![Onion32 :Onion32: :Onion32:](/styles/emo/8/Onion32.gif)
![icon027 :icon027: :icon027:](/styles/emo/3/icon027.gif)
Em chào anh ^^ Với câu hỏi của anh, Em xin tư vấn cho anh hiểu thế này ạ !! CWD là loài ăn mồi sống và chỉ ăn mồi sống .... Nửa đúng nửa... CHƯA ĐÚNG ^^ Thường thi CWD luôn ăn các loại như châu chấu, dế, các loại worm, sâu quy sâu gạo,... nếu luyện được em nó sẽ ăn cả cá rất tuyệt vời ^^ nhưng tùy từng con, tùy từng cách chúng ta chăm sóc và nuôi dậy, khả năng của pet sẽ rất khác nhau ^^ cứ lấy ví dụ cụ thể : Ngày trước nhà em nui rất rất nhiều CWD đa số từ size 5x > 6x hay 7x là max không nui nổi con to max vì em nó ăn khỏe + Nghịch nhiều + lâu lâu là lại trở về với tính hoang dã nếu thả ra vườn 1 thời gian @@ trong số đó có 3 trường hợp là các pet bỏ ăn, không chịu uống , stress kinh khủng chắc do các em nó không thích nghi được với môi trường mới hoặc nhiều khả năng khác ^^ chính vì vậy mà 2>3 ngày em phải cho 3 pet đó ăn 1 lần ( hồi đó nhớ lại cảnh nhồi nhét mấy tiếng đồng hồ mới xong mà hãi quá ) nước : dùng ống nước nhỏ mắt, bơm nước lọc vào cho em nó tu ừng ựcpqtrungvn said:tình hình là em sắp nuôi 1 em CWD và theo em được biết về loài này là nó chỉ ăn mồi sống. Vậy h mà em muốn cho em nó ăn Hoa Quả " Chuối, Xoài, Hồng xiêm" hoặc lòng mề gà, thịt lợn thì phải huấn luyện như thế nào và có dễ thuần không. Bác nào có kinh nghiệm thì chia sẻ cho em cũng như những bạn khác cùng học tập nhé
![]()
Thấy chị em bảo chiều nay e.nó về hả e. hi em chăm sóc và quan sát hộ anh 1.2 hôm nhé tầm thứ 4 hoạc thứ 5 anh qua lấy mà khi đi anh nên mang theo gì để nhốt em nó mang về nhỉ. Giá được xem ảnh e. nó trước thì tốt quá.lovelybobble9xx said:chị gái em nhiều kinh nghiệm hơn em với cả chị ấy có thể hướng dẫn cụ thể cho anh nhưng chỉ tiếc chị ấy vào Sài Gòn công tác do công ty cử đi nên không thể nói anh cụ thể được ^^ đây chỉ là 1 chút kiến thức em học lỏm trên mạng và từ người chị của em truyền lại thôi chứ mới đầu em cũng không thông thạo giống anh lắm nhưng nếu nuôi nhiều, nuôi quen là tự nhiên cái khó hiểu thành dễ hiểu thôi anh ạ ^^
Anh có vẻ mong ngóng em nó quá nhỉ ^^ tiếc là chị em đi Sài Gòn lại mang theo máy ảnh nên e không chụp được T.T e chiều thứ 5 anh qua lấy là đẹp quá anh ạ ^^ anh mang theo cái hộp theo để nhốt nó là vừa anh ^^ cái hộp to to 1 chút và có lỗ để em nó không thấy chật và bí ^^ sáng vừa rồi pet đã về tới cửa nhà, khỏe mạnh và nghịch rất khỏe anh nhé ^^ trưa này em vừa cho nó ăn 6 con dế mà nó táp hết luônpqtrungvn said:Thấy chị em bảo chiều nay e.nó về hả e. hi em chăm sóc và quan sát hộ anh 1.2 hôm nhé tầm thứ 4 hoạc thứ 5 anh qua lấy mà khi đi anh nên mang theo gì để nhốt em nó mang về nhỉ. Giá được xem ảnh e. nó trước thì tốt quá.![]()
lovelybobble9xx said:Anh có vẻ mong ngóng em nó quá nhỉ ^^ tiếc là chị em đi Sài Gòn lại mang theo máy ảnh nên e không chụp được T.T e chiều thứ 5 anh qua lấy là đẹp quá anh ạ ^^ anh mang theo cái hộp theo để nhốt nó là vừa anh ^^ cái hộp to to 1 chút và có lỗ để em nó không thấy chật và bí ^^ sáng vừa rồi pet đã về tới cửa nhà, khỏe mạnh và nghịch rất khỏe anh nhé ^^ trưa này em vừa cho nó ăn 6 con dế mà nó táp hết luôn))) chắc nhịn ăn 2 ngày từ trong đó ra tới đây rồi nên đói anh nhỉ ^^
Cá khó lắm anh ạ @@ phải luyện lâu và kiên trì cơ @@ bây h e nó chỉ ăn được côn trùng bình thường như mấy con CWD khác thôi anh ạpqtrungvn said:uk chiều thứ 5 a sẽ Qua lấy .Em thử cho nó ăn cá hộ anh
bạn có thể nói về cách bạn thuần cho pet của bạn tự ăn hoa quả được ko. CWD của mình khá là tạp ăn tôm cua cá dế sâu ăn tất nhưng nó chỉ ăn những con động đậy còn những mồi tĩnh như thịt hoa quả thì phải nhồi nhét. Đúng như bạn nói là tra tấn pet và tự tra tấn mình. mình có nên áp dụng biện pháp mạnh là bỏ đói vài hôm rồi cho hoa quả vào không thấy người ta bảo dùng cách đó hiệu quả. Và tiện đây cho mình hỏi size của CWD là dựa vào cái gì có phải là chiều dài từ đầu đến đuôi không.dragonboy1080 said:CWD nhà tớ hồi xưa...chỉ ăn hoa quả (quả gì mềm + ngọt + cắt thành miếng vừa mồm là nó chén hết), sâu, đế, thịt thà không thèm ăn (con này kiếp sau tu được).
CWD không ăn do bị stress hoặc lở mồm hoặc nhiệt độ quá thấp (bò sát cần nhiệt độ để tiêu hóa thức ăn)
Stress thì để em nó nơi yên tĩnh (đừng có ngồi ngó em nó cả ngày), lở mồm thì chữa bằng thuốc kháng sinh mua ngoài hiệu thuốc, nhiệt độ thì cho em nó phơi nắng vừa phải + sưởi ấm + cho em nó ngâm mình trong nước ấm (trường hợp bị táo bón)
Hết stress + hết lở mồm + nhiệt độ thích hợp + đói thì cho gì nó cũng chén hết.
Nuôi pet mà phải nhồi nó ăn hàng ngày thì đúng là tra tấn pet + tự tra tấn mình![]()
Hì, tớ đâu có dạy nó ăn hoa quả đâu, tự nó chỉ thích ăn hoa quả (chắc do chủ cũ chỉ cho nó ăn hoa quả nên nó quen), hồi đấy tớ mong nó ăn sâu dế để xem cho vui mà nó không thèm ănpqtrungvn said:bạn có thể nói về cách bạn thuần cho pet của bạn tự ăn hoa quả được ko. CWD của mình khá là tạp ăn tôm cua cá dế sâu ăn tất nhưng nó chỉ ăn những con động đậy còn những mồi tĩnh như thịt hoa quả thì phải nhồi nhét. Đúng như bạn nói là tra tấn pet và tự tra tấn mình. mình có nên áp dụng biện pháp mạnh là bỏ đói vài hôm rồi cho hoa quả vào không thấy người ta bảo dùng cách đó hiệu quả. Và tiện đây cho mình hỏi size của CWD là dựa vào cái gì có phải là chiều dài từ đầu đến đuôi không.
dragonboy1080 said:Hì, tớ đâu có dạy nó ăn hoa quả đâu, tự nó chỉ thích ăn hoa quả (chắc do chủ cũ chỉ cho nó ăn hoa quả nên nó quen), hồi đấy tớ mong nó ăn sâu dế để xem cho vui mà nó không thèm ăn(
Bạn thử trộn hoa quả mềm + ngọt với sâu, dế (bẻ càng) xem nó có ăn không. Cũng không cần ép quá bạn ạ, CWD bản chất là loài ăn tạp (như người và...lợn) ==> tập cho nó ăn cả thịt (sâu, dế, cá, chuột) và cả hoa quả vẫn tốt hơn là để em nó chỉ ăn thịt hoặc chỉ ăn hoa quả.
Size của CWD đúng là tính từ đầu đến hết đuôi bạn ạ. Em nhà tớ dài 1,1m lúc xổng ra vườn. Size to rất dữ chứ không hiền như hồi bé (cũng tại hồi đó tớ bận nên ít lôi em nó ra vần), xổng ra vườn về với thiên nhiên em nó lại càng dữ, túm lại là nó dãy + cào cho tóe máu ==> tớ đành để kệ em nó ngoài vườn bắt chuột.