• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Mình muốn xin 1 chú mèo trắng, rất gấp

kieu.tu.linh

Mèo Không Bắt Chuột ( Đừng Động Vào )
Thực sự là mấy ngày nay, từ lúc mất mèo xong, tâm trạng ko được tốt lắm, nửa đêm ko ngủ được vì bt ngủ hay có mèo ngủ cùng (nhiều người bảo cho mèo ngủ cùng là lông bay vào mũi sẽ bị xoang hay bệnh gì gì nghiêm trọng đấy nhưng mình vẫn ko quan tâm, mình thích cái mùi của mèo vào trời mùa đông và thân nhiệt mèo rất ấm), toàn đem ảnh mèo chụp trong điện thoại ra ngắm =((
Những đứa bạn mình thường bảo, khóc vì mất mèo chỉ có mấy đứa con nít mới như thế thôi, nhưng nghe những lời đấy nhiều bao nhiêu càng thấy bực và buồn bấy nhiêu, vì miu nhà mình rất thân với mình, chỉ cần gọi đúng 1 tiếng "miu miu" là nó từ tầng 1 chạy trèo lên tầng 3 vào tận phòng ngủ làm nũng mình luôn. Chắc tại nó đáng yêu quá nên bị bắt mất rồi. Nửa đêm trước khi nó mất, mình đứng ở cổng đợi nó về mãi mà ko thấy. Đợi đến bây giờ đã được 1 tháng 9 ngày rồi. Mình rất mệt mỏi và nhớ mèo, nàng nào có thành ý, có thể tặng hoặc bán cho mình 1 chú mèo trắng với giá vừa phải được ko. Mình không có nhiều tiền lắm.
Sđt mình: 01647 515 615.
Mình ở Thanh xuân, hà nội. Nếu bạn nào ở hà nội có thiện ý muốn mình nuôi giúp mấy ngày hay mấy tuần, mình tình nguyện nhận :(
Cảm ơn mọi người đã đọc topic đau khổ này của mình.
Dưới đây là ảnh miu đã mất của nhà mình =((
Mình muốn up ảnh để tưởng niệm nó thôi. Miu nhà mình rất khôn nhé, nó còn biết cậy và ủn cái cửa gỗ ra để trèo vào phòng mình lúc mình đóng cửa cơ =(( huhu.
 

Mylovelybell

Thành viên uy tín
Bạn xem có thích Hê rim nhà mình không,nhìn cũng giống giống em mèo nhà bạn,Hê rim nhà mình thông minh và tình cảm thì khỏi bàn,nhưng mà bạn vẫn yêu em mèo cũ như vậy,liệu có hết lòng với em mèo mới không?

Đây là link về mèo của mình,em ấy tên Hê rim- Số báo danh 02,bạn kéo xuống xem nhé:

http://www.yeuthucung.com/topic/39780-minh-mu%E1%BB%91n-tim-ch%E1%BB%A7-m%E1%BB%9Bi-cho-em-meo-%E1%BB%9F-cac-l%E1%BB%A9a-tu%E1%BB%95itr%E1%BA%BB-em-va-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-thanh-co-c%E1%BA%A3-d%E1%BB%B1c-va-cai/
 

chibi_bipi

YTC Developer
híc, nghe kể mà tiếc ghê nửa năm trước mèo Nga nhà mình đẻ toàn màu trắng, mắt 2 màu mà đem cho đi hết, mà họ cũng ko yêu mèo, sau này hỏi thăm thấy lại bảo đem cho đi mất rồi. Mình giữ lại 1 em đốm đen cũng cái đuôi đen và nhọ mặt như mèo nhà bạn, sau đó e bị ngã tầng 3 chết mất . Giờ thì mất lun mèo mẹ rồi, mình cũng khóc ròng rã cả tháng trời....
 

kieu.tu.linh

Mèo Không Bắt Chuột ( Đừng Động Vào )
Bạn xem có thích Hê rim nhà mình không,nhìn cũng giống giống em mèo nhà bạn,Hê rim nhà mình thông minh và tình cảm thì khỏi bàn,nhưng mà bạn vẫn yêu em mèo cũ như vậy,liệu có hết lòng với em mèo mới không?

Đây là link về mèo của mình,em ấy tên Hê rim- Số báo danh 02,bạn kéo xuống xem nhé:

http://www.yeuthucun...





Nàng ơi. =(( ta rất thích mèo trắng, nhưng ma2 ta ko thích mèo, hôm ta mất mèo ta kể với ma2 là: mẹ ơi, mèo nhà mình mất rồi. Ma2 thản nhiên trả lời : ừ mất rồi thì thôi . =((, ma2 ta lạnh lùng lắm, nên thấy con mèo của nàng đẹp thế này mà ta mua 500k, về nói dối ma2 là 200k, 100k chắc ma2 ko tin lại còn mắng ta nữa. Ta chỉ dám mua mèo trắng, có đốm đốm cũng được tầm 200k đổ xuống thôi vì ma2 ghê, ko thích mèo. :( Mua mèo đắt tiền về mà nó ko ngoan, hay ko đi vs đúng chỗ, ta bị ma2 chửi sợ lắm. :((~ mèo nhà nàng xinh thế mà bán 500k có rẻ quá ko. ta nhìn như mèo lai ý.
 

kieu.tu.linh

Mèo Không Bắt Chuột ( Đừng Động Vào )
híc, nghe kể mà tiếc ghê nửa năm trước mèo Nga nhà mình đẻ toàn màu trắng, mắt 2 màu mà đem cho đi hết, mà họ cũng ko yêu mèo, sau này hỏi thăm thấy lại bảo đem cho đi mất rồi. Mình giữ lại 1 em đốm đen cũng cái đuôi đen và nhọ mặt như mèo nhà bạn, sau đó e bị ngã tầng 3 chết mất . Giờ thì mất lun mèo mẹ rồi, mình cũng khóc ròng rã cả tháng trời....



=((~ mèo nhà tớ ai cũng nhìn vào bảo ghê ghê. :( Nuôi nó mới biết nó thế nào, gọi 2 tiếng là răm rắp chạy lên mà nó còn bé, vẫn thèm sữa mèo mẹ, lại còn hay ngậm cái đuôi như kiểu đang ngậm ti mèo mẹ ý. :(( Mẹ tớ cứ bảo, thôi , mất thì thôi, để mình ko nuôi mèo, bẩn nhà nữa. Sao người lớn ít người yêu quý động vật như thế =((. Sao mèo bạn bị trượt chân à, thường thì mèo rất khôn, ko đi lại gần mấy chỗ cao đâu. cầu thang nhà mình may có cái kính lan can , nó ko trèo ra được. =(( Chia buồn với bạn nhé. Híc. Mình khóc vì mất mèo, ai cũng bảo bị điên >"< bực mình.
 

Mylovelybell

Thành viên uy tín
Nàng ơi. =(( ta rất thích mèo trắng, nhưng ma2 ta ko thích mèo, hôm ta mất mèo ta kể với ma2 là: mẹ ơi, mèo nhà mình mất rồi. Ma2 thản nhiên trả lời : ừ mất rồi thì thôi . =((, ma2 ta lạnh lùng lắm, nên thấy con mèo của nàng đẹp thế này mà ta mua 500k, về nói dối ma2 là 200k, 100k chắc ma2 ko tin lại còn mắng ta nữa. Ta chỉ dám mua mèo trắng, có đốm đốm cũng được tầm 200k đổ xuống thôi vì ma2 ghê, ko thích mèo. :( Mua mèo đắt tiền về mà nó ko ngoan, hay ko đi vs đúng chỗ, ta bị ma2 chửi sợ lắm. :((~ mèo nhà nàng xinh thế mà bán 500k có rẻ quá ko. ta nhìn như mèo lai ý.

ủa...mèo lai mà ( Nga lai ta )....mình thấy bạn nhớ mèo thế,đang định cho e ấy ở với bạn,mình chỉ lấy vía cho mèo nhanh lớn thôi ....chứ lấy 500k của bạn làm gì...quan trọng là bạn yêu mèo của mình,chăm sóc và yêu thương em í như em mèo cũ của bạn í....vậy là mình mừng rồi............
 

kieu.tu.linh

Mèo Không Bắt Chuột ( Đừng Động Vào )
ủa...mèo lai mà ( Nga lai ta )....mình thấy bạn nhớ mèo thế,đang định cho e ấy ở với bạn,mình chỉ lấy vía cho mèo nhanh lớn thôi ....chứ lấy 500k của bạn làm gì...quan trọng là bạn yêu mèo của mình,chăm sóc và yêu thương em í như em mèo cũ của bạn í....vậy là mình mừng rồi............



Nàng inbox cho ta tiền vía nhé nhé :"( ta mới mua một chú thỏ về cho đỡ buồn vì kiếm mèo mãi ko được nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thỏ nhát lắm, không thông minh bằng mèo, mèo nó còn biết sợ, nhưng quen dần sẽ thân với chủ, nhưng thỏ thì cứ nhát nhát, sợ sợ người thôi. :"( Nếu ta đủ đk mua được mèo , ta hứa facebook và yahoo ID đầy đủ, update tình hình em nó, nếu nàng thích, có địa chỉ nhà nàng sang chơi mèo lúc nhớ cũng được á. Ta ở 183, Hoàng văn thái, khương trung, thanh xuân, Hà nội. Nhà đất nên ko có chuyện chuyển chỗ ở hay thế nào đâu, nàng yên tâm nhé. :'(
 

Mylovelybell

Thành viên uy tín
Nàng inbox cho ta tiền vía nhé nhé :"( ta mới mua một chú thỏ về cho đỡ buồn vì kiếm mèo mãi ko được nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thỏ nhát lắm, không thông minh bằng mèo, mèo nó còn biết sợ, nhưng quen dần sẽ thân với chủ, nhưng thỏ thì cứ nhát nhát, sợ sợ người thôi. :"( Nếu ta đủ đk mua được mèo , ta hứa facebook và yahoo ID đầy đủ, update tình hình em nó, nếu nàng thích, có địa chỉ nhà nàng sang chơi mèo lúc nhớ cũng được á. Ta ở 183, Hoàng văn thái, khương trung, thanh xuân, Hà nội. Nhà đất nên ko có chuyện chuyển chỗ ở hay thế nào đâu, nàng yên tâm nhé. :'(

Mình thì ở Hải Phòng cơ,nhưng mùng 1/09 mình mang e BOM lên cho 1 bạn ở Hà Nội,mình thấy bạn cũng quý mèo thì mình để luôn cho bạn thôi....Em Hê rim thì thông minh khỏi bàn,cũng có thể bé ấy đc mẹ mình chiều nhất nên cũng tình cảm nhất,nhưng bé khá yếu ớt,nên cần có người chủ yêu thương và chăm sóc cẩn thận...b hiểu k?k là bé dễ bị ốm lắm......bé rất thích nằm ngủ cạnh mẹ mình,cho nên khi bạn thân với bé thì chắc chắn bé k rời b nửa bước luôn,...ăn uống thì Hê rim cực dễ...nhưng tốt nhất bạn đừng cho bé ăn no quá nếu k là bé hay bị đau bụng và đi ngoài lắm....Tiền vía thì mình chỉ lấy 200k thôi....hi vọng bạn thường xuyên update hình ảnh về herim cho mình là được rồi....
 

kieu.tu.linh

Mèo Không Bắt Chuột ( Đừng Động Vào )
Mình thì ở Hải Phòng cơ,nhưng mùng 1/09 mình mang e BOM lên cho 1 bạn ở Hà Nội,mình thấy bạn cũng quý mèo thì mình để luôn cho bạn thôi....Em Hê rim thì thông minh khỏi bàn,cũng có thể bé ấy đc mẹ mình chiều nhất nên cũng tình cảm nhất,nhưng bé khá yếu ớt,nên cần có người chủ yêu thương và chăm sóc cẩn thận...b hiểu k?k là bé dễ bị ốm lắm......bé rất thích nằm ngủ cạnh mẹ mình,cho nên khi bạn thân với bé thì chắc chắn bé k rời b nửa bước luôn,...ăn uống thì Hê rim cực dễ...nhưng tốt nhất bạn đừng cho bé ăn no quá nếu k là bé hay bị đau bụng và đi ngoài lắm....Tiền vía thì mình chỉ lấy 200k thôi....hi vọng bạn thường xuyên update hình ảnh về herim cho mình là được rồi....



aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đọc tin của nàng, :( xuống khoe với mẹ ngay: mẹ ơi có 1 bạn tốt lắm cho con mèo lai đẹp trắng tinh mà chỉ lấy có 200k nè. Bức xúc , ma2 bảo "ko cho nuôi, bẩn nhà, nhà thì sàn gỗ mà cứ đòi nuôi mèo, lại đang bị ho mãn tính mèo mèo cái gì." >"
 

kieu.tu.linh

Mèo Không Bắt Chuột ( Đừng Động Vào )
Ma2 ko quan tâm đến con gái của mình. Buồn. ta muốn nhận nuôi mèo nào thích ngủ cùng người ấy :(( đến lúc tìm được rồi lại thế này là sao.
 

Mylovelybell

Thành viên uy tín
Ma2 ko quan tâm đến con gái của mình. Buồn. ta muốn nhận nuôi mèo nào thích ngủ cùng người ấy :(( đến lúc tìm được rồi lại thế này là sao.

Mẹ bạn hơi khó tính nhỉ....hic.....
 

kieu.tu.linh

Mèo Không Bắt Chuột ( Đừng Động Vào )
Ma2 ta ko thích mèo từ bé , mấy lần lúc bé ta nuôi mèo, được 1 thời gian, ma2 toàn giấu ta vứt mèo ra chợ. Ác lắm. Ta cũng ko muốn nhận nuôi mèo nàng về mà ma2 lại nổi điên vứt mèo nàng đi thì ta ân hận cả đời mất. :(( Lúc nào hê rim được chủ nào nhận nuôi cho ta địa chỉ hay facebook yahoo của chủ mới với được ko, ta cũng muốn xem tình hình em ý. :( Thích nhất nàng bảo, ngoan mà thích ngủ cùng người. Lúc bé toàn mong sau này được mèo chủ động trèo lên giường ngủ cùng. :"> , lúc ta còn nhỏ, ta toàn ép mèo ngủ cùng ta thôi :"> toàn cho nó vào chăn đắp lại ko cho chạy, bắt ngủ cùng. :'( quay lại chuyện hê rim :(( bây giờ thế nào hả nàng.
 

Mylovelybell

Thành viên uy tín
Ma2 ta ko thích mèo từ bé , mấy lần lúc bé ta nuôi mèo, được 1 thời gian, ma2 toàn giấu ta vứt mèo ra chợ. Ác lắm. Ta cũng ko muốn nhận nuôi mèo nàng về mà ma2 lại nổi điên vứt mèo nàng đi thì ta ân hận cả đời mất. :(( Lúc nào hê rim được chủ nào nhận nuôi cho ta địa chỉ hay facebook yahoo của chủ mới với được ko, ta cũng muốn xem tình hình em ý. :( Thích nhất nàng bảo, ngoan mà thích ngủ cùng người. Lúc bé toàn mong sau này được mèo chủ động trèo lên giường ngủ cùng. :"> , lúc ta còn nhỏ, ta toàn ép mèo ngủ cùng ta thôi :"> toàn cho nó vào chăn đắp lại ko cho chạy, bắt ngủ cùng. :'( quay lại chuyện hê rim :(( bây giờ thế nào hả nàng.

thực ra thì cũng có mấy bạn hỏi mua nhung mình thấy mấy bạn ấy hình như chỉ thích thôi chứ k yêu,vì thích thì ai cũng thích được nhưng phải yêu thì mới có thể chăm sóc được những e như Hê Rim.vì e ấy hơi yếu ớt chút so với các a chị e.Mình vẫn đang tìm bạn nào mà mình cảm thấy thực sự an tâm để giao hê rim cho,vì mèo nhà mình lại chuẩn bị đẻ,để e ấy ở nhà thì k có chỗ vì mèo đẻ thì thường hay đanh đá hơn bình thường,mình sợ e ấy bị bắt nạt
 

kieu.tu.linh

Mèo Không Bắt Chuột ( Đừng Động Vào )
thực ra thì cũng có mấy bạn hỏi mua nhung mình thấy mấy bạn ấy hình như chỉ thích thôi chứ k yêu,vì thích thì ai cũng thích được nhưng phải yêu thì mới có thể chăm sóc được những e như Hê Rim.vì e ấy hơi yếu ớt chút so với các a chị e.Mình vẫn đang tìm bạn nào mà mình cảm thấy thực sự an tâm để giao hê rim cho,vì mèo nhà mình lại chuẩn bị đẻ,để e ấy ở nhà thì k có chỗ vì mèo đẻ thì thường hay đanh đá hơn bình thường,mình sợ e ấy bị bắt nạt



="(( nãy giờ ta ngồi mày mò cái bỏ chặn facebook nên hơi lâu. Nàng rất thương mèo nha, ko vì tiền mà bán mèo bán gấp bán vội. ="(( sao mọi người yêu mèo ko ai bù trừ cho ma2 ta 1 tí. để ta toàn thức đêm ngắm ảnh mèo cũ thế này. Như thế nhiều, ny toàn bảo hâm quá. :"( nhiều lúc nằm ngủ cứ nghĩ đến việc miêu bibi bị bọn nó bắt làm thịt, tự dưng sợ. Nhưng nói đi nói lại ,ma2 to nhất trong nhà, to hơn cả pa2, mà ta với ma2 thì cũng ko hợp nhau, toàn cãi nhau ý. Thật sự là muốn nuôi đến chết yk được, ta cuồng mèo đến mức mà tay bị 7 vết sẹo do mèo cào, lúc bé bị cào, nghĩ ko sao vì nó chỉ rơm rơm máu, mà bây giờ nó thành sẹo, mấy vạch trên tay phải luôn. :( Mong nàng sớm tìm được chủ nào thật sự yêu mèo vậy, không thì nhờ họ hàng nuôi hộ cho 1 thời gian. rồi kiếm được chủ ưng ý hẳng cho hê rim đi.
 
Top