• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Lại là Tùng ngất các bác ạ -_-

Status
Không mở trả lời sau này.

ashcrimson3

New Member
Chuyện là thế này: nhà em hiện có 3 con mèo, gồm 1 mèo ALN, 1 Scotty fold và 1 em nữa là hima. Mình nuôi để vui cửa vui nhà và rất yêu thương chúng nó. Cả 3 em đều đã ở nhà em khá lâu rồi bác ạ. Riêng em mèo Hima mới có 3 tháng thì mới ở nhà em được hơn gần 2 tuần thôi vè em nó vừa mới được xuất chuồng. Và đây là ảnh của em nó ạ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=648887548492368&set=a.502873189760472.1073741825.100001133855935&type=1&relevant_count=1 (nó về nhà được 4 5 hôm rồi em mới up lên face để khoe :D)
Gần đây do chị em mới đi Trung Quốc về kêu nhà chật quá (em ở chung cư) và muốn em nuôi 2 con pet thôi. Thế là sau khi suy nghĩ đắn đo thì em quyết định tìm chủ mới cho em Hima và có nhờ em zai đăng lên yêu thú cưng đây
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yeuthucung.com%2Ftopic%2F95906-can-ban-mot-be-aln-mau-hyma-sinh-ngay-16gan-3-thang-cai%2F&h=vAQFQR6Kb
(có cả thánh Tùng của cta vào hỏi để mua lại, chắc định mua để bán lại kiếm tiền chênh)
Sau đó em có suy nghĩ là nếu bán lại thế này thì mình cũng không thể biết đc là mình vừa gửi em mèo yêu quý cho một người chủ tốt hay là một thằng lái mèo chó khốn nạn. Sực nhớ ra là khi em mua em mèo hima này ở bà bán mèo ở quận Hoàng Mai (mình được bác mình giới thiệu đến đây để mua mèo), bà ý cứ năn nỉ để lại con mèo ý cho bà để bà nuôi làm giống nhưng hôm đấy thích em ấy quá nên mình cứ lấy về nuôi, thế là em quyết định để lại cho bà ý luôn để bà ý nuôi chăm sóc cho cẩn thận. Em để lại cho bà ý và còn k lấy lại tiền các bác ạ, chỉ viết giấy thôi vì em dặn bà ý là cứ để đấy cho cháu chắc chắn khi cháu tìm được chỗ nuôi cháu sẽ lấy lại.
Sau khi rời nhà bà ý đi đc một quãng, thì có số lạ gọi đến máy của em mình (mình nhờ em mình rao nên có sđt của nó trên thread), có ng gọi hỏi mua mèo hima mà em vừa đưa lại cho bà ý các bác ạ. Khỏi nói chắc các bác cũng biết là ai hỏi rồi phải không =)))). Nó hỏi thì bọn mình trả lời là đã bán rồi. sau đó nó gọi lại là mèo hima ở nhà bà bán mèo ấy phải không. Sau đó cúp máy và rồi mình biết ngay là thế nào nó cũng sẽ đến nhà bà ý mà :)))). Công nhận chuẩn vì tối luớt fb thánh ý đăng một cái ảnh thế này các bác ạ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=843957175618227&set=a.659016134112333.1073741824.100000118583576&type=1&relevant_count=1
(nguyên văn cái ảnh là: Đhs m đã bán mèo rồi còn có đứa bán con mèo của mình mới vch :))
Ko phải CTV của mình :)) m gọi hỏi xong còn tl rất chi là kiểu mèo nhà nó đẻ :)) HẠ MI của Huytung Bui này :))
Ý nó bảo là mèo nhà em nuôi là mèo nhà nó các bác ạ, và con mèo hima của em này là của nó từ lâu rồi ý =)), trong khi hôm nay nó mới nhìn thấy con mèo của em =)))). Eo ơi dơ không thể tả được các bác ạ, vừa ăn cắp vừa la làng =)))). Chả hiểu mèo nhà mình xong rồi nhận vơ trắng trợn là mèo của bạn ý mà bạn ý không biết xấu hổ ak =)))). Lòng tự trọng đi đâu hết rồi?
Sáng hôm sau, em tức tốc phóng đến nhà bà bán mèo, yêu cầu bà ý trả lại mèo cho mình. Và bà ý kể là hôm qua nó dẫn theo thằng bạn nó đến xem mèo (oh "mèo nhà nó" mà nó lại dẫn đến nhà bà ý, chả liên quan, cái ảnh hôm qua nó chụp em hima này mình nhìn biết thừa là ở nhà bà ý). Nó bán cho thằng bạn nó giá hơn 7tr các bác à (em mua em này giá có 5,5tr, mình nghĩ có khi nó năn nỉ đòi bà ý lấy mèo của mình cũng chỉ giá đấy, có khi thấp hơn, dẻo mỏ lắm mà :))). Sợ thật chả làm j mà cũng ăn được bằng đấy tiền chênh, ng ta đi làm công ăn lương cả tháng chắc chỉ được 3 4 tr, sv mới ra trường cũng chưa nổi 2tr mà bạn ý đòi ăn dày thế =))). Ngoài ra bà ý còn kể là thắng này hay đến nhà bà ý chụp ảnh mèo lại rồi rao trên mạng và bảo là mèo nhà nó =)))). May mà em hima của mình vẫn ở đấy và em nhất quyết lấy về, chật cũng nuôi. Chả hiểu sao thánh Tùng của chúng ta mặt dày thế, ăn không nói có, bố láo bố toét, buôn bán manh mún chộp giật đến nỗi bị cả cộng đồng yêu thú cưng lên án rồi mà vẫn thích làm cái trò này, chắc đồng tiền che mù con mắt :))). Xin phép hỏi bạn Tùng một câu: nếu con mèo hima đấy là của bạn thì giờ nó ở đâu rồi bạn :))). Chắc nó ở nhà bạn nhỉ, mèo của bạn cơ mà.
 

opps_god

YTC Developer
cái thằng Tùng đó nó lại đẻ trứng rồi... Haizzz... Không ai chôn nó

ashcrimson3 said:
Chuyện là thế này: nhà em hiện có 3 con mèo, gồm 1 mèo ALN, 1 Scotty fold và 1 em nữa là hima. Mình nuôi để vui cửa vui nhà và rất yêu thương chúng nó. Cả 3 em đều đã ở nhà em khá lâu rồi bác ạ. Riêng em mèo Hima mới có 3 tháng thì mới ở nhà em được hơn gần 2 tuần thôi vè em nó vừa mới được xuất chuồng. Và đây là ảnh của em nó ạ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=648887548492368&set=a.502873189760472.1073741825.100001133855935&type=1&relevant_count=1 (nó về nhà được 4 5 hôm rồi em mới up lên face để khoe :D)
Gần đây do chị em mới đi Trung Quốc về kêu nhà chật quá (em ở chung cư) và muốn em nuôi 2 con pet thôi. Thế là sau khi suy nghĩ đắn đo thì em quyết định tìm chủ mới cho em Hima và có nhờ em zai đăng lên yêu thú cưng đây
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yeuthucung.com%2Ftopic%2F95906-can-ban-mot-be-aln-mau-hyma-sinh-ngay-16gan-3-thang-cai%2F&h=vAQFQR6Kb
(có cả thánh Tùng của cta vào hỏi để mua lại, chắc định mua để bán lại kiếm tiền chênh)
Sau đó em có suy nghĩ là nếu bán lại thế này thì mình cũng không thể biết đc là mình vừa gửi em mèo yêu quý cho một người chủ tốt hay là một thằng lái mèo chó khốn nạn. Sực nhớ ra là khi em mua em mèo hima này ở bà bán mèo ở quận Hoàng Mai (mình được bác mình giới thiệu đến đây để mua mèo), bà ý cứ năn nỉ để lại con mèo ý cho bà để bà nuôi làm giống nhưng hôm đấy thích em ấy quá nên mình cứ lấy về nuôi, thế là em quyết định để lại cho bà ý luôn để bà ý nuôi chăm sóc cho cẩn thận. Em để lại cho bà ý và còn k lấy lại tiền các bác ạ, chỉ viết giấy thôi vì em dặn bà ý là cứ để đấy cho cháu chắc chắn khi cháu tìm được chỗ nuôi cháu sẽ lấy lại.
Sau khi rời nhà bà ý đi đc một quãng, thì có số lạ gọi đến máy của em mình (mình nhờ em mình rao nên có sđt của nó trên thread), có ng gọi hỏi mua mèo hima mà em vừa đưa lại cho bà ý các bác ạ. Khỏi nói chắc các bác cũng biết là ai hỏi rồi phải không =)))). Nó hỏi thì bọn mình trả lời là đã bán rồi. sau đó nó gọi lại là mèo hima ở nhà bà bán mèo ấy phải không. Sau đó cúp máy và rồi mình biết ngay là thế nào nó cũng sẽ đến nhà bà ý mà :)))). Công nhận chuẩn vì tối luớt fb thánh ý đăng một cái ảnh thế này các bác ạ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=843957175618227&set=a.659016134112333.1073741824.100000118583576&type=1&relevant_count=1
(nguyên văn cái ảnh là: Đhs m đã bán mèo rồi còn có đứa bán con mèo của mình mới vch :))
Ko phải CTV của mình :)) m gọi hỏi xong còn tl rất chi là kiểu mèo nhà nó đẻ :)) HẠ MI của Huytung Bui này :))
Ý nó bảo là mèo nhà em nuôi là mèo nhà nó các bác ạ, và con mèo hima của em này là của nó từ lâu rồi ý =)), trong khi hôm nay nó mới nhìn thấy con mèo của em =)))). Eo ơi dơ không thể tả được các bác ạ, vừa ăn cắp vừa la làng =)))). Chả hiểu mèo nhà mình xong rồi nhận vơ trắng trợn là mèo của bạn ý mà bạn ý không biết xấu hổ ak =)))). Lòng tự trọng đi đâu hết rồi?
Sáng hôm sau, em tức tốc phóng đến nhà bà bán mèo, yêu cầu bà ý trả lại mèo cho mình. Và bà ý kể là hôm qua nó dẫn theo thằng bạn nó đến xem mèo (oh "mèo nhà nó" mà nó lại dẫn đến nhà bà ý, chả liên quan, cái ảnh hôm qua nó chụp em hima này mình nhìn biết thừa là ở nhà bà ý). Nó bán cho thằng bạn nó giá hơn 7tr các bác à (em mua em này giá có 5,5tr, mình nghĩ có khi nó năn nỉ đòi bà ý lấy mèo của mình cũng chỉ giá đấy, có khi thấp hơn, dẻo mỏ lắm mà :))). Sợ thật chả làm j mà cũng ăn được bằng đấy tiền chênh, ng ta đi làm công ăn lương cả tháng chắc chỉ được 3 4 tr, sv mới ra trường cũng chưa nổi 2tr mà bạn ý đòi ăn dày thế =))). Ngoài ra bà ý còn kể là thắng này hay đến nhà bà ý chụp ảnh mèo lại rồi rao trên mạng và bảo là mèo nhà nó =)))). May mà em hima của mình vẫn ở đấy và em nhất quyết lấy về, chật cũng nuôi. Chả hiểu sao thánh Tùng của chúng ta mặt dày thế, ăn không nói có, bố láo bố toét, buôn bán manh mún chộp giật đến nỗi bị cả cộng đồng yêu thú cưng lên án rồi mà vẫn thích làm cái trò này, chắc đồng tiền che mù con mắt :))). Xin phép hỏi bạn Tùng một câu: nếu con mèo hima đấy là của bạn thì giờ nó ở đâu rồi bạn :))). Chắc nó ở nhà bạn nhỉ, mèo của bạn cơ mà.
 

tranbatu

sát_thủ_rồng_thiên
Haizzz vậy mà lúc trước nó còn đính chính bản thân không lừa đào haizzzz ! Hết nói....
 

ashcrimson3

New Member
lừa đảo ăn vào máu nó rồi bác ạ, tốt nhất là đừng ai mua mèo từ nó, mua từ nó chẳng khác j biếu không nó vài củ và chả được đảm bảo j (nó bán xong lấy tiền chối trách nhiệm ngay :)), và chắc chắn khi bạn tìm được chủ thực sự của em mèo thì bạn cũng sẽ chỉ phải trả giá rẻ hơn nhiều.
 

ashcrimson3

New Member
đùa chứ mà h em nghĩ lại cái chuyện nó kêu mèo của em đăng lên là mèo của nó, xong nó bảo em ko phải chủ của em mèo và bảo là nó bán mèo này từ lâu rồi thấy thật dơ dáy và trắng trợn :)). Đúng là ví dụ điển hình của vừa ăn cắp vừa la làng, làm em liên tưởng đến cái bọn mua trẻ sơ sinh ở bệnh viện giá 20tr ra ngoài bán 70tr mọi người ak
 

opps_god

YTC Developer
ashcrimson3 said:
đùa chứ mà h em nghĩ lại cái chuyện nó kêu mèo của em đăng lên là mèo của nó, xong nó bảo em ko phải chủ của em mèo và bảo là nó bán mèo này từ lâu rồi thấy thật dơ dáy và trắng trợn :)). Đúng là ví dụ điển hình của vừa ăn cắp vừa la làng, làm em liên tưởng đến cái bọn mua trẻ sơ sinh ở bệnh viện giá 20tr ra ngoài bán 70tr mọi người ak
Sao không thấy nó vào í ới gì nhỉ, hay cháy nhà ra mặt chuột nên không dám vào cm
 

huyenhip

T.Viên Năng Động
Bạn ơi , ban có biết là bạn đang sai ở đây không !!!
Bạn có biết là mình nuôi em ấy bao nhiêu lâu r ko , sau đó cô Nội mua lại , cô ấy bán cho bạn , mình nuôi nó từ khi nó bị đi ỉa lúc 27 ngày tuổi , cả đàn phải tiêm , đau mắt ốm đau , nước , nấm ở 1 bên tai , bạn Huytung bui kia đã đặt , vì nó nấm mà mãi k khỏi m mới bán cho bà Nội , m không hiểu bạn nịnh bà ấy ntn mà bà bán cho bạn !
Mình sẽ up ảnh lúc em ấy 30 ngày tuổi cho bạn xem :)
Bạn già mồm quá rồi đấy , mua lại mèo của chủ nó còn to còi ở đây :)
 

huyenhip

T.Viên Năng Động
Đây là ảnh mèo của mình lúc 1 tháng 3 ngày , chụp và post fb hôm 18/2 :) hyma 4 chân 4 điểm trắng , 2 điểm trắng chân sau to :)
Bị nấm ở tai phải , 1 vết cắn chảy máu ở tai trái , tiêm đi ỉa hôm 27 ngày tuổi , đau mắt trong 15 ngày :) bị tái đau mắt lúc 2 tháng 10 ngày tuổi :)
 

huyenhip

T.Viên Năng Động
Đàn của Hạ Mi có mấy em
, màu gì , bạn ơi bạn nói cho cái thằng bạn bảo là " LẤY ẢNH MÈO CỦA BẠN " biết đi :)))
 

hoang_love

YTC Developer
Mình cũng từng gặp e hyma 4 chân trắng ở trại nhà Tùng, khoảng hơn tháng trước thì phải.
P/S: Tưởng chú không bán nó nữa.
 

huyenhip

T.Viên Năng Động
Em định để nuôi làm giống nhưng nấm quá nên là bán đi :)) mới bán đc 12 ngày mà có bạn bảo mua được 2 tuần :))
CŨNG NÓI LUÔN , em ấy bị nấm ở vành tai m chữa gần 2 tháng mà không khỏi , lan rộng lắm , có vết loét bên tai trái , bạn cố gắng chăm em , em ấy bị viêm phế quản , nhỏ thuốc mũi của người thường xuyên nhé :)
 

huyenhip

T.Viên Năng Động
Mình bán cho người quen bạn ơi , chỗ thân quen bán rẻ qua lại , xong bạn topic này mới mua lại :)
 

small_dragon

Administrator
Staff member
Administrator
Đã qua 1 ngày mà chủ topic không vào ý kiến gì
Tôi khoá topic và gửi cảnh báo cho chủ topic
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top