e k có nik của diễn đàn nên mượn tạm nik bạn em . Đây là 1 lời cảm ơn cũng là 1 lời xin lỗi đến c .
E có mua 1 em mini collie của c ( giá quá rẻ cho 1 e collie ) nhưng về nhà thì đúng là k ai thể ngờ là cái chân bị tật của nó muốn khắc phục vô cùng phức tạp , thậm chí phải đập ra và đóng đinh lại . E cảm thấy vô cùng bối rối và tức giận , vì e cũng mới nuôi chó ( chỉ có ông anh giúp đỡ ) . E đã gọi đt và mang theo thái độ bực tức đến nhà c . Nhưng khi biết dc hoàn cảnh của c và tình thương chị dành cho pet , e đã chảy nc mắt , chị lại còn tặng lại cho e bé cún . Lúc đó trong lòng e rất ngại và xấu hổ vì đã nghĩ k đúng về c . Dù sao c cho e xin lỗi và e sẽ cố gắng giúp cho bé Ken bình phục . Chúc chị sang năm sẽ thi đỗ đại học cao và sẽ thành công trên con đường mình chọn . Em chào chị
E có mua 1 em mini collie của c ( giá quá rẻ cho 1 e collie ) nhưng về nhà thì đúng là k ai thể ngờ là cái chân bị tật của nó muốn khắc phục vô cùng phức tạp , thậm chí phải đập ra và đóng đinh lại . E cảm thấy vô cùng bối rối và tức giận , vì e cũng mới nuôi chó ( chỉ có ông anh giúp đỡ ) . E đã gọi đt và mang theo thái độ bực tức đến nhà c . Nhưng khi biết dc hoàn cảnh của c và tình thương chị dành cho pet , e đã chảy nc mắt , chị lại còn tặng lại cho e bé cún . Lúc đó trong lòng e rất ngại và xấu hổ vì đã nghĩ k đúng về c . Dù sao c cho e xin lỗi và e sẽ cố gắng giúp cho bé Ken bình phục . Chúc chị sang năm sẽ thi đỗ đại học cao và sẽ thành công trên con đường mình chọn . Em chào chị