nhung.tys2000
Tít
Múp à em có đang nghe chị nói không. Từ cái ngày em ra đi, thật sự chị chưa thể tin em đã ra đi đc bé mèo mập mạp của chị à... Nói trắng ra thì là chị không thể chấp nhận mất em dễ dàng đến vậy. Từ ngày em về nhà, đầu tiên chỉ là chú mèo bé xíu. Em ăn nhiều, nhiều lắm rồi em dần lớn. Em nằm trên những ấm nước mắt lim din nhìn chị, em cuộn tròn trong chăn bị mẹ bắt đuổi xuống đất, em nằm phơi nắng trên gác thượng, em ở bên mỗi khi chị buồn, em là thiên thần nhỏ của chị,.... nhưng bâygiờ kể từ cái ngày định mệnh ấy em đã mãi mãi ra đi mang theo con tim, tình yêu thương của chị gửi gắm nơi em, em biết không. Chị đã khóc, gục mặt xuống đất khóc như hết nước mắt, như chưa bao h đc khóc vậy. Nhưng dù thế chị cũng khôg thể tin chuyện này là thật đc vì mới hôm qua thôi em vẫn ưỡn người kêu meo meo kia mà chị làm sao tin đc nhưng bây giờ, đã gần 1 năm rồi chị mới biết đây là hiện thực và khôg thể thay đỗi không thể trốn tránh thực tại đc. Chị chúc em ra đi thanh thản Múp nhé, chị mãi mãi yêu em nhất. Cầu chúa phù hộ cho em đươcj bình yên trên trốn thiên đường....