phải chích dài dài. vì bệnh lâu rồi ko phải mới bệnh
hơn một tuần nay ngày nào bé cg phải tiêm 4 mũi.
Mới tối wa em ngủ zậy thấy bé đi tolet nhìu wa, sau đó hậu môn của bé lòi ra một cục bóng màu đỏ như thế này nèk
View attachment 15354
View attachment 15355
em lật đật mang bé đi bsy. người ta bảo do đít lòi mà bé lại đi tolet nhìu wa nên bị trượt ra.
phải nhét zo lại, ngta bảo đau lắm. máu bé cứ rỉ ra.
sau khi nhét zo đc 1 phút bé lại muốn đi tolet và cái thứ bong bóng đó lại trượt ra.
cắt đi thì bé phải chết, còn để thì nhiễm trùng càng nặng hơn nên phải mai lại
bsy nói dù chích thuốc tê nhưng mai ở hậu môn rất đau
nó la dầm trời mình đau lòng wa ko bik cách nào chữa trị cho bé
mình nuôi bé chưa đc 2 tuần nữa
A ấy khi bán chỉ nói sơ tình trạng sức khỏe của bé. ko báo cho em bik những biểu hiện nghiêm trọng như thế này. cứ như giao chó bệnh cho em
Hơn một tuần nay ngày nào e cg đi bsy cho bé, tiền em ko xót, nhưng bé chút xíu mỗi lần tiêm 4 mũi e thật ko đành để bé tiêm mãi
em muốn a ấy chịu trách nhiệm trong việc điều trị sức khỏe của bé. vì bệnh này ko phải do em mua về mà bé bị mà bé bị trc khi chủ giao cho em
e ko giỏi về bsy thú y tốt
em gấp lắm vì bé hiện ko đc ăn để ngưng tình trạng đi tolet. mong mọi người giải quyết cho bé của e ko chết là đc !!!!
em cám ơn!
em thấy topic đăng là chó có sổ khám bệnh và bảo hành nên em mới mua em ấy. em ko bik xem chó, nghe anh ấy nói nên em tin tưởng thôy
View attachment 15353
View attachment 15356
đây là ảnh ngày đâu tiên em mang bé về nhà.
Bé không có sổ khám bệnh.
hôm khi đến xem thì em đít em ấy bị lồi ra , em có hỏi anh cuong_pets nói là do mới chích một mũi sổ giun nên nó bị lòi em nghĩ không sao
em sợ chó bệnh a còn bảo cho đi bsy kiểm tra, nếu bệnh a trả lại tiền
nghe a nói chắc ăn nên em mang bé về
Chắc do đổi chỗ ở hoặc do em chăm sóc nên em sổ mũi, ho và sốt riết. đc 2 ngày sau e đi bsy ở trạm thú y quận 8 bsy bảo em nó phải chích dài dài. vì bệnh lâu rồi ko phải mới bệnh
hơn một tuần nay ngày nào bé cg phải tiêm 4 mũi.
Mới tối wa em ngủ zậy thấy bé đi tolet nhìu wa, sau đó hậu môn của bé lòi ra một cục bóng màu đỏ như thế này nèk
View attachment 15354
View attachment 15355
em lật đật mang bé đi bsy. người ta bảo do đít lòi mà bé lại đi tolet nhìu wa nên bị trượt ra.
phải nhét zo lại, ngta bảo đau lắm. máu bé cứ rỉ ra.
sau khi nhét zo đc 1 phút bé lại muốn đi tolet và cái thứ bong bóng đó lại trượt ra.
cắt đi thì bé phải chết, còn để thì nhiễm trùng càng nặng hơn nên phải mai lại
bsy nói dù chích thuốc tê nhưng mai ở hậu môn rất đau
nó la dầm trời mình đau lòng wa ko bik cách nào chữa trị cho bé
mình nuôi bé chưa đc 2 tuần nữa
A ấy khi bán chỉ nói sơ tình trạng sức khỏe của bé. ko báo cho em bik những biểu hiện nghiêm trọng như thế này. cứ như giao chó bệnh cho em
Hơn một tuần nay ngày nào e cg đi bsy cho bé, tiền em ko xót, nhưng bé chút xíu mỗi lần tiêm 4 mũi e thật ko đành để bé tiêm mãi
em muốn a ấy chịu trách nhiệm trong việc điều trị sức khỏe của bé. vì bệnh này ko phải do em mua về mà bé bị mà bé bị trc khi chủ giao cho em
e ko giỏi về bsy thú y tốt
em gấp lắm vì bé hiện ko đc ăn để ngưng tình trạng đi tolet. mong mọi người giải quyết cho bé của e ko chết là đc !!!!
em cám ơn!