tsuki29
YTC Developer
Gửi chị Quyên (china girl)!
Em bik đầu năm đối vs những ng` buôn bán ng` ta rất kị những điều này nhưng e đã thương lượng vs chị mà ko đc nên đành post bài lên ytc để mọi ng` cùng phân tích và xem xét vụ việc.
Cách đây 1 tháng, e có gửi tiền mua của chị 1 bé alaska sau khi xem hình wa FB của chị. Và hiện h e vẫn còn giữ lại biên lai của 2 lần gửi tiền cho chị, lần 1 ngày 9/1 và lần 2 ngày 17/1. E đã đặt 1 bé alaska màu xám trắng. Trước khi mua e đã hỏi bé tiêm ngừa chưa và chị đảm bảo r` nên e cũng yên tâm phần nào.
Nhưng sau khi gửi tiền và trò chuyện ở yh vs chị thì chị bảo chị sẽ nuôi hộ e thêm 1 tuần để chích ngừa và theo dõi cho bé. Lúc đó e cũng thấy rất lạ. Nhưng vì nghĩ có thể chích ngừa đợt 2 nên e cũng ko thắc mắc thêm. Thậm chí e đã cẩn thận hỏi chị ngày nào chích ngừa để nếu được thì e nhờ ng` wa xem bé chích ngừa luôn thì chỉ nhận đc cái uh của chị. Và tất nhiên những ngày sau cũng ko thông báo gì về ngày chích ngừa nên e hỏi sang vấn đề sổ khám sk của bé và thời gian vận chuyển.
E sợ khi đi tàu suốt 30 tiếng bé sẽ mệt nên e đã gửi thêm tiền để bé đi máy bay (đó là đợt gửi tiền ngày 17/1). Sáng ngày 18/1, Chị nt hỏi e lấy bé khác đc ko vì chị sợ 3 tháng còn bé wá, chị đổi cho e 1 bé trắng đen 4 tháng. Chị gửi hình cho e coi, sau đó e đã đồng ý vì cũng sợ là bé đi xa ko chịu nổi. Lúc 20h30' cùng ngày e nhận đc đt thông báo ra đón bé. Khi ra đón bé thấy bé rất to con, nhưng khi sờ vào ng` bé mới bik đc bé ốm (4 tháng 11,2kg). E nghĩ về r` mình sẽ bồi bổ cho bé sau. Khi e hỏi về thông tin giấy tờ khám sức khỏe của bé thì ng` giao bé lại bảo ko có bất kì sổ gì đi kèm vs bé. Họ chỉ có giấy kiểm dịch của sân bay và e đành nhận tạm tờ giấy kiểm dịch và đưa bé về. Khi về e cho bé uống nước đường pha loãng và 4 tiếng sau mới cho bé ăn đồ ăn khô (hạt) r` cho bé đi ngủ. Sáng 19/1 e liền liên hệ vs chị vì khi cho bé ăn sáng thấy mũi bé ướt còn con chó của nhà e thì ko thì chị bảo bt`, e cũng thắc mắc khi thấy phân bé vàng tươi và nhão, lại có mùi hơi tanh thì chị bảo cho uống thuốc là đc.
E ko thấy chị trả lời khi e hỏi về sổ khám sk nên e đã chủ động hỏi về việc dẫn bé đi tiêm và Chị đồng ý. Nhưng hôm sau (20/1) e dắt bé đi khám tổng quát thì ng` ta dặn phải chờ 1 tuần r` mới đc tiêm, đồng thời phát hiện bé sốt. E cũng thông báo rõ ràng cho chị và cũng nhờ bác sĩ chích thuốc hạ sốt và đem bé về theo dõi. 22/1 e dắt bé tái khám thì xác định đc bé bị viêm phổi và có vấn đề về đường ruột, lập tức cho bé xét nghiệm dịch mũi và máu của bé (hiện h e vẫn còn giữ 2 tờ kết quả). E cũng thông báo cho chị và chị bảo e chăm bé. Hằng ngày đều đặn e đều cho bé đi khám và thuốc thang đầy đủ nhưng hơn 2 tuần r`, bé càng lúc càng yếu dần. E có liên hệ chị nhưng chị bảo ko bảo hành bệnh viêm phổi…
Thật ra lúc bé bắt đầu có dấu hiệu bệnh, e vẫn có thể đổi bé mà phải ko chị? Vì mang bé về đã thế chứ hoàn toàn ko phải do e. Vì SG buổi tối ko lạnh, e lại ko để bé ngủ ngoài đường mà trải nệm riêng để bé ngủ trong nhà. Hoàn toàn ko tắm trong những ngày đầu và ko để bé nằm quạt hay máy lạnh. Nhưng e đã ko đổi vì e nghĩ đến wá trình vận chuyển bé về lại đó, hơn nữa ngoài đó lạnh nên bé sẽ bệnh nặng thêm nên ráng chăm sóc bé.
Tết đến, mọi ng` vẫn đi chơi nhưng e ở nhà chăm sóc bé vì bé ngày càng yếu, bác sĩ Sơn bảo sợ bé qua ko nổi nên đã bảo e liên hệ vs chị để đổi nhưng ko đc. E thương nên vẫn chăm bé, mong bé wa khỏi và khỏe mạnh. E cũng đã chuyển bé lên phòng ngủ của mình để tiện theo dõi kịp thời. Nhưng sáng nay lúc 0h20' thì bé ko chịu nổi bệnh viêm phổi và đường ruột nữa. Bé chỉ kêu 1 tiếng và ngước nhìn e, khi e lại ôm thì bé bắt đầu giật r` ngưng thở rồi cứ giật lại thở như vậy. Sau 3 lần thế thì bé ko thở nữa, mắt bé ko nhắm, e lay nhiu bé cũng vẫn bất động. Nước tiểu và nước mũi từ ng` bé chảy ra, lưỡi nhợt nhạt 1 màu xám và e bik bé đi r`.
E ko đổ trách nhiệm hoàn toàn ở chị, nhưng lỗi cũng ko phải hoàn toàn do e. Nên e mong chị hãy nghĩ lại trường hợp này mà cho e 1 thấy 1 hành động gì đó đề bù đắp ko gây đau cho cả 2 bên đi chị ạ. E xin lỗi vì ko chụp hình bé khi mất để chị xác minh đc. Vì e ko thể chụp trong hoàn cảnh đó đc chị ạ.
Mong chị sẽ có câu trả lời cho e. Chúc chị năm mới vui vẻ.
Thân
Em bik đầu năm đối vs những ng` buôn bán ng` ta rất kị những điều này nhưng e đã thương lượng vs chị mà ko đc nên đành post bài lên ytc để mọi ng` cùng phân tích và xem xét vụ việc.
Cách đây 1 tháng, e có gửi tiền mua của chị 1 bé alaska sau khi xem hình wa FB của chị. Và hiện h e vẫn còn giữ lại biên lai của 2 lần gửi tiền cho chị, lần 1 ngày 9/1 và lần 2 ngày 17/1. E đã đặt 1 bé alaska màu xám trắng. Trước khi mua e đã hỏi bé tiêm ngừa chưa và chị đảm bảo r` nên e cũng yên tâm phần nào.
Nhưng sau khi gửi tiền và trò chuyện ở yh vs chị thì chị bảo chị sẽ nuôi hộ e thêm 1 tuần để chích ngừa và theo dõi cho bé. Lúc đó e cũng thấy rất lạ. Nhưng vì nghĩ có thể chích ngừa đợt 2 nên e cũng ko thắc mắc thêm. Thậm chí e đã cẩn thận hỏi chị ngày nào chích ngừa để nếu được thì e nhờ ng` wa xem bé chích ngừa luôn thì chỉ nhận đc cái uh của chị. Và tất nhiên những ngày sau cũng ko thông báo gì về ngày chích ngừa nên e hỏi sang vấn đề sổ khám sk của bé và thời gian vận chuyển.
E sợ khi đi tàu suốt 30 tiếng bé sẽ mệt nên e đã gửi thêm tiền để bé đi máy bay (đó là đợt gửi tiền ngày 17/1). Sáng ngày 18/1, Chị nt hỏi e lấy bé khác đc ko vì chị sợ 3 tháng còn bé wá, chị đổi cho e 1 bé trắng đen 4 tháng. Chị gửi hình cho e coi, sau đó e đã đồng ý vì cũng sợ là bé đi xa ko chịu nổi. Lúc 20h30' cùng ngày e nhận đc đt thông báo ra đón bé. Khi ra đón bé thấy bé rất to con, nhưng khi sờ vào ng` bé mới bik đc bé ốm (4 tháng 11,2kg). E nghĩ về r` mình sẽ bồi bổ cho bé sau. Khi e hỏi về thông tin giấy tờ khám sức khỏe của bé thì ng` giao bé lại bảo ko có bất kì sổ gì đi kèm vs bé. Họ chỉ có giấy kiểm dịch của sân bay và e đành nhận tạm tờ giấy kiểm dịch và đưa bé về. Khi về e cho bé uống nước đường pha loãng và 4 tiếng sau mới cho bé ăn đồ ăn khô (hạt) r` cho bé đi ngủ. Sáng 19/1 e liền liên hệ vs chị vì khi cho bé ăn sáng thấy mũi bé ướt còn con chó của nhà e thì ko thì chị bảo bt`, e cũng thắc mắc khi thấy phân bé vàng tươi và nhão, lại có mùi hơi tanh thì chị bảo cho uống thuốc là đc.
E ko thấy chị trả lời khi e hỏi về sổ khám sk nên e đã chủ động hỏi về việc dẫn bé đi tiêm và Chị đồng ý. Nhưng hôm sau (20/1) e dắt bé đi khám tổng quát thì ng` ta dặn phải chờ 1 tuần r` mới đc tiêm, đồng thời phát hiện bé sốt. E cũng thông báo rõ ràng cho chị và cũng nhờ bác sĩ chích thuốc hạ sốt và đem bé về theo dõi. 22/1 e dắt bé tái khám thì xác định đc bé bị viêm phổi và có vấn đề về đường ruột, lập tức cho bé xét nghiệm dịch mũi và máu của bé (hiện h e vẫn còn giữ 2 tờ kết quả). E cũng thông báo cho chị và chị bảo e chăm bé. Hằng ngày đều đặn e đều cho bé đi khám và thuốc thang đầy đủ nhưng hơn 2 tuần r`, bé càng lúc càng yếu dần. E có liên hệ chị nhưng chị bảo ko bảo hành bệnh viêm phổi…
Thật ra lúc bé bắt đầu có dấu hiệu bệnh, e vẫn có thể đổi bé mà phải ko chị? Vì mang bé về đã thế chứ hoàn toàn ko phải do e. Vì SG buổi tối ko lạnh, e lại ko để bé ngủ ngoài đường mà trải nệm riêng để bé ngủ trong nhà. Hoàn toàn ko tắm trong những ngày đầu và ko để bé nằm quạt hay máy lạnh. Nhưng e đã ko đổi vì e nghĩ đến wá trình vận chuyển bé về lại đó, hơn nữa ngoài đó lạnh nên bé sẽ bệnh nặng thêm nên ráng chăm sóc bé.
Tết đến, mọi ng` vẫn đi chơi nhưng e ở nhà chăm sóc bé vì bé ngày càng yếu, bác sĩ Sơn bảo sợ bé qua ko nổi nên đã bảo e liên hệ vs chị để đổi nhưng ko đc. E thương nên vẫn chăm bé, mong bé wa khỏi và khỏe mạnh. E cũng đã chuyển bé lên phòng ngủ của mình để tiện theo dõi kịp thời. Nhưng sáng nay lúc 0h20' thì bé ko chịu nổi bệnh viêm phổi và đường ruột nữa. Bé chỉ kêu 1 tiếng và ngước nhìn e, khi e lại ôm thì bé bắt đầu giật r` ngưng thở rồi cứ giật lại thở như vậy. Sau 3 lần thế thì bé ko thở nữa, mắt bé ko nhắm, e lay nhiu bé cũng vẫn bất động. Nước tiểu và nước mũi từ ng` bé chảy ra, lưỡi nhợt nhạt 1 màu xám và e bik bé đi r`.
E ko đổ trách nhiệm hoàn toàn ở chị, nhưng lỗi cũng ko phải hoàn toàn do e. Nên e mong chị hãy nghĩ lại trường hợp này mà cho e 1 thấy 1 hành động gì đó đề bù đắp ko gây đau cho cả 2 bên đi chị ạ. E xin lỗi vì ko chụp hình bé khi mất để chị xác minh đc. Vì e ko thể chụp trong hoàn cảnh đó đc chị ạ.
Mong chị sẽ có câu trả lời cho e. Chúc chị năm mới vui vẻ.
Thân