Tôi không chém gió, tôi đã đến tận nơi xem vì tôi muốn mua, nó kêu gào rất to và rất dữ tay cào chuồng loạn lên, răng thì cắn vào cửa chuồng, lông trên lưng bị cắt. mắt long lên. nó được bán tại một quán bán bánh ở thanh xuân chứ không phải ở nhà của ai hết. Tôi thấy vậy nên không mua. Có lẽ tôi không có duyên với bé mèo đó, nên nó dữ vậy. Còn có thể bây giờ nó hiền lành tôi không biết.
chào chị Goat.Em xin thưa với chị là em không phải là người trung gian.Mà em nuôi mèo tại ngay cửa hàng nhà của em.Sau đó chủ hiện tại đến đón bé về.Hiện bé đang ở với chủ mới ở Linh Đàm.1 người chủ thật sự rất yêu thương mèo.Nhưng vì một số lý do nên chủ sắp phải về nhà có việc gấp không nuôi bé được.Chủ mới có gọi cho em nhờ em nuôi hộ nhưng nhà em bố em cũng không cho nuôi nữa.Kể cả bé xiêm em đang nuôi cũng sắp phải tìm nhà mới.Nên mới phải tìm chủ khác cho bé.Nếu mèo thực sự như chị nói thì có lẽ chủ mới đã không đón bé về.Chị nói như vậy hóa ra mèo nhà em bị dại hả chị?Hơn nữa chủ mới đón bé về có đem ra trường Chinh khám tại Hanvet.Và không có bất cứ kết luận như bị nấm da hay mắt long lên như chị nói.Lúc em bế xuông chò vào lồng chị xem bé có thể hoảng sợ khi thấy người lạ.Và hơn nữa lúc ấy bé đang trong thời ký động dục.Bé hoàn toàn khỏe mạnh.Nếu ai mang mèo về khám nếu bị nấm hay mắt long sòng sọc như chị nói em xin tặng thêm 600k nữa chị nhé.Mà nhất là tội nghiệp cho bé mèo.Muốn tìm người chủ thực sự yêu thương bé chứ không phải mục đích tiền bạc gì cả.Nếu vì tiền em nghĩ chủ mới cũng đã không để rẻ đến vậy.Chủ mới có gọi điện cho em nhiều lần và chưa lần nào phản ánh về bé mèo rất dữ chị ạ.Các bác sĩ Hanvet đã kết luận vết lông cắt đó là do lông bé bị vốn cục vì số lý do nào đấy.Chị không mua nhưng em vẫn vui vẻ mà chị.Chủ yếu em thấy chị cũng là người có kinh nghiệm em kính trọng em hỏi kinh nghiệm nuôi mèo.Chứ chị nói thế thực sự em rất sốc.Không phải em bán được mèo là hết trách nhiệm.Nếu hết trách nhiệm em đã không phải vào đây nói nhiều đến thế.
Xin mọi người yên tâm.Mình đảm bảo mèo sức khỏe tốt,sạch sẽ,đã tiêm phòng và được tẩy giun.Điều này có chủ mới đã đem di khám BS ở HanVet chứ mình không nói đùa.
Cảm ơn chị Goat đã thẳng thắn góp ý cho mọi người biết.Và chị hãy hiểu giúp em là:Em không phải là người trung gian,cũng không phải là lái mèo.Bé mèo trước đây là do Bác em tặng em.Và em không vì mục đích tiền bạc đâu.Ai không mua và có lời nhận xét em vẫn vui vẻ mà chị.Nhưng chị nói thế thì...Thực sự em chỉ muốn bé có được chủ mới điều kiện hơn em để chăm sóc bé cho thật tốt!
Chúc chủ mới mau tìm được cho bé mèo 1 mái nhà hạnh phúc!