Mọi người giúp em với
Em có nhặt 1 em mèo ở ngoài công viên về nuôi được 2 tháng rồi, trước thì bé vẫn bình thường cho đến mấy ngày hôm nay bé không đi được, bụng trướng lên. Em đem đi Bác Sĩ thì họ bảo là do cột sống của mèo em bị lõm xuống ngay phần trực tràng nên meo không đi phân được và đồng nghĩa với việc meo sẽ bị suốt đời và phải ăn cháo. Rồi họ thông phân cho meo. Nhưng meo nhà em không thể đi đứng bằng hai chân sau được nữa, cứ nằm suốt thôi! Giờ em không biết làm sao
Ai biết thì giúp em với ạ! Em cảm ơn nhiều!
Em có nhặt 1 em mèo ở ngoài công viên về nuôi được 2 tháng rồi, trước thì bé vẫn bình thường cho đến mấy ngày hôm nay bé không đi được, bụng trướng lên. Em đem đi Bác Sĩ thì họ bảo là do cột sống của mèo em bị lõm xuống ngay phần trực tràng nên meo không đi phân được và đồng nghĩa với việc meo sẽ bị suốt đời và phải ăn cháo. Rồi họ thông phân cho meo. Nhưng meo nhà em không thể đi đứng bằng hai chân sau được nữa, cứ nằm suốt thôi! Giờ em không biết làm sao
Ai biết thì giúp em với ạ! Em cảm ơn nhiều!