Đỗ Thanh Tùng
YTC Designer
Nhà em nuôi 1 bé mèo mướp,
Hồi gần 1 tuổi có chửa 1 lần, khi đẻ thì bé không nhận con, không liếm láp con, lúc chưa đẻ con ra hẳn nó đã chạy nhảy, kéo lê theo mèo con ở sau. Nhưng khi mèo con tuột ra thì may mắn là vẫn sống. Lứa đó bé đẻ được 3 con, cả 3 con đều sống, kêu đòi bú nhưng mèo mẹ không hề nhận con, không biết chăm con, chỉ nhìn rồi ngửi ngửi (như vật thể lạ).
Sau 1 đêm để bé ở cùng với mèo con, sáng hôm sau em thấy máu me be bét và 1 phần xác của mèo con, nhà em chỉ nuôi mèo, và không hề có chuột hay con vật ăn thịt nào khác (nhà cao tầng) nên chắc chắn là mèo mẹ ăn con @@
Lần đó em nghĩ vì bé chửa sớm quá nên chưa biết gì
Đến khi gần 2 tuổi, bé lại chửa 1 lần nữa, lần này em không biết nó đẻ lúc nào, nhưng sau khi thấy bụng bé lại, 1 ngày sau em thấy mùi động vật chết ở trong kho, chui vào xem thì cũng chỉ thấy máu. Có nghĩa là bé lại tự ăn con 1 lần nữa. Lần nay thì bé đã gần 2 tuổi, không thể nào vì lý do như lần trước mà bé ăn con được.
Mấy hôm nay em lại phát hiện bé có chửa tiếp, hiện tại bé đã hơn 2 tuổi, bụng chửa đã to rồi.
Em đang lo không biết phải chăm sóc, trông coi bé như thế nào để không lặp lại tình trạng kia, sợ bé thành thói quen cứ đẻ con ra là ăn thì toi @@
Ai có kinh nghiệm trong việc này thì giúp em với ạ.
Hồi gần 1 tuổi có chửa 1 lần, khi đẻ thì bé không nhận con, không liếm láp con, lúc chưa đẻ con ra hẳn nó đã chạy nhảy, kéo lê theo mèo con ở sau. Nhưng khi mèo con tuột ra thì may mắn là vẫn sống. Lứa đó bé đẻ được 3 con, cả 3 con đều sống, kêu đòi bú nhưng mèo mẹ không hề nhận con, không biết chăm con, chỉ nhìn rồi ngửi ngửi (như vật thể lạ).
Sau 1 đêm để bé ở cùng với mèo con, sáng hôm sau em thấy máu me be bét và 1 phần xác của mèo con, nhà em chỉ nuôi mèo, và không hề có chuột hay con vật ăn thịt nào khác (nhà cao tầng) nên chắc chắn là mèo mẹ ăn con @@
Lần đó em nghĩ vì bé chửa sớm quá nên chưa biết gì
Đến khi gần 2 tuổi, bé lại chửa 1 lần nữa, lần này em không biết nó đẻ lúc nào, nhưng sau khi thấy bụng bé lại, 1 ngày sau em thấy mùi động vật chết ở trong kho, chui vào xem thì cũng chỉ thấy máu. Có nghĩa là bé lại tự ăn con 1 lần nữa. Lần nay thì bé đã gần 2 tuổi, không thể nào vì lý do như lần trước mà bé ăn con được.
Mấy hôm nay em lại phát hiện bé có chửa tiếp, hiện tại bé đã hơn 2 tuổi, bụng chửa đã to rồi.
Em đang lo không biết phải chăm sóc, trông coi bé như thế nào để không lặp lại tình trạng kia, sợ bé thành thói quen cứ đẻ con ra là ăn thì toi @@
Ai có kinh nghiệm trong việc này thì giúp em với ạ.