• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

HANVET ĐỊA CHỈ ĐEN CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU THÚ CƯNG

Status
Không mở trả lời sau này.
ôi khổ thân các e.chỉ tại cái bọn bất nhân kia thôi. đến người chúng nó còn để chết nữa là chó mèo.qua đây mới thấy vn là nc dã man có số trên thế giới
 

mrtiv11

New Member
chó nhà mình cũng đang điều trị ở đấy :(( nhưng mà hiện h gửi nội trú ở đấy rồi :(( lo quá ... chả biết có sống nổi ko
 

Nhung90

T.Viên Năng Động
chó nhà mình cũng đang điều trị ở đấy :(( nhưng mà hiện h gửi nội trú ở đấy rồi :(( lo quá ... chả biết có sống nổi ko

thôi thôi bác ơi, lại còn chả biết nữa, em mà như bác em rước về luôn cho lành, ra chỗ khác chữa
 

puppy2612

YTC Developer
ơ mình không biết bạn khám ở đâu nhưng lần trước em mèo nhà mình bị cặn bàng quang do ăn whiskat.mình ko phát hiện đến khi bé tự dưng không đi tiểu được và bụng cứng.mình đã đem bé lên hanvet trên hoàng hoa thám và được thông tiểu nhưng do đương tiết niệu bé quá nên ko thể làm được.bé nhà mình bị nặng kinh khủng,đến hôm sau thì mình đã xác định là...... :khoc_nhung_ko_chiu_thua: bác sĩ bảo phải mổ là cách duy nhất cứu bé và tỉ lệ là 50-50.mình đã quyết định mổ cho bé.sau ngày mổ bé vẫn được tiêm thuốc,sát trùng theo đơn bác sĩ mình thấy cũng ko hi vọng rằng bé sống được nhưng các bác sĩ bảo mình cứ cố gắng cứu bé và hi vọng.Sau 1 tuần bé còn đi tiểu ra máu,bỏ ăn lúc nào cũng trực đi toilet vì bé ko đi tiểu được khổ cực kì.Họ bảo cho bé ăn cháo và dặn dò cách cho bé ăn.Có hôm bé chảy đầy máu xuống khay chuồng nhìn thương kinh khủng.rồi 1 lần bé đi tiểu rặn quá trời,ngồi trong chậu cát 15 phút đồng hồ bé rặn đến mức lòi cả ruột ra ngoài :sadcorner: khổ thân quá mình vừa bế bé chạy lên phòng khám vừa :khoc_nhung_ko_chiu_thua: .May mà các bác sĩ ở đấy kịp thời và lại còn không lấy tiền nữa vì thấy ngày nào cũng mang bé đi cực quá :sadcorner: Cuối cùng với biết bao khó khăn mà bé đã sống.Thực sự cả nhà mình không biết lấy gì để đền ơn người cứu sống bé.
mình viết bài này chỉ mong các bạn đừng quy chụp cho tất cả các bác sĩ đều lang băm như vậy vì thực sự mình chữa mèo ở hanvet mình không thấy như vậy.Vn mình tuy không bằng các nước khác nhưng hanvet là 1 hi vọng dù rất nhỏ,chỉ có 1 số bác sĩ họ không hết mình mới để lại tai tiếng như vậy thôi.
 

PeMeoCute

New Member
hjx hjx...Tr' mình cũng có 1 pé cute, thông minh cực mà bọn y tá tiêm kiểu jk làm cho em nó hok ăn uống rùi thúi ruột >>>sáng hôm sau chít lun T_T
 
mình thì 1 lần là sợ luôn mấy cái phòng mạch thú y...cún của mình có dấu hiệu bị ghẻ ( da có màu đỏ, gãi hoài và sau đó rụng lông), mình mang em tới cái tiệm thú y to ở vĩnh long, rồi vô cũng cân kí đang hoàng...mình hỏi thử là điều trị khi nào sẽ hết thì dc trả lời khoảng vài tuần cả tiêm và uống thuốc, uống thì hằng ngày và tiêm thì 2 lần/ tuần...mình cũng đi đúng hẹn nhưng dc đến tuần thứ 2 thì em cún của mình có dấu hiệu sợ( do chích wa nhiều ) nên khi đi đường đó cả người nó run lên...và sau đó thì dc cô y tá bảo 1 câu: trị cái này ko biết cả đời có hết ko...tùy con...ố lala...trị bệnh mà kiểu gì trời...mình chích xong về luôn ko way lại nữa, sau đó có dịp về nhà mình mang cún cho ba mình xem thì ba bảo để ba chích cho...(ba mình cũng từng học về thú y), ba chỉ chích 1 mũi thôi và từ đó em cún mình ko còn gãi nữa, hết hẳn...mình hỏi ba là bao nhiêu tiền, câu trả lời là chưa tới 5k....trong khi mình đi thú y mất khoảng 150k,bó tay phòng mạch...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top