• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Mọi người có kinh nhiệm nuôi mèo, giải thích giúp em với ạ

fuogmynk

Member
Mình có nuôi 1 em mèo ,sau khi mình đón về khoảng ngày mèo bỏ ăn, nhưng mình chưa lo lắng vì thỉng thoảng dỗ e vẫn ăn 1 xíu, đến ngày t2 hoàn toàn e ý bỏ ăn, nhưng vì mình chưa có kinh nhiệm nên chưa đưa đi bác sĩ ngay, đến sáng ngày tiếp theo, mình thấy tai em ý chảy mủ đen thì vội vàng đưa đi khám, bác sĩ vệ sinh tai, rắc kháng sinh và tiêm, nhưng mọi nổ lực tiêm và bơm thức ăn của mình vô ích, tiêm đến ngày t2 thì e nó đi ra máu, và sau đó là chết dần chết mòn, e có thể đưa ảnh trưóc và sau khi em ý ốm để mọi người tưởng tượng được mức độ suy sụp của e ý.
Còn 1 chi tiết nữa, người lạ đến nhà mình chơi đều kêu mèo có mùi tanh ( có lẽ ý họ là phân mèo, họ nói từ trước khi mèo bị bệnh, do mình chưa có kinh nhiệm nên nghĩ mèo Tây ăn thức ăn khác mèo ta nên phân có mùi khác )
Mọi người giúp đỡ cho mình biết em ý bị bệnh gì được không? vì mình rất muốn nuôi mèo, và thực sự yêu mèo, rất buồn và tự trách mình vì cái chết của e ý.
 

zoro_love_animal_9x

YTC Developer
chào bạn.bạn có thể nói rõ hơn là mèo ta hay mèo tây, rồi mèo của bạn là mèo con hay đã trưởng thành?.Theo mình thì mèo bỏ ăn có thể là do lạ nhà,lạ đồ ăn.Trong trường hợp bỏ ăn thì có thể bơm sữa cho mèo dùng xi lanh ý,rồi cho ăn cơm với thịt lạc(nếu mèo đã trưởng thành).Còn việc mèo tây ăn thức ăn khác mèo ta nên phân có mùi khác thì cũng ko phải đâu.Bạn có thể tham khảo thêm các cách chăm sóc mèo có trên diễn đàn.Cố gắng lên bạn nhé ^^
 

bs.hanh shop

YTC Developer

fuogmynk

Member
nana_lyly ơi m thấy bảo hết vác xin từ lâu rồi, k biết bao giờ m mới cho mèo của m đi tiêm đc đây, như ngồi trên đống lửa :(
 

meonho124

Đi Muôn Nơi
fuogmynk said:
Mình có nuôi 1 em mèo ,sau khi mình đón về khoảng ngày mèo bỏ ăn, nhưng mình chưa lo lắng vì thỉng thoảng dỗ e vẫn ăn 1 xíu, đến ngày t2 hoàn toàn e ý bỏ ăn, nhưng vì mình chưa có kinh nhiệm nên chưa đưa đi bác sĩ ngay, đến sáng ngày tiếp theo, mình thấy tai em ý chảy mủ đen thì vội vàng đưa đi khám, bác sĩ vệ sinh tai, rắc kháng sinh và tiêm, nhưng mọi nổ lực tiêm và bơm thức ăn của mình vô ích, tiêm đến ngày t2 thì e nó đi ra máu, và sau đó là chết dần chết mòn, e có thể đưa ảnh trưóc và sau khi em ý ốm để mọi người tưởng tượng được mức độ suy sụp của e ý.
Còn 1 chi tiết nữa, người lạ đến nhà mình chơi đều kêu mèo có mùi tanh ( có lẽ ý họ là phân mèo, họ nói từ trước khi mèo bị bệnh, do mình chưa có kinh nhiệm nên nghĩ mèo Tây ăn thức ăn khác mèo ta nên phân có mùi khác )
Mọi người giúp đỡ cho mình biết em ý bị bệnh gì được không? vì mình rất muốn nuôi mèo, và thực sự yêu mèo, rất buồn và tự trách mình vì cái chết của e ý.
Giảm bạch cầu thì em ấy cũng bị nôn liên tiếp , cơ thể suy sụp ,mắt nhiều dỉ , đi phân lỏng tanh cuối cùng thì đi ra máu , bé nhà bạn đi quá nhanh nên không rõ là bệnh gì , nếu bé chưa tiêm phòng rất có thể đó là giảm bạch cầu thật .

Ngoài ra chi tiết tai bé bị chảy mủ đen co khả năng bé bị viêm tai nặng và sâu , lúc đầu viêm tai chỉ đơn giản là ngứa và lắc , khi đã trở nặng thì viêm tai sâu , bé không lắc tai vì lúc này tai rất đau , không cho sờ vào tai , ủ rũ sốt , bỏ ăn , tai chảy mủ , mủ tai cũng có mùi hôi hơi tanh , bé gầy yếu , do bị viêm nặng nên các cơ quan trong cơ thể thận gan suy yếu , cơ thể suy nhược nhưng mà đi ra máu thì lại không thấy liên quan lắm . Có vẻ bé miu bị nhiều bệnh quá . Mong bé sớm siêu thoát bạn cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé , b nên vệ sinh mọi thứ liên quan đến bé trước khi nuôi các em khác đề phòng những vật dụng đó thành nguồn gây dịch bệnh
 

xx_Thanh_xx

Super Moderator
Staff member
Super Moderator
Lúc chiều mình qua hỏi thì bên new pet cũng hết vacxin luôn rồi, lo ghê. Ko pik chừng nào mới có lô mới. @meonho124 ơi mèo đã bị giảm bạch cầu sau đó hồi phục dc thì có cần tim vacxin ko hay là nó có thể tự miễn dịch?
 

fuogmynk

Member
xx_Thanh_xx said:
Lúc chiều mình qua hỏi thì bên new pet cũng hết vacxin luôn rồi, lo ghê. Ko pik chừng nào mới có lô mới. @meonho124 ơi mèo đã bị giảm bạch cầu sau đó hồi phục dc thì có cần tim vacxin ko hay là nó có thể tự miễn dịch?
Bé nhà bạn bị giảm bạch cầu mà qua khỏi đc à? mừng cho b nhé, e nhà mình bị đúng dịp Tết nên k chữa chạy đc............đúng là cái số :(,nếu b biết ở đâu có vacxin b inbox cho m với nhá, m cũng hỏi vài chỗ rồi :(
 

meonho124

Đi Muôn Nơi
Hình như là vacxin chưa về VN . Lô cũ hết hạn rồi :( ở HN cũng hết vacxin rồi mà các bạn .

Nếu như bé bị giảm bạch cầu mà qua khỏi thì trên lý thuyết là sẽ miễn dịch luôn với bệnh này , thực tế là tiêm vacxin là tiêm cái con virus bị làm cho yếu vào cơ thể , hệ miễn dịch nhận dạng đc chúng và tiêu diệt :| , sau này nếu như chúng có xâm nhập vào cơ thể , hệ miễn dịch đã ghi nhớ hình thành cơ chế chống lại chúng được ngay , bé miễn dịch với bệnh . Ngoài ra sau khi tiêm vacxin tác dụng ghi nhớ miễn dịch đc đến 2,3 năm sau . Tuy nhiên để an toàn tuyệt đối , mỗi năm đều nên tiêm lại 1 lần nhắc lại . Cho nên với bé đã mắc bệnh để an tâm mình cũng nên cho đi tiêm mỗi năm 1 lần cho chắc chắn .
 

bs.hanh shop

YTC Developer
Vaccin bên mình sẽ về hàng ngày 25/2
Nếu có nhu cầu bạn có thể liên hệ
 

nana_lyly

T.Viên Năng Động
fuogmynk said:
Bé nhà bạn bị giảm bạch cầu mà qua khỏi đc à? mừng cho b nhé, e nhà mình bị đúng dịp Tết nên k chữa chạy đc............đúng là cái số :(,nếu b biết ở đâu có vacxin b inbox cho m với nhá, m cũng hỏi vài chỗ rồi :(
Mình cũng tạ ơn trời nhà mình có 2 bé bị 25 Tết, ng` yêu mình cầm xét nghiệm mà khóc xối xả, trong tay ko còn đồng nào về quê ăn Tết, 2 đứa vẫn quyết cầm laptop để cứu đến nỗ lưc cuối cùng, ơn trời sau 1 tuần nỗ lực tiêm kháng sinh cùng cho uống orezol (bé nhà mình ko chịu truyền) đã cứu được 1 bé, bgio em nó khỏe mạnh ăn uống tốt lại lên gần 5kg rồi, bgio dù 2 đứa chưa có tiền để chuộc laptop và cuộc sống khá khó khăn nhưng nhìn nó bọn mình vẫn thấy mãn nguyện và như 1 kỳ tích, mình mong các bạn hãy cố gắng dù chỉ còn 1 tia hy vọng rất nhỏ.

Nhưng phải nói hai đứa nhà mình như thương và hiểu bọn mình vậy, chúng nó rất cố gắng chịu đựng, ko hề có tiếng kêu gào, mệt lảo đảo vẫn vào chậu đi vệ sinh, bọn mình bón thuốc rất nghe lời, cố gắng ăn uống, tiếc là 1 em yếu quá ko qua khỏi, nhưng dù sao như vậy vẫn là may mắn lắm rồi
 

fuogmynk

Member
nana_lyly said:
Mình cũng tạ ơn trời nhà mình có 2 bé bị 25 Tết, ng` yêu mình cầm xét nghiệm mà khóc xối xả, trong tay ko còn đồng nào về quê ăn Tết, 2 đứa vẫn quyết cầm laptop để cứu đến nỗ lưc cuối cùng, ơn trời sau 1 tuần nỗ lực tiêm kháng sinh cùng cho uống orezol (bé nhà mình ko chịu truyền) đã cứu được 1 bé, bgio em nó khỏe mạnh ăn uống tốt lại lên gần 5kg rồi, bgio dù 2 đứa chưa có tiền để chuộc laptop và cuộc sống khá khó khăn nhưng nhìn nó bọn mình vẫn thấy mãn nguyện và như 1 kỳ tích, mình mong các bạn hãy cố gắng dù chỉ còn 1 tia hy vọng rất nhỏ.

Nhưng phải nói hai đứa nhà mình như thương và hiểu bọn mình vậy, chúng nó rất cố gắng chịu đựng, ko hề có tiếng kêu gào, mệt lảo đảo vẫn vào chậu đi vệ sinh, bọn mình bón thuốc rất nghe lời, cố gắng ăn uống, tiếc là 1 em yếu quá ko qua khỏi, nhưng dù sao như vậy vẫn là may mắn lắm rồi
mình thật khâm phục 2 bạn, miu nhà mình bị đúng dịp Tết.....ở quê có đúng 1 bv chó mèo nhưng m đến thì đóng cửa, gọi điện thì thuê bao, chỉ biết bơm cho ăn cầm cự qua ngày, nhìn nó vật vã khổ sở quá :(
 

TOMCAT

New Member
meonho124 said:
Hình như là vacxin chưa về VN . Lô cũ hết hạn rồi :( ở HN cũng hết vacxin rồi mà các bạn .

Nếu như bé bị giảm bạch cầu mà qua khỏi thì trên lý thuyết là sẽ miễn dịch luôn với bệnh này , thực tế là tiêm vacxin là tiêm cái con virus bị làm cho yếu vào cơ thể , hệ miễn dịch nhận dạng đc chúng và tiêu diệt :| , sau này nếu như chúng có xâm nhập vào cơ thể , hệ miễn dịch đã ghi nhớ hình thành cơ chế chống lại chúng được ngay , bé miễn dịch với bệnh . Ngoài ra sau khi tiêm vacxin tác dụng ghi nhớ miễn dịch đc đến 2,3 năm sau . Tuy nhiên để an toàn tuyệt đối , mỗi năm đều nên tiêm lại 1 lần nhắc lại . Cho nên với bé đã mắc bệnh để an tâm mình cũng nên cho đi tiêm mỗi năm 1 lần cho chắc chắn .
CHAO CA NHA,

CÁC BẠN ĐẾN HỎI VACCIN TAI SAIGON PET LINIC SỐ 33 ĐƯỜNG 41, THẢO ĐIỀN. QUẬN 2. MÌNH ĐÃ HỎI HÔM NAY THẤY CÓ VACCIN RẤT NHIỀU CHO MÈO. CÓ ĐẾN 3 LOẠI KHÁC NHAU TIÊM PHÒNG 5 LOẠI BỆNH TRÊN MÈO CALICI VIRUS, HERPES VIRUS, GIẢM BẠCH CẦU, CHLAMIDIA, LEUKEMIA.

MÌNH THẤY CÓ NHIỀU MÈO BỊ GIẢM BẠCH CẦU VÌ KHÔNG TIÊM NGỪA
 

nana_lyly

T.Viên Năng Động
TOMCAT said:
CHAO CA NHA,

CÁC BẠN ĐẾN HỎI VACCIN TAI SAIGON PET LINIC SỐ 33 ĐƯỜNG 41, THẢO ĐIỀN. QUẬN 2. MÌNH ĐÃ HỎI HÔM NAY THẤY CÓ VACCIN RẤT NHIỀU CHO MÈO. CÓ ĐẾN 3 LOẠI KHÁC NHAU TIÊM PHÒNG 5 LOẠI BỆNH TRÊN MÈO CALICI VIRUS, HERPES VIRUS, GIẢM BẠCH CẦU, CHLAMIDIA, LEUKEMIA.

MÌNH THẤY CÓ NHIỀU MÈO BỊ GIẢM BẠCH CẦU VÌ KHÔNG TIÊM NGỪA
Hà Nội có ai bít chỗ nào có chưa ạ
 

nana_lyly

T.Viên Năng Động
fuogmynk said:
mình thật khâm phục 2 bạn, miu nhà mình bị đúng dịp Tết.....ở quê có đúng 1 bv chó mèo nhưng m đến thì đóng cửa, gọi điện thì thuê bao, chỉ biết bơm cho ăn cầm cự qua ngày, nhìn nó vật vã khổ sở quá :(
Mình cũng tự khâm phục mình, hjhj, đùa vậy thôi nhưng thật sự cái tuần Tết sống trong lo lắng và sợ hãi, mà ko hiểu sao mấy pé nhà mình xét nghiệm máu thì bạch cầu tiểu cầu giảm thê thảm nhưng tuyệt nhiên ko pé nào đi ngoài với nôn cả, lên mạng đọc thì thấy triệu chứng phải thế cơ, các pé rất cố gắng ăn nên bọn mình thêm hy vọng, hjx, bây giờ nhìn bé còn sống chơi đùa vui vẻ với cả đàn mà vui vui.

Tuy nhiên có 1 việc mình rất bực, thấy ai cũng khen Chien vet rất tận tình, nhiệt huyết, mình có gọi điện đến nhờ tư vấn thì nội dung như sau

Me: anh ơi bên mình có vacxin ko
CV: ko em ạ (tình hình chung rồi, ko sao)
Me: Mèo nhà e nghi bị giảm bạch cầu bây giờ em phải làm gì
CV: chả làm gì đc đâu
Me: e nghe bảo giảm bạch cầu phải abc abc... nhưng mèo e ko thấy, e xét nghiệm máu thì thấy bach cầu ít liệu có phải bị bênh ko anh
CV: e xét nghiêm ở đâu
Me: e lên .... (tất nhiên ko phải chỗ bác ấy rồi)
CV: Xét nghiệm rồi còn hỏi làm gì nữa (hjx, bất ngờ quá)
Me: Nhưng anh ơi bây giờ em phải làm gì, nếu là anh anh làm gì
CV: Chả làm gì được cả
Me: e có thể cho ăn với thuốc gì?????
CV:...... no answer

Các bạn có tưởng tượng trong 1 tâm trạng rối bời nhìn chúng nó suy nhược cần 1 tia hy vọng mà gặp mấy cái loại người mà ko bằng mèo đấy thì có suy sụp và vô vọng ko. Bọn mình nghĩ chẳng lẽ vì mình đi khám chỗ khác trước mà ngta lạnh lùng hay vốn dĩ bản chất là vậy, dù lý do gì thì bác sĩ (thú y cũng vậy) ko thể nói vô cảm như vậy chứ.

Vậy nếu Chien vet có ghé qua đây đọc thì xin thưa với anh là e chả cần bác sĩ nào cả, bằng tình cảm và nỗ lực của mình nên cũng đã gặp may cứu sống được bé mèo đẹp nhất đàn, nếu hôm đấy nghe anh chắc bọn em cho các bé đi tiêm nhân đạo cho đỡ tốn kém và được cái Tết an nhàn. Chúc anh cùng các cộng sự và gia đình luôn mạnh khỏe để ko phải vào bệnh viện nhé.

PS: mình ko có ý định dìm hàng gì hết, vì thật sự phòng khám này đc nhiều cmt tốt nên chắc mình là trường hợp hy hữu do Tết nhất bận rộn tâm lý ko thoải mái thôi, hy vọng các anh vẫn phục vụ tốt cho cộng đồng ytc.
 

fuogmynk

Member
nana_lyly said:
Mình cũng tự khâm phục mình, hjhj, đùa vậy thôi nhưng thật sự cái tuần Tết sống trong lo lắng và sợ hãi, mà ko hiểu sao mấy pé nhà mình xét nghiệm máu thì bạch cầu tiểu cầu giảm thê thảm nhưng tuyệt nhiên ko pé nào đi ngoài với nôn cả, lên mạng đọc thì thấy triệu chứng phải thế cơ, các pé rất cố gắng ăn nên bọn mình thêm hy vọng, hjx, bây giờ nhìn bé còn sống chơi đùa vui vẻ với cả đàn mà vui vui.

Tuy nhiên có 1 việc mình rất bực, thấy ai cũng khen Chien vet rất tận tình, nhiệt huyết, mình có gọi điện đến nhờ tư vấn thì nội dung như sau

Me: anh ơi bên mình có vacxin ko
CV: ko em ạ (tình hình chung rồi, ko sao)
Me: Mèo nhà e nghi bị giảm bạch cầu bây giờ em phải làm gì
CV: chả làm gì đc đâu
Me: e nghe bảo giảm bạch cầu phải abc abc... nhưng mèo e ko thấy, e xét nghiệm máu thì thấy bach cầu ít liệu có phải bị bênh ko anh
CV: e xét nghiêm ở đâu
Me: e lên .... (tất nhiên ko phải chỗ bác ấy rồi)
CV: Xét nghiệm rồi còn hỏi làm gì nữa (hjx, bất ngờ quá)
Me: Nhưng anh ơi bây giờ em phải làm gì, nếu là anh anh làm gì
CV: Chả làm gì được cả
Me: e có thể cho ăn với thuốc gì?????
CV:...... no answer

Các bạn có tưởng tượng trong 1 tâm trạng rối bời nhìn chúng nó suy nhược cần 1 tia hy vọng mà gặp mấy cái loại người mà ko bằng mèo đấy thì có suy sụp và vô vọng ko. Bọn mình nghĩ chẳng lẽ vì mình đi khám chỗ khác trước mà ngta lạnh lùng hay vốn dĩ bản chất là vậy, dù lý do gì thì bác sĩ (thú y cũng vậy) ko thể nói vô cảm như vậy chứ.

Vậy nếu Chien vet có ghé qua đây đọc thì xin thưa với anh là e chả cần bác sĩ nào cả, bằng tình cảm và nỗ lực của mình nên cũng đã gặp may cứu sống được bé mèo đẹp nhất đàn, nếu hôm đấy nghe anh chắc bọn em cho các bé đi tiêm nhân đạo cho đỡ tốn kém và được cái Tết an nhàn. Chúc anh cùng các cộng sự và gia đình luôn mạnh khỏe để ko phải vào bệnh viện nhé.

PS: mình ko có ý định dìm hàng gì hết, vì thật sự phòng khám này đc nhiều cmt tốt nên chắc mình là trường hợp hy hữu do Tết nhất bận rộn tâm lý ko thoải mái thôi, hy vọng các anh vẫn phục vụ tốt cho cộng đồng ytc.
Mình cũng mang Miu nhà mình lên đó, đi đường xa 6,70km mà ổng 10h ms làm việc, vì k hỏi trc nên trót đến từ 9h, sau gọi ông ý kêu linh động cho vì hôm ấy trời lạnh qá mà đứng ngoài đường sợ Miu cảm lạnh, nhưng ổng bảo" làm có giờ rổi"....Sau đó thì mang thuốc về uống k thấy đỡ mới goị lại hỏi là " sao mèo nhà cháu vẫn .......bala bla" ổng bảo " chưa khỏi thì nó thế "...
Thật hết nói với lão này luôn ý. Sau mình lại phải lên HN lần 2 thì mang ra HanVet, giờ bé khỏi rồi. Bên ý còn gọi điện lại hỏi thăm tình hình mều nhà mình cơ.Từ sau kệch ông Chiền ra........
 

nana_lyly

T.Viên Năng Động
fuogmynk said:
Mình cũng mang Miu nhà mình lên đó, đi đường xa 6,70km mà ổng 10h ms làm việc, vì k hỏi trc nên trót đến từ 9h, sau gọi ông ý kêu linh động cho vì hôm ấy trời lạnh qá mà đứng ngoài đường sợ Miu cảm lạnh, nhưng ổng bảo" làm có giờ rổi"....Sau đó thì mang thuốc về uống k thấy đỡ mới goị lại hỏi là " sao mèo nhà cháu vẫn .......bala bla" ổng bảo " chưa khỏi thì nó thế "...
Thật hết nói với lão này luôn ý. Sau mình lại phải lên HN lần 2 thì mang ra HanVet, giờ bé khỏi rồi. Bên ý còn gọi điện lại hỏi thăm tình hình mều nhà mình cơ.Từ sau kệch ông Chiền ra........
Cho hỏi có phải bạn ở Nam ĐỊnh mua mèo nhà mình ko
 
Top