• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

[Khẩn Cấp] Chăm sóc mèo mới bị rơi từ tầng 4

Đỗ Thanh Tùng

YTC Designer
Bé Mít nhà mình cũng được hơn 1 tuổi rưỡi, khá béo, nặng gần 4kg
Như tile, tối hôm kia chắc bé chơi trên tầng 4 thì bị trượt chân rơi xuống ngõ (cao tầm 12m)
Mình đang xem TV thì hàng xóm chạy sang bấm chuông bảo bế mèo vào
Mình chạy ra thì thấy Mít đang nằm phủ phục, chảy nhiều máu từ mắt, mũi và mồm , nhiều người bảo thế này chết chắc rồi
Mình bế vào nhà, lau sạch máu, sát trùng bằng cồn iot, cầm máu cho bé bằng adrenalin (nhà có sẵn), kiểm tra thì thấy 4 chân có 1 chân đau
Khu vực mình ở thì không có phòng khám thú y nào, thú y của phường thì không trực đêm với lại chỉ nhận triệt sản, tiểu phẫu.. Nên mình quyết định để bé ở nhà chăm
Đêm đầu tiên mình thức trắng đêm trông bé, thỉnh thoảng bơm nước cho uống. Lúc đó thì máu từ mắt đã không chảy nữa (máu từ ổ mắt, bé vẫn nhìn bình thường) , máu mồm và mũi vẫn rỉ ra ít. Bé thở khó khăn, khò khè, trong mũi có máu.
Ngày tiếp theo mình tiếp tục bơm sữa, nước cháo loãng và thuốc cầm máu, kháng sinh cho bé uống, máu mồm đã hết chảy nhưng mũi vẫn có máu rỉ ra. Bé đã chủ động đi vệ sinh, ỉa chảy ra nước màu nâu (mình đoán vì mình cũng chỉ cho bé uống nước, sữa, nước cháo) Thở vẫn khó khăn, có phần yếu đi.
Đến hôm nay mình vẫn tiếp tục cho bé uống nước đường, nước cháo và thuốc, bé đã tỉnh hơn, không lả đi như hôm trước, máu k còn rỉ ra nhưng thở vẫn khó khăn như ngạt mũi.
Hôm nay mình banh mồm bé ra kiểm tra lại thì thấy bên trong hàm trên của bé có 1 vết như vết nứt dọc, đã khô máu, không biết có phải vỡ hàm trên không.
Chân bé thì vẫn đau, nhưng không sưng, k chắc có bị gãy xương không nữa, mình đã thử lấy đũa buộc cố định lại nhưng bé càng tỏ ra khó chịu nên thôi, không biết sau này có thành tật hay không
*** Trong các ngày tới mình không biết nên chăm sóc bé như thế nào, cho ăn gì, uống thuốc gì, xử lý với chân đau của bé ntn
Mình ở Hà Đông, không biết gần đây có phòng khám thú y nào uy tín không, các bạn tư vấn giúp mình !!!
--- Ngoài lề :
Lâu lắm mình mới vào yeuthucung, chắc hẳn các anh chị mod, smod ngày xưa cũng nhớ có 1 thằng xin làm trial mod kiêm designer được vài tháng rồi chạy mất hút =)))
Thằng đó chính là mình =)) Thời gian vắng mặt sau đó là vì nhà mình k có mạng và kì thi cấp 3 nên không thường xuyên online được .
Cũng hơn 1 năm rưỡi kể từ khi mình viết topic này : http://www.yeuthucung.com/threads/hoi-meo-nha-minh-la-giong-gi-a.51596/
Và topic này : http://www.yeuthucung.com/threads/cuu-thanh-cong-be-meo-nga-2-thang-tuoi.51782/
Không ngờ lần này mình cần xin tư vấn lại là trường hợp đáng tiếc này :(
Nhân đây cũng xin cảm ơn thú y Gaia khi mình gọi xin tư vấn đã nhiệt tình tư vấn, giúp mình bình tĩnh xử lý hơn.
 
Last edited:

Pate

General Administrator
Staff member
Administrator
Hj em,
Anh nghĩ nếu bé ngã thì hàm trên không vỡ được, mèo nhà anh đã ngã khoảng 6 con từ tầng 2 xuống, khoảng 10 mét, trong đó 1 bé mất ngay lập tức,1 bé bò đi cách nhà khoảng 15 mét thì mất, còn 4 bé giờ anh vẫn đang nuôi. Mèo nhà anh bé nào cũng đã từng ngã lầu do ra ngoài lan can ăn lá & đùa nghịch+_+ Cho nên người ta hạn chế nuôi mèo ở nhà cao tầng. Những bé mèo ngã xuống mà không chết, thường chấn động nặng ở phần mặt dưới của mèo, ở đường hô hấp dẫn đến ộc máu mồm, máu mũi, mèo nhỏ thì đập đầu chấn thương chết, mèo lớn hơn chút có thể chống chân nhưng vẫn bị va đập mạnh dẫn đến gẫy chân và nội thương.

1/Tiêu chảy: Em cho mèo uống sữa của người sẽ làm cho mèo bị tiêu chảy, không nên cho uống nữa loại này, phải là loại dành riêng cho mèo, còn không thì em bơm nước cháo loãng cho mèo uống. Phải mất 4-5 ngày sau mèo mới ăn lại bình thường được, em có thể mua hạt loại dành cho mèo con, bé xíu xíu cho mèo ăn, nhưng mà theo kinh nghiệm của anh mèo đã hô hấp còn khó khăn thì thường không ăn được trong thời gian này.

2/Kháng sinh: trừ khi mèo bị gẫy xương em hãy dùng kháng sinh, không thì không nên dùng vì sẽ làm mèo nóng trong người, em đã dùng rồi thì dùng trong khoảng 3 ngày đầu thì ngưng.

3/Thở khó: do mạch máu vỡ, máu chảy & đọng trong đường hô hấp dẫn đến ngạt. Tình trạng này sẽ hết trong khoảng 5 ngày.

Kinh nghiệm của anh là em nhốt bé vào chuồng, không cho đi lại nhiều, chỉ cho đi và ăn, ị trong chuồng trong 1 tuần. Nhớ bơm cháo thường xuyên cho bé để lấy sức.
 

Đỗ Thanh Tùng

YTC Designer
Hj em,
Anh nghĩ nếu bé ngã thì hàm trên không vỡ được, mèo nhà anh đã ngã khoảng 6 con từ tầng 2 xuống, khoảng 10 mét, trong đó 1 bé mất ngay lập tức,1 bé bò đi cách nhà khoảng 15 mét thì mất, còn 4 bé giờ anh vẫn đang nuôi. Mèo nhà anh bé nào cũng đã từng ngã lầu do ra ngoài lan can ăn lá & đùa nghịch+_+ Cho nên người ta hạn chế nuôi mèo ở nhà cao tầng. Những bé mèo ngã xuống mà không chết, thường chấn động nặng ở phần mặt dưới của mèo, ở đường hô hấp dẫn đến ộc máu mồm, máu mũi, mèo nhỏ thì đập đầu chấn thương chết, mèo lớn hơn chút có thể chống chân nhưng vẫn bị va đập mạnh dẫn đến gẫy chân và nội thương.

1/Tiêu chảy: Em cho mèo uống sữa của người sẽ làm cho mèo bị tiêu chảy, không nên cho uống nữa loại này, phải là loại dành riêng cho mèo, còn không thì em bơm nước cháo loãng cho mèo uống. Phải mất 4-5 ngày sau mèo mới ăn lại bình thường được, em có thể mua hạt loại dành cho mèo con, bé xíu xíu cho mèo ăn, nhưng mà theo kinh nghiệm của anh mèo đã hô hấp còn khó khăn thì thường không ăn được trong thời gian này.

2/Kháng sinh: trừ khi mèo bị gẫy xương em hãy dùng kháng sinh, không thì không nên dùng vì sẽ làm mèo nóng trong người, em đã dùng rồi thì dùng trong khoảng 3 ngày đầu thì ngưng.

3/Thở khó: do mạch máu vỡ, máu chảy & đọng trong đường hô hấp dẫn đến ngạt. Tình trạng này sẽ hết trong khoảng 5 ngày.

Kinh nghiệm của anh là em nhốt bé vào chuồng, không cho đi lại nhiều, chỉ cho đi và ăn, ị trong chuồng trong 1 tuần. Nhớ bơm cháo thường xuyên cho bé để lấy sức.
Em cảm ơn anh nhiều ạ :D
 
em có một em mèo cái khoảng hơn 1 tuổi rồi ạ cho em hỏi là mấy hôm nay mèo nhà em có dấu hiệu muốn đi tìm đực và đã bỏ nhà đi mấy hôm nay. Hôm kia em ấy mới về nhưng lại bị thương ( có vẻ như bị người ta đánh và bị bỏ đói ).Đến hôm nay em còn phát hiện thấy em ấy đi ỉa ra 1 loại chất lỏng sệt (màu hồng như mủ) . em lo em ấy bị người ta đá vào bụng và bị ảnh hưởng(vỡ)các bộ phận bên trong cơ thể.Mấy hôm nay em vẫn cho em ấy ăn cơm trộn cá. Em muốn hỏi xem mèo nhà em có bị sao không và có cần uống thuốc gì không( vì gần nhà em không có cơ sở thú y nào cả)
 

kiwi1106

Well-Known Member
em có một em mèo cái khoảng hơn 1 tuổi rồi ạ cho em hỏi là mấy hôm nay mèo nhà em có dấu hiệu muốn đi tìm đực và đã bỏ nhà đi mấy hôm nay. Hôm kia em ấy mới về nhưng lại bị thương ( có vẻ như bị người ta đánh và bị bỏ đói ).Đến hôm nay em còn phát hiện thấy em ấy đi ỉa ra 1 loại chất lỏng sệt (màu hồng như mủ) . em lo em ấy bị người ta đá vào bụng và bị ảnh hưởng(vỡ)các bộ phận bên trong cơ thể.Mấy hôm nay em vẫn cho em ấy ăn cơm trộn cá. Em muốn hỏi xem mèo nhà em có bị sao không và có cần uống thuốc gì không( vì gần nhà em không có cơ sở thú y nào cả)
Huhu vậy hả, tội cho con mèo nhà bạn quá. Bạn đừng nên trộn cá cho nó ăn vào lúc này, chỉ nên trộn với thịt lợn hoặc giuốc. Mình khuyên bạn nên mang nó ra thú y nếu bạn cảm thấy đúng là phần mềm bên trong cơ thể bị ảnh hưởng.
 

Ng Ngọc Anhh

New Member
Nhà em có 1 em mèo cái mới nuôi đc 2 tuần . Gia đình em cho nó ở trên sân thượng ( tầng 5 ) . Sáng nay em có lên phơi quần áo và nói chuyện cùng nó . Nó đang vui chơi vì hôm nay trời nắng đẹp . Cuối cùng là nó luồn qua khe sắt , trượt chân ngã xuống tầng 1 . Lúc em và bà xuống thì nó nằm im , bà có vuốt lông ở chỗ sườn thì nó kêu . Bà em bảo nó sẽ tự hồi phục lại . Hiện tại là e ko biết nó có bị làm sao ko , e chỉ sợ nó bị gẫy chân hay là bị gì đó bên trong . Em mong đc câu trả lời sớm nhất vì e đang rất sợ . Bé tuy bằng bắp tay trẻ con nhưng vẫn là mèo con , hay phởn rồi nghịch dại .
 

kiwi1106

Well-Known Member
Nhà em có 1 em mèo cái mới nuôi đc 2 tuần . Gia đình em cho nó ở trên sân thượng ( tầng 5 ) . Sáng nay em có lên phơi quần áo và nói chuyện cùng nó . Nó đang vui chơi vì hôm nay trời nắng đẹp . Cuối cùng là nó luồn qua khe sắt , trượt chân ngã xuống tầng 1 . Lúc em và bà xuống thì nó nằm im , bà có vuốt lông ở chỗ sườn thì nó kêu . Bà em bảo nó sẽ tự hồi phục lại . Hiện tại là e ko biết nó có bị làm sao ko , e chỉ sợ nó bị gẫy chân hay là bị gì đó bên trong . Em mong đc câu trả lời sớm nhất vì e đang rất sợ . Bé tuy bằng bắp tay trẻ con nhưng vẫn là mèo con , hay phởn rồi nghịch dại .
Con mèo nhà bạn thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?
 

Nguyen Thai Bao

New Member
cac ban a con meo cua minh roi tu tang 2 xuong
con meo cua minh giay giua lam minh rat so
ai cung noi con meo nay se chet nhung minh so qua nen minh giu no o nha luon
ngay dau tien : no an sup ca chua va nuoc van binh thuong
ngay thu 2 : no van binh thuong
hien nay : dot nhien no ia ra mau va dem di thu y
ho dung thuoc khang sinh vao con meo va noi neu hom nay ko dung thi con meo cua toi se chet
vay cac ban giup minh di huhuhu
minh ko muon con meo minh chet dau
con meo con ko an ma bay gio no kiet suc roi
minh co nen bom chao loang ko
 

kiwi1106

Well-Known Member
cac ban a con meo cua minh roi tu tang 2 xuong
con meo cua minh giay giua lam minh rat so
ai cung noi con meo nay se chet nhung minh so qua nen minh giu no o nha luon
ngay dau tien : no an sup ca chua va nuoc van binh thuong
ngay thu 2 : no van binh thuong
hien nay : dot nhien no ia ra mau va dem di thu y
ho dung thuoc khang sinh vao con meo va noi neu hom nay ko dung thi con meo cua toi se chet
vay cac ban giup minh di huhuhu
minh ko muon con meo minh chet dau
con meo con ko an ma bay gio no kiet suc roi
minh co nen bom chao loang ko
Bạn bình tĩnh đi mèo nhà mình cũng từng bị ngã từ trên cao xuống, cũng bị chảy máu từ hậu môn nhưng nhờ sự tư vấn của bác sĩ nó vẫn sống. Giờ bạn chăm sóc thật kỹ cho nó, cho nó ăn đầy đủ, đủ chất thì mới nhanh hồi phục. Mèo nhà mình trước kia còn ko ăn được kia.
 
Hj em,
Anh nghĩ nếu bé ngã thì hàm trên không vỡ được, mèo nhà anh đã ngã khoảng 6 con từ tầng 2 xuống, khoảng 10 mét, trong đó 1 bé mất ngay lập tức,1 bé bò đi cách nhà khoảng 15 mét thì mất, còn 4 bé giờ anh vẫn đang nuôi. Mèo nhà anh bé nào cũng đã từng ngã lầu do ra ngoài lan can ăn lá & đùa nghịch+_+ Cho nên người ta hạn chế nuôi mèo ở nhà cao tầng. Những bé mèo ngã xuống mà không chết, thường chấn động nặng ở phần mặt dưới của mèo, ở đường hô hấp dẫn đến ộc máu mồm, máu mũi, mèo nhỏ thì đập đầu chấn thương chết, mèo lớn hơn chút có thể chống chân nhưng vẫn bị va đập mạnh dẫn đến gẫy chân và nội thương.

1/Tiêu chảy: Em cho mèo uống sữa của người sẽ làm cho mèo bị tiêu chảy, không nên cho uống nữa loại này, phải là loại dành riêng cho mèo, còn không thì em bơm nước cháo loãng cho mèo uống. Phải mất 4-5 ngày sau mèo mới ăn lại bình thường được, em có thể mua hạt loại dành cho mèo con, bé xíu xíu cho mèo ăn, nhưng mà theo kinh nghiệm của anh mèo đã hô hấp còn khó khăn thì thường không ăn được trong thời gian này.

2/Kháng sinh: trừ khi mèo bị gẫy xương em hãy dùng kháng sinh, không thì không nên dùng vì sẽ làm mèo nóng trong người, em đã dùng rồi thì dùng trong khoảng 3 ngày đầu thì ngưng.

3/Thở khó: do mạch máu vỡ, máu chảy & đọng trong đường hô hấp dẫn đến ngạt. Tình trạng này sẽ hết trong khoảng 5 ngày.

Kinh nghiệm của anh là em nhốt bé vào chuồng, không cho đi lại nhiều, chỉ cho đi và ăn, ị trong chuồng trong 1 tuần. Nhớ bơm cháo thường xuyên cho bé để lấy sức.
anh ơi mèo nhà em khoản 4kg hôm t7 có bị rơi xuống dưới lầu, e chạy xuống thì thấy bé nằm và có đi đại tiện bên ngoài một lúc sau thì miệng và hậu môn ra máu,e có đưa đi thú y liền thì bác sĩ chích 3 mũi thuốc : cầm máu bên trong, giảm đau,và trợ thở, tối về bé có vẻ mệt nhưng vẫn đi lại bt sáng hôm sau thì đi 2 tiểu 2 lần có kèm máu và 1 lận đại tiện, em cảm thấy bé khó thở và bụng căng lên, nên đưa bé đi chụp x-quang thì xương k bị gì hết nội tạng cũng bt lúc hỏi bs chụp xquang bác bảo k sao chắc do khí vào phổi do sốc nên khó thở, em cầm bảng phim qua thú y thì bs bên đấy lại cho siêu âm và thấy vết bầm tìm ở ngày phần nách trái ,bác bảo nếu tổn thương lá lách thì chịu rồi không làm gì được , bây giờ chị có về theo dõi bé thôi và có tiêm thêm thuốc và đưa cho ít thuốc cầm máu về uống cách 4 tiếng thì cho uống 1 lần,bs bảo nếu lá lách k cầm máu lại được mà nhiệt độ cơ thể xuống thì có thể 2-3 ngày nữa bé sẽ mất tối qua bé vẫn đi lại được ít nhưng vẫn bị đờ mà mệt, nằm 1 lúc lại ngồi dậy chắc do đau, và thở mệt nữa bây giờ em hoang mang qua mọi người ơi, bé sẽ không sao đúng k ạ, và em nên làm gì để cứu bé anh cho em xin ý kiến , em cảm ơn anh
 

Han Bi

New Member
Bé Mít nhà mình cũng được hơn 1 tuổi rưỡi, khá béo, nặng gần 4kg
Như tile, tối hôm kia chắc bé chơi trên tầng 4 thì bị trượt chân rơi xuống ngõ (cao tầm 12m)
Mình đang xem TV thì hàng xóm chạy sang bấm chuông bảo bế mèo vào
Mình chạy ra thì thấy Mít đang nằm phủ phục, chảy nhiều máu từ mắt, mũi và mồm , nhiều người bảo thế này chết chắc rồi
Mình bế vào nhà, lau sạch máu, sát trùng bằng cồn iot, cầm máu cho bé bằng adrenalin (nhà có sẵn), kiểm tra thì thấy 4 chân có 1 chân đau
Khu vực mình ở thì không có phòng khám thú y nào, thú y của phường thì không trực đêm với lại chỉ nhận triệt sản, tiểu phẫu.. Nên mình quyết định để bé ở nhà chăm
Đêm đầu tiên mình thức trắng đêm trông bé, thỉnh thoảng bơm nước cho uống. Lúc đó thì máu từ mắt đã không chảy nữa (máu từ ổ mắt, bé vẫn nhìn bình thường) , máu mồm và mũi vẫn rỉ ra ít. Bé thở khó khăn, khò khè, trong mũi có máu.
Ngày tiếp theo mình tiếp tục bơm sữa, nước cháo loãng và thuốc cầm máu, kháng sinh cho bé uống, máu mồm đã hết chảy nhưng mũi vẫn có máu rỉ ra. Bé đã chủ động đi vệ sinh, ỉa chảy ra nước màu nâu (mình đoán vì mình cũng chỉ cho bé uống nước, sữa, nước cháo) Thở vẫn khó khăn, có phần yếu đi.
Đến hôm nay mình vẫn tiếp tục cho bé uống nước đường, nước cháo và thuốc, bé đã tỉnh hơn, không lả đi như hôm trước, máu k còn rỉ ra nhưng thở vẫn khó khăn như ngạt mũi.
Hôm nay mình banh mồm bé ra kiểm tra lại thì thấy bên trong hàm trên của bé có 1 vết như vết nứt dọc, đã khô máu, không biết có phải vỡ hàm trên không.
Chân bé thì vẫn đau, nhưng không sưng, k chắc có bị gãy xương không nữa, mình đã thử lấy đũa buộc cố định lại nhưng bé càng tỏ ra khó chịu nên thôi, không biết sau này có thành tật hay không
*** Trong các ngày tới mình không biết nên chăm sóc bé như thế nào, cho ăn gì, uống thuốc gì, xử lý với chân đau của bé ntn
Mình ở Hà Đông, không biết gần đây có phòng khám thú y nào uy tín không, các bạn tư vấn giúp mình !!!
--- Ngoài lề :
Lâu lắm mình mới vào yeuthucung, chắc hẳn các anh chị mod, smod ngày xưa cũng nhớ có 1 thằng xin làm trial mod kiêm designer được vài tháng rồi chạy mất hút =)))
Thằng đó chính là mình =)) Thời gian vắng mặt sau đó là vì nhà mình k có mạng và kì thi cấp 3 nên không thường xuyên online được .
Cũng hơn 1 năm rưỡi kể từ khi mình viết topic này : http://www.yeuthucung.com/threads/hoi-meo-nha-minh-la-giong-gi-a.51596/
Và topic này : http://www.yeuthucung.com/threads/cuu-thanh-cong-be-meo-nga-2-thang-tuoi.51782/
Không ngờ lần này mình cần xin tư vấn lại là trường hợp đáng tiếc này :(
Nhân đây cũng xin cảm ơn thú y Gaia khi mình gọi xin tư vấn đã nhiệt tình tư vấn, giúp mình bình tĩnh xử lý hơn.
Bé bh ntn rồi ạ huhu mèo nhà e cũng mới ngã hôm qua triệu chứng y hệt bé nhà bạn mà bé nhà e mới 2tháng tuổi
 
Top