• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

HELP_ TÌM MÈO LẠC Ở HN

Status
Không mở trả lời sau này.

hanhjen

♥ Luật sư của mèo ♥
Mình có 1 chú mèo trắng vàng bị lạc ở khu vực ngõ Hòa Bình 7, Minh Khai, Hà Nội. Nó là mèo ta, mèo đực, khoảng 7,8 tháng tuổi
Mình đang cảm thấy rất buồn khi sắp tết rồi mà lại để mèo lạc mất. Mình đã đi tìm xung quanh, hỏi hàng xóm nhưng đều không thấy. Mình thực sự nhớ và thương con mèo đó. Nó là con mèo mình cưng nhất. Chắc tìm khắp nơi sẽ chẳng có con mèo nào cá tính đặc biệt như nó :( Dù bây giờ có ai cho mình những con mèo tây tuyệt đẹp, mình cũng không cần. Chỉ mong sao tìm đc mèo thôi
Mình đặt tên cho nó là Bông nên cứ gọi "Bông ơi" là nó quay lại. Nhiều người nói mình đổi tên cho nó đi. Vì đặt tên là Bông, nó sẽ hay lông bông rùi đi mất. Đã có rất nhiều trường hợp như thế. Nhưng mình không nghe. Giờ đây mất nó, mình buồn quá :(
Có bạn nào đi qua đây nhìn thấy chú mèo giống như ảnh dưới đây, xin liên hệ:
Hạnh 0122 726 3726
Xin cảm ơn và hậu tạ !
 

hanhjen

♥ Luật sư của mèo ♥
bé này mèo ta mà đẹp ghê :">, up cho bé mau về nhà với cô chủ :X


Cám ơn bạn nhiều nhé. Mong là em ấy sớm quay lại với mình. Sao em ấy dại dột thế :( Ở nhà đc cơm bưng nước rót mà sao lại bỏ nhà đi lang thang thế. Thật tội nghiệp nó quá :(
Mình sắp buồn đến chết đây, không biết phải làm gì hơn. Mình đã đi in tờ rơi và dán ở mấy chỗ gần khu nhà mình rồi, đã đi tìm khắp nơi :( Bây giờ chỉ còn biết hy vọng thôi huhu
 

hanhjen

♥ Luật sư của mèo ♥
Cuối cùng thì Bông cũng đã quay trở lại với mình. May quá đi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm :D Tối hôm qua cầm gói thức ăn canin vẫn hay cho Bông ăn, mình đi khắp nơi rắc rắc để gọi nó thì gặp nó cuối ngõ. Trông tội nghiệp lắm ấy :-S vẻ mặt sợ sợ mãi mới nhận ra mình. Cu cậu có vẻ đói, về nhà cái mình cho ăn liền :p
Lần này mình sẽ không để mất Bông nữa đâu. Đời lại vui rồi la la la :le_luoi:
 

Sca

New Member
Chúc mừng cậu nhé! Mật của tớ cũng giống y Bông à, hơi mập hơn tí. Hình như qua giai đoạn ấy là Bông sẽ không đi đâu nữa phải không? Giờ thì cậu sướng rồi nheeee!
 

mama

T.Viên Năng Động
Cuối cùng thì Bông cũng đã quay trở lại với mình. May quá đi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm :D Tối hôm qua cầm gói thức ăn canin vẫn hay cho Bông ăn, mình đi khắp nơi rắc rắc để gọi nó thì gặp nó cuối ngõ. Trông tội nghiệp lắm ấy :-S vẻ mặt sợ sợ mãi mới nhận ra mình. Cu cậu có vẻ đói, về nhà cái mình cho ăn liền :p
Lần này mình sẽ không để mất Bông nữa đâu. Đời lại vui rồi la la la :le_luoi:

Chúc mừng bạn nha! topic is closed!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top