• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

gia đình nhà mèo "bầu lọ"

ngoc_sally

YTC Developer
mà h hình như còn mỗi anh em ta nói chuyện vs nhau thôi hay sao thế nhở?Mấy chiến sĩ kia hy sinh hết rồi ah? :khoc_nhung_ko_chiu_thua:
Ah, tối nay mới đọc thêm đc 1 kiến thức mới. Thỉnh thoảng cho mèo ăn cỏ pà con nhé!Theo như các bác sỹ thú y thì khi mèo liếm lông, lưỡi mèo lại có gai sần sần ráp ráp để chải lông nên do đó mèoo cũng nuốt vào bụng 1 lượng lông tương đối. Cỏ chả có chất dinh dưỡng j với mèo, nhưng khi mèo ăn cỏ thì sẽ giúp mèo tống đc các cục lông, cũng như những thứ khó tiêu hóa này ra ngoài bằng cách ...nôn :khoc_nhung_ko_chiu_thua: . Nhưng nó sẽ tốt cho mèo vì nếu k để lâu những cục lông này sẽ gây nhiều biến chứng và muốn loại bỏ nó thì fai dùng đến phẫu thuật.Mà chả ai muốn mèo nhà mình fai cạo lông bụng, nằm ngửa ra cho bác sỹ thò dao kéo vào cả. Yêu thương và chăm sóc các bé bằng tình yêu chưa đủ mà fai bằng cả kiến thứcc nữa nhé!
 

ngoc_sally

YTC Developer
Sau 1 hồi tìm hiểu thì em đã biết đc nguyên nhân mèo béo chết :khoc_nhung_ko_chiu_thua: . Thật ra k fai tại thức ăn khô làm nó bị thận hay j cả, mà là do Bệnh giảm bạch cầu - Viêm ruột truyền nhiễm hay có tên khoa học là FPV. Đây là 1 trong số 3 bệnh nguy hiểm mà mèo rất dễ mắc phải.
Bệnh FPV lây truyền qua đường miệng, chỉ trong vòng 24h là virus xuất hiện trong máu, tấn công các tế bào bạch cầu, làm suy giảm hệ miễn dịch và phá hủy niêm mạc ruột.
Triệu chứng của bệnh: Mèo thường bỏ ăn, sốt, suy xụp đột ngột, nôn nhiều lần, đau vùng bụng, tiêu chảy cấp, mất nước, rối loạn điện giải trầm trọng, tiếng kêu khàn, yếu ớt, hơi thở, phân và dãi có mùi tanh rất khó chịu, mèo dần kiệt sức và dẫn đến tử vong rất nhanh nếu k đc đưa đến các cơ sở thú y khám chữa kịp thời. :khoc_nhung_ko_chiu_thua:
Bệnh có khả năng lây truyền rất nhanh, do mèo đc thả rông chạy đi chơi, tìm bạn tình, giao lưu vs mèo hoang nên rất dễ lây bệnh. Vì vậy tốt nhất bạn nào có mèo mà chưa tiêm chủng vắcxin fong chống bệnh này thì fai ngay lập tức mang bé đến trung tâm thú y chích ngừa.Hiện nay như mình biết thì có loại vắcxin 1 liều có thể ngừa đc cả 3 bệnh nguy hiểm đ/v mèo.
Bim nhà em k đc cho đi chơi linh tinh nên cũng đỡ nguy hiểm, nhưng khu nhà em rất nhiều mèo, mà toàn đc thả rông cho đi tìm bạn thôi nên rất dễ mang bệnh về rồi lây lan ra cả xómm.Mà bệnh phát triển rất nhanh, vs mèo nhỏ dưới 6 tháng thì 1 khi đã mắc fai thì khả năng sống sót là rất thấp do bé k ăn đc j, fai truyền nước mà sức các bé thì k chịu nổi :khoc_nhung_ko_chiu_thua: . Do đó, em sẽ fai mau chóng đưa Bim đi tiêm fong, trc nghèo thì chả có bệnh j, h đời sống fat triển càng lắm bệnh tai quái, k tiêm fong thì chỉ có chết thôi.hĩx :khoc_nhung_ko_chiu_thua:
 

thursday.1001

T.Viên Năng Động
Sau 1 hồi tìm hiểu thì em đã biết đc nguyên nhân mèo béo chết :khoc_nhung_ko_chiu_thua: . Thật ra k fai tại thức ăn khô làm nó bị thận hay j cả, mà là do Bệnh giảm bạch cầu - Viêm ruột truyền nhiễm hay có tên khoa học là FPV. Đây là 1 trong số 3 bệnh nguy hiểm mà mèo rất dễ mắc phải.
Bệnh FPV lây truyền qua đường miệng, chỉ trong vòng 24h là virus xuất hiện trong máu, tấn công các tế bào bạch cầu, làm suy giảm hệ miễn dịch và phá hủy niêm mạc ruột.
Triệu chứng của bệnh: Mèo thường bỏ ăn, sốt, suy xụp đột ngột, nôn nhiều lần, đau vùng bụng, tiêu chảy cấp, mất nước, rối loạn điện giải trầm trọng, tiếng kêu khàn, yếu ớt, hơi thở, phân và dãi có mùi tanh rất khó chịu, mèo dần kiệt sức và dẫn đến tử vong rất nhanh nếu k đc đưa đến các cơ sở thú y khám chữa kịp thời. :khoc_nhung_ko_chiu_thua:
Bệnh có khả năng lây truyền rất nhanh, do mèo đc thả rông chạy đi chơi, tìm bạn tình, giao lưu vs mèo hoang nên rất dễ lây bệnh. Vì vậy tốt nhất bạn nào có mèo mà chưa tiêm chủng vắcxin fong chống bệnh này thì fai ngay lập tức mang bé đến trung tâm thú y chích ngừa.Hiện nay như mình biết thì có loại vắcxin 1 liều có thể ngừa đc cả 3 bệnh nguy hiểm đ/v mèo.
Bim nhà em k đc cho đi chơi linh tinh nên cũng đỡ nguy hiểm, nhưng khu nhà em rất nhiều mèo, mà toàn đc thả rông cho đi tìm bạn thôi nên rất dễ mang bệnh về rồi lây lan ra cả xómm.Mà bệnh phát triển rất nhanh, vs mèo nhỏ dưới 6 tháng thì 1 khi đã mắc fai thì khả năng sống sót là rất thấp do bé k ăn đc j, fai truyền nước mà sức các bé thì k chịu nổi :khoc_nhung_ko_chiu_thua: . Do đó, em sẽ fai mau chóng đưa Bim đi tiêm fong, trc nghèo thì chả có bệnh j, h đời sống fat triển càng lắm bệnh tai quái, k tiêm fong thì chỉ có chết thôi.hĩx :khoc_nhung_ko_chiu_thua:

Dù sao thì 1 con mèo ra đi cũng để lại kinh nghiệm để mình tránh cho những con khác , cho mình gởi lời chia buồn với ông xã Ngọc nhé , đúng là bất ngờ , vì con mèo béo trông khỏe mạnh vậy cơ mà , còn địa chỉ thì mình không nhớ , khoảng 500 Hoàng Hoa Thám Ngọc à , họ làm rất cẩn thận , số điện thoại của 1 bác sĩ đây : 0985.908.709 , số cố định: 04.37614727 , có gì Ngọc cứ liên lạc , phòng khám này rất thân thiện nên cứ yên tâm nhé , có gì báo tin cho mình về sức khỏe của Bim nhé .
 

ngoc_sally

YTC Developer
Hix, tít Hoàng Hoa Thám cơ ah? :khoc_nhung_ko_chiu_thua: . Con Bim nhà em nhát lắm, ra đến cửa là thụt đầu vào nhà rồi nên mang nó đi cả đoạn đường dài như thế thì hơi vất vả. Em định cho nó ra phòng khám Hanvet ở Trường Chinh. Nhưng chưa nhờ đc ai đi cùng, mình thì đc nghỉ Tết rồi mà ng ta thì chưa đc nghỉ. Haizzzz, em sẽ xem xét rồi sẽ cho Bim đi. Chứ để lâu nó dậy thì thì chết em :khoc_nhung_ko_chiu_thua:
 

ngoc_sally

YTC Developer
Chưa kịp mang nó đi cắt thì nó lăn ra ốm mất rồi, lo quá. Đột nhiên 2 hôm nay nó bỏ ăn, chỉ uống nước thôi. Em pha sữa rồi bơm cho nó liếm thì ăn đc bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu. Hix. K biết có fai tại bị lạnh nên thế k?tại mấy hôm trời lạnh em đi học cứ chạy theo ra cửa ngó nghiêng, đuổi mãi mới chịu vào.Xong nó cứ co ro, rúc vào lòng nằm. Mai em sẽ đưa nó đi khám xem thế nào. Hix. Tết nhất đến nơi rồi lại lăn ra ốm, khổ thân! :khoc_nhung_ko_chiu_thua:
Ah, cái phòng khám ở trên Hoàng Hoa Thám đấy có fai là phòng khám HanVet k?Em xem trên mạng thì phòng khám này có 2 cơ sở. Cơ sở 1: 490 Hoàng Hoa Thám, Cơ sở 2: 88 Trườnngg Chinh. Trường Chinh gần khu nhà em hơn nên mai em sẽ mang nó ra đó. Hihi!
 

thursday.1001

T.Viên Năng Động
Chưa kịp mang nó đi cắt thì nó lăn ra ốm mất rồi, lo quá. Đột nhiên 2 hôm nay nó bỏ ăn, chỉ uống nước thôi. Em pha sữa rồi bơm cho nó liếm thì ăn đc bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu. Hix. K biết có fai tại bị lạnh nên thế k?tại mấy hôm trời lạnh em đi học cứ chạy theo ra cửa ngó nghiêng, đuổi mãi mới chịu vào.Xong nó cứ co ro, rúc vào lòng nằm. Mai em sẽ đưa nó đi khám xem thế nào. Hix. Tết nhất đến nơi rồi lại lăn ra ốm, khổ thân! :khoc_nhung_ko_chiu_thua:
Ah, cái phòng khám ở trên Hoàng Hoa Thám đấy có fai là phòng khám HanVet k?Em xem trên mạng thì phòng khám này có 2 cơ sở. Cơ sở 1: 490 Hoàng Hoa Thám, Cơ sở 2: 88 Trườnngg Chinh. Trường Chinh gần khu nhà em hơn nên mai em sẽ mang nó ra đó. Hihi!

Chắc là đúng phòng khám đó rồi , khổ thân Bim , trời dạo này lạnh lâu quá , có gì báo tin cho mình ngay nhé :khoc_nhung_ko_chiu_thua:
 

ngoc_sally

YTC Developer
Hix, tình hình có phần trầm trọng rồi anh Nam ah!Đêm qua nó nôn liên tục, cứ cách 1 tiếng lại nôn 1 lần. Em mất ngủ cả đêm ngồi chăm nó, nhìn nó cong cả mình lên ói ra cái thứ nước vàng vàng ấy mà đau như xát muối :khoc_nhung_ko_chiu_thua: . Sáng nay tức tốc mang ra phòng khám. Bác sĩ chuẩn đoán là nó bị viêm dạ dày cấp tính anh ah! :khoc_nhung_ko_chiu_thua: . Nó k ăn đc j, lại nôn như thế nên fai đè ra để truyền nước. Nó ghê gớm lắm, 4, 5 người giữ rồi mà đến lúc chọc kim để truyền còn vùng lên cắn vào tay cô bác sĩ, rách cả găng tay, may là k việc j. Em dỗ mãi mới chịu nằm im để truyền. Hixxx, khổ thân lắm :((. Truyền xong còn bị đè ra tiêm thêm 3 mũi thuốc nữa. Chẳng biết những thuốc j mà ra thanh toán hết gần 100k. Nghĩ về nhà nó sẽ khá hơn, k nôn nữa. Hix, thế mà chẳng khá hơn tẹo nào, nó nôn mật xanh mật vàng,em hòa đường glucô bơm cho nó uống thì đc tẹo nào thì lại nôn ra bằng sạch. Khổ k biết đường nào mà lần....H nó nằm bẹp 1 chỗ, chả vận động j nữa, đi tè thì tòan tè tại chỗ thôi.H chỉ mong nhanh nhanh đến sáng để đưa nó đi lên phòng khám, chứ cứ thế này em sợ nó k chịu đc.Thương quá mà k biết làm thế nào cho nó nữa, thấy mình bất lực, vô dụng quá!
Tối nào em cũng sẽ lên update tình hình của Bim. Cầu trời phật phù hộ cho Bim!Bé ngoan lắm, đừng mang bé đi! :khoc_nhung_ko_chiu_thua:
 

thursday.1001

T.Viên Năng Động
Hix, tình hình có phần trầm trọng rồi anh Nam ah!Đêm qua nó nôn liên tục, cứ cách 1 tiếng lại nôn 1 lần. Em mất ngủ cả đêm ngồi chăm nó, nhìn nó cong cả mình lên ói ra cái thứ nước vàng vàng ấy mà đau như xát muối :khoc_nhung_ko_chiu_thua: . Sáng nay tức tốc mang ra phòng khám. Bác sĩ chuẩn đoán là nó bị viêm dạ dày cấp tính anh ah! :khoc_nhung_ko_chiu_thua: . Nó k ăn đc j, lại nôn như thế nên fai đè ra để truyền nước. Nó ghê gớm lắm, 4, 5 người giữ rồi mà đến lúc chọc kim để truyền còn vùng lên cắn vào tay cô bác sĩ, rách cả găng tay, may là k việc j. Em dỗ mãi mới chịu nằm im để truyền. Hixxx, khổ thân lắm :((. Truyền xong còn bị đè ra tiêm thêm 3 mũi thuốc nữa. Chẳng biết những thuốc j mà ra thanh toán hết gần 100k. Nghĩ về nhà nó sẽ khá hơn, k nôn nữa. Hix, thế mà chẳng khá hơn tẹo nào, nó nôn mật xanh mật vàng,em hòa đường glucô bơm cho nó uống thì đc tẹo nào thì lại nôn ra bằng sạch. Khổ k biết đường nào mà lần....H nó nằm bẹp 1 chỗ, chả vận động j nữa, đi tè thì tòan tè tại chỗ thôi.H chỉ mong nhanh nhanh đến sáng để đưa nó đi lên phòng khám, chứ cứ thế này em sợ nó k chịu đc.Thương quá mà k biết làm thế nào cho nó nữa, thấy mình bất lực, vô dụng quá!
Tối nào em cũng sẽ lên update tình hình của Bim. Cầu trời phật phù hộ cho Bim!Bé ngoan lắm, đừng mang bé đi! :khoc_nhung_ko_chiu_thua:

Nó đang trải qua gia đoạn từ mèo con đến trưởng thành hoặc sẽ chết , giai đoạn này rất nguy hiểm , mình cũng đã từng thấy nhiều , không nên cho hoặc ép nó ăn uống gì cả , chỉ truyền nước thôi , cho đến khi nó không còn nôn nữa , mình lo quá , chỉ muốn mang nó về chăm , Ngọc cố gắng chăm nó qua giai đoạn này nhé , nếu có gì khó khăn thì alo mình nhé
 

ngoc_sally

YTC Developer
Chiều qua k thấy bé nôn nữa em đã hy vọng bé sẽ qua khỏi. Nhưng đến tối tình hình đột ngột chuyển xấu, bé đi tiểu ra dịch vàng liên tục và xuống sức rất nhanh. Đêm qua nó rất đau, cứ quẫy đạp rồi thở dốc rồi trút hơi thở cuối cùng.Bé mất lúc 12h30 đêm qua.Em rất xin lỗi vì k thể làm j đc hơn cho bé. Sáng nay em đã mang nó đi chôn ở công viên. Nói là công viên nhưng là công viên ít ng vào, có bãi đất hoang ng ta k sử dụng nên em mới chôn nó đc, chứ mang ra công viên Thống Nhất thì ng ta phạt cho.Bé nằm dưới 2 gốc cây cau đứng song song nhau, gần hồ nữa. Em chôn theo cả bát cơm, cá rán, túi hạt khô bé đang ăn dở và cái áo len em vừa đan cho bé xong nhưng bé chưa kịp mặc lần nào.
Em k biết tại sao em nhắn tin gọi điện mà k thấy anh Nam trả lời.Nếu anh giận em vì k chăm sóc bé chu đáo, để bé ốm đau bệnh tật thì em đành chịu.Em xin lỗi vì đã k giữ đc bé.....Nhưng em là ng nuôi bé, ở bên bé, gắn bó vs bé rất nhiều nên nếu anh đau 1 thì em đau 10. Mất bé là cú sốc tinh thần đ/v em.Bé ra đi để lại cho em sự trống vắng k j bù đắp đc.Em hy vọng anh Nam sẽ k giận em vì điều này.
 

thursday.1001

T.Viên Năng Động
Chuyện Bim không qua khỏi là cái số của nó chỉ đến thế , quan trọng là Ngọc đã yêu thương nó , coi trọng nó thôi , tang lễ của Bim không phải con mèo nào cũng có vinh dự được chủ coi trọng đến vậy , Ngọc đừng cả nghĩ nhé , chúc Ngọc cùng gia đình ăn tết vui vẻ , hạnh phúc , gia tết sớm đón 1 bé mèo mới về và nhớ chia sẻ với đại gia đình Thú Cưng nhé , con mèo mới về phải biết ơn chị Bim của nó lắm vì đã nhường cho nó 1 chỗ không thể tốt hơn được với nhưng con mèo sinh ra trong thời "loạn" , không bị hắt hủi đã là may mắn lắm rồi , thôi , dẹp hết không khí u buồn đi , bim giờ này chắc đang lang thang đâu đó để chuẩn bị cho 1 cuộc sống mới tốt hơn cũng nên :143163ljogging:
:th_haha_hammer:
 

ngoc_sally

YTC Developer
Hôm nay mới thấy đỡ nhớ bé hơn :(. Chứ mấy hôm bé vừa mất, nhìn đâu cũng thấy bé :(.Về nhà chỉ mong thấy bóng bé ra đón, ệch ra đất, ngửa bụng lên rồi chổng 4 chân lên trời, ngoe nguẩy cáii đuôi như cún đón chủ vậy...đi lên cầu thang cũng thấy cái cầu thang nhà mình hình như mới thêm bậc khi k có bé chạy lon ton theo sau...hàng sáng bị đánh thức dậy bởi 1 cái mũi ướt ướt lạnh lạnh đang hít ngửi vào má, rồi lại lon ton theo ra nhà vệ sinh xem mình đánh răng rửa mặt, lúc nào cũng vậy, bé luôn chăm chú nhìn và k quên cào cào vào chân mình nhắc k đc quên rửa mặt cho bé... tối cứ theo thói quen xem film xong là quay ra tìm bé để bế lên giường 2 chị em đi ngủ.....Tất cả như mới ngày hôm qua, mìnhh như vẫn cảm thấy bé ở đâu đó trong nhà và bé chỉ đang trốn mình mà thôi.
Nhưng buồn thì cũng k thể mang bé trở lại đc, hơn nữa cũng sắp Tết rồi, mình cũng k muốn gia đình nhìn thấy cái mặt ủ rũ của mình mà mất vui. Mình hy vọng nếu bé vẫn yêu quý mình và muốn sống cùng mình, bé sẽ tìm cách quay trở về với ng yêu thương bé.Có vẻ hơi mê tín nhưng mình tin vào việc luân hồi chuyển kiếp. Hy vọng kiếp sau bé sẽ có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bé con của chị, yêu em rất nhiều!
 

ngoc_sally

YTC Developer
Ah, chuyện đón mèo mới về chắc fai thư thư đã. Ông cụ nhà em thấy em thương tiếc con Bim quá nên chưa cho đón mèo về ngay đâu, cụ cũng kiêng cữ ghê lắm, k cho đón mèo đầu năm sợ dông.Em cũng chưa có ý kiến j cả. Đón bé mới thì nó có thể lấp chỗ trống hiện h của Bim. Nhưng thực sự em vẫn chưa thể quên đc bé, bé để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc vì bé rất tình cảm và rất khôn ngoan. K biết đến bh em mới có thể tìm đc 1 bé như thế nữa.....
 

Pikachu

T.Viên Năng Động
đọc xong câu chuyện của bạn Ngoc_sally mình rất buồn về việc con Bim của bạn mất. Mình hiểu đc tâm trạng của bạn vì mình trước mình cũng có nuôi một con mèo tên là kitty nhưng vì bệnh quá nên phải đem cho người ta, lúc đó mình cũng bùn nhưng k bùn bằng bạn như bi h đâu. Hiện h đã có một pé mèo lấp chỗ trống của kitty, chúc bạn tết dzui dzẻ và sẽ tìm đc một pé nữa đắp lên vết thương lòng của bạn
 

Rb.bull

YTC Developer
Hix , lâu lắm mới có thời gian rảnh vào topic cập nhật tin tức . Đầu tiên chúc mừng năm mới cả nhà - Chúc mọi người 1 năm mới an khang - hạnh phúc.
Sau xin chia buồn với em Ngọc vì sự ra đi của Bim - Chia buồn với Nam vì sự ra đi của 3 bé mèo mới chào đời . Sau nữa thông báo bé Miu nhà tớ đã được bác sĩ đình sản thành công cách đây 1 tháng . Sau 2 hôm bé đã khỏe mạnh và trở lại bình thường. Bây giờ bắt đầu đổ bộ lên tầng 2 rùi không cản được em Miu này tính tình rất bướng, chuyên cắn trộm chân chủ :th_haha_hammer: - dạo này em ý ăn khỏe hẳn lên ( ngày 4 cái bát đầy ụ ( tất nhiên là bát dành riêng của em ý chắc bằng cái chén con hihi) :143163ljogging: chỉ thích ăn cơm trộn phổi cắt nhỏ - thịt cũng không thích ăn nữa rùi . Còn 2 em péo kia thì thôi rồi em Rol đã gầy chuẩn đẹp hơn trước giờ chắc còn 25kg ( giảm 5 kg ) còn Mix đang chuẩn bị thời kì làm người nhớn lần 2 . 2 pé này dạo này ăn khỏe quá trời hixx hixx .. chắc sạt nghiệp nhà có 2vc mà 10 hum là hết 15kg gạo . Riêng tiền gạo cho 2 pé đã ngốn quá rùi chưa kể thịt , cổ gà , trứng , phổi .... Sắp tới muốn nuôi tiếp chắc phải đi mua thêm 1 nồi cơm về nấu . Kiểu này không biết nuôi nổi 2 con nữa không :keke_hehe:
 

thursday.1001

T.Viên Năng Động
Hix , lâu lắm mới có thời gian rảnh vào topic cập nhật tin tức . Đầu tiên chúc mừng năm mới cả nhà - Chúc mọi người 1 năm mới an khang - hạnh phúc.
Sau xin chia buồn với em Ngọc vì sự ra đi của Bim - Chia buồn với Nam vì sự ra đi của 3 bé mèo mới chào đời . Sau nữa thông báo bé Miu nhà tớ đã được bác sĩ đình sản thành công cách đây 1 tháng . Sau 2 hôm bé đã khỏe mạnh và trở lại bình thường. Bây giờ bắt đầu đổ bộ lên tầng 2 rùi không cản được em Miu này tính tình rất bướng, chuyên cắn trộm chân chủ :143163ljogging: - dạo này em ý ăn khỏe hẳn lên ( ngày 4 cái bát đầy ụ ( tất nhiên là bát dành riêng của em ý chắc bằng cái chén con hihi) :keke_hehe: chỉ thích ăn cơm trộn phổi cắt nhỏ - thịt cũng không thích ăn nữa rùi . Còn 2 em péo kia thì thôi rồi em Rol đã gầy chuẩn đẹp hơn trước giờ chắc còn 25kg ( giảm 5 kg ) còn Mix đang chuẩn bị thời kì làm người nhớn lần 2 . 2 pé này dạo này ăn khỏe quá trời hixx hixx .. chắc sạt nghiệp nhà có 2vc mà 10 hum là hết 15kg gạo . Riêng tiền gạo cho 2 pé đã ngốn quá rùi chưa kể thịt , cổ gà , trứng , phổi .... Sắp tới muốn nuôi tiếp chắc phải đi mua thêm 1 nồi cơm về nấu . Kiểu này không biết nuôi nổi 2 con nữa không :keke_hehe:


Khiếp thế , chó mà ăn như lợn vậy , mình không thể tưởng tượng nổi là chúng ăn khỏe tới mức đó, đúng là tốn kém thật :th_haha_hammer:
 

thursday.1001

T.Viên Năng Động
Lại nhận tin buồn là thằng Còi đã mất tích từ trước tết tới giờ , chán quá :th_haha_hammer: ,mới đầu năm con mèo đã thấy nản rồi :143163ljogging:
 

thursday.1001

T.Viên Năng Động
Ah, chuyện đón mèo mới về chắc fai thư thư đã. Ông cụ nhà em thấy em thương tiếc con Bim quá nên chưa cho đón mèo về ngay đâu, cụ cũng kiêng cữ ghê lắm, k cho đón mèo đầu năm sợ dông.Em cũng chưa có ý kiến j cả. Đón bé mới thì nó có thể lấp chỗ trống hiện h của Bim. Nhưng thực sự em vẫn chưa thể quên đc bé, bé để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc vì bé rất tình cảm và rất khôn ngoan. K biết đến bh em mới có thể tìm đc 1 bé như thế nữa.....

này Ngọc , Tân Mão tức = mèo mới , kiếm 1 em mèo thật ngầu nhé :th_haha_hammer:
 

thursday.1001

T.Viên Năng Động
Từ trái sang phải chữ ký của mình là Bim - Coi - Cháo - Miu , theo thứ tự này liệu có xảy ra chuyện gì không hay với Cháo không nhỉ , mình thấy lo cho nó rối đấy , chẳng nhẽ cuối cùng là Miu à , :th_haha_hammer:
 

ngoc_sally

YTC Developer
này Ngọc , Tân Mão tức = mèo mới , kiếm 1 em mèo thật ngầu nhé :keke_hehe:

Em đang chờ trên diễn đàn có bạn nào cho mèo thì liên hệ đây, nhưng k fai lấy cho em mà lấy cho anh xã nhà em,haizzz :143163ljogging: . Chả hiểu sao chúng nó kéo nhau đi hết cả lượt nên buồn quá...Ông cụ nhà em chưa cho nuôi bây h đâu, cụ kiêng cữ ghê lắm nên tuyên bố luôn là fai đến tháng 7, tháng 8 mới đc nuôi, cần thì cụ dẫn đi mua hẳn 1 con thật đẹp..haizzz, em chả biết nói có thật không, nhưng cũng chả hào hứng lắm. Vẫn thích tự tìm nhận nuôi hơn, cảm thấy như mình có duyên với em nó hơn. Chứ chọn lựa, bỏ tiền ra mua ở ngoài chợ thấy nó cứ như mình mua đồ về nhà để trưng bày ý, k khoái lắm!
Mà em vẫn chưa thể quên đc Bim, cứ tối đi ngủ là lại nhớ, lại tủi thân, cứ nghĩ đến hình ảnh nó mấy hôm bị ốm mà lại k cầm đc nước mắt...H chỉ muốn tìm 1 bé giống y hệt nó thôi, chả muốn nuôi em nào khác, Lông Xù, Mèo Anh có cho cũng chả thèm, chỉ cần Bim thôi :th_haha_hammer:. Nhớ nó quá đi mất....
Năm nay Tết chả thấy vui j cả, mất hết cả hứng đi chơi. Mèo thì mất, rồi nhà anh xã em bố mẹ cũng sắp ly hôn, gđ phức tạp quá nên làm em cũng nặng đầu. 2 người mình yêu quý nhất thì đều gặp chuyện....Buồnnnnnnnnnn
Anh Nam mới cho Bầu Lọ đi đặt vòng thôi đúng k, nghĩa là chưa cắt tiệt đúng k? Hix, anh cho Bầu lọ đẻ nữa đi, biết đâu có em bé giống Bim thì sao, huhuhhuhhu......... :keke_hehe:
Con Còi thành công công rồi mà, còn ham hố gái gú j nữa đâu, thế thì k fai đi chơi rồi, chỉ có thể bị ngta bắt mất...hixxx,năm Mèo nên kị với mèo hay sao mà xui xẻo dzây?
Chị Bull cố giữ cho em Miu khỏe mạnh, nhớ cho em ý đi tiêm phòng, đừng chủ quan như em, k cho Bim đi tiêm phòng, h thì hối hận cũng muộn rồi! :keke_hehe:
 
Top