• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Toàn Quốc Mọi người hãy cẩn thận khi mua cún tại 90/521 Trương Định nha

Mọi người hãy tránh xa pet shop 90/521 trương định
Đặc biệt các bạn ở xa mà muốn mua cún bên địa chỉ này thì hãy cẩn thận vì sẽ nhận được con cún bị ủ bệnh lâu ngày và người bán rất lật lọng
2 vợ chồng mình mới cưới và rất yêu chó cảnh muốn được ngắm mà không có tiền để mua nên vợ chồng mình quyết định nhận order cho khách để được thấy và hiểu biết thêm về những dòng cún
Sau 1 khoảng thời gian mình đã tìm hiểu và có gọi điện thoại hỏi thăm trao đổi với bên Huy Bờm (chủ fanpage 90/521 Trương Định - Hà Nội)
Sau khi hỏi rõ ràng về chế độ bảo hành thì mình nghe nói bảo hành 1 đổi 1 về bệnh care và pravo trong vòng 15 ngày nên mình quyết định đăng tin và cũng có 1 người đặt 1 bé husky trắng đen mắt xanh.(và chuyển tiền cọc cho mình)
2 Vợ chồng phải thuế cặp nhẫn cưới đễ + với tiền khách đặt cọc mơi đủ tiền lấy bé husky về
Nhưng khi xảy ra chuyện thì mình cũng xoay sở gửi lại tiền cho bên đặt cọc và mình cũng mong bên Huy Bờm hỗ trợ ít tiền mặt để có thể lấy cặp nhẫn cưới ra.Nhưng lòng tham mà đã ăn rồi thì không bao h muốn nhã ra
Và rồi mình liên hệ bên Huy Bờm để đặt mua 1 con husky chuyền từ hà nội về quy nhơn và mình cũng hỏi rõ về chế độ bảo hành thêm 1 lần nữa và chắc chắn nên mình ra gửi tiền
Gửi tiền xong thì bên đấy bảo chậm nhất là 4 ngày mình sẽ nhận được cún nhưng đợi mãi thì đến ngày thứ 15 mới thông báo đã có cún
Trong những ngày chờ đợi mình có hỏi hình ảnh thì được bên ấy cung cấp hình lấy trên mạng(vì cún chưa có mà bên ấy bảo có rồi mình hỏi dữ quá nên mới lấy hình trên mạng gửi cho mình)==> làm ăn không thật
Và việc gì đến cũng sẽ đến
Đúng ngày mình nhận cún 2 vợ chồng chờ đợi
11h đêm lên đường quốc lộ đứng chờ để nhận cún yêu.
chờ 30p 11h30 xe tới nơi và bỏ cún xuống giao tiền phí vận chuyển và nhìn lại thấy trong lồng là 1 bé husky to và màu lông màu mắt đúng như yêu cầu
Nhìn kỹ hơn thì dưới máng của lồng có nước màu đỏ và rất tanh --> sáng đêm ra chi cục thú y mới biết là triệu chứng của care
Lúc 12h nhận được cún thì có gọi cho Huy Bờm chủ của trang Fanpage 90/521 trương định và được hướng dẫn cho uống nước gừng xong cúp máy ( kể từ đó cho tới sáng không liên lạc được) không có lương tâm không có trách nhiệm với những gì mình bán cho khách
Sau gần 13h cứu chữa bé đã ra đi vĩnh viễn.
Thái độ và trách nhiệm bên bán rất là thờ ơ
Không có cả sổ tiêm nhưng vẫn nói là có và đã để quên không gửi kèm thì là các bạn hiểu rồi chứ
Và mặc dù chứng minh có bệnh nhưng vẫn không được bảo hành 1 đổi 1 như lúc trước khi mua mà 2 bên đã thỏa thuận nhé
Và lật lọng lại là vì mình mua buôn nên không có bảo hành.Mặc dù trước khi mình mua cũng đã hỏi kỹ nếu e lấy cún về có vấn đề gì thì sao / bên đấy vẫn bảo là bảo hành 1 đổi 1 về 2 bệnh ( giá mua buôn và mua lẽ chỉ chênh nhau vài trăm k)
Cho dù có mua buôn hay bán thì cũng vậy nếu nói mua buôn không bảo hành ----> 90/521 trương định là lừa đảo bán toàn cún bệnh.Nếu người làm ăn đàng hoàng và biết nguồn cún của mình chắc chắn khỏe mạnh thì sẽ không có chuyện mà không bảo hành
Vì mình liên tục gọi cho shop nên bên đấy có hẹn sẽ đền bù cho mình là hỗ trợ lấy con khác và giảm 1/2 giá tiền
Nhưng khi mình hỏi nếu e lấy nữa thì a có bảo đảm cho e cún sẽ không bị bệnh nữa không và bên đấy bảo (bán buôn thì a không có bảo hành)
Hỗ trợ bắt con khác giảm 1/2 giá tiền mà con đầu đã bị chết do bệnh nguy hiểm,h kêu bắt con khác mà kêu bán buôn a không bảo hành - như vậy theo mọi người có ai dám bắt nữa không
Sau 1 thời gian 2 vợ chồng mình van xin và năn nĩ thì nhận được 1 cái chấp nhận hỗ trợ lại 2 triệu tiền mặt
Ngày 10 tháng 5 bên shop có hẹn bên mình ngày 10/06 sẽ gửi lai đền bù cho mình 2 triệu
Nhưng đến nay thì gọi điện thoại cho bên đấy bên đấy không nghe máy và chặn luôn facebook của mình
Còn nhiều tin nhắn và hình ảnh video clip mà mình chưa đăng lên hết
Những điều mình nói điều đúng sự thật cả
Topic của mình toàn chữ với chữ nhưng đó là tất cả tâm sự của vợ chồng mình.
Cảm ơn các bạn đã đọc tin rất mong các bạn sau khi đã đọc xong thì share cho nhiều người biết để không ai phải bị hoàn cảnh như vợ chồng mình nữa và tẩy chay những kẻ buôn bán lừa đảo không có tình người này ra khỏi xã hội
 

Attachments

mọi người đi ngang up lên giùm mình để nhiều người biết và mong mod hãy xem xét và có hình thức xử phạt với Huy Bờm đừng để nhiều người bị lừa nữa
 
  • Like
Reactions: pna
Triệu chứng và hình ảnh bạn gửi lên tố cáo đúng là bị chết do carré...
nhưng bây h bọn nó có đủ kiểu để lật lọng hết nên mình post lên mong rằng mọi người sẽ cảnh giác và đề phòng hơn với những loại người buôn bán như này
Nhìn bé ra đi mà trong lòng rất đâu khổ không biết bọn đấy có tính người không thấy bé bị bệnh như vậy vẫn gửi đi xa
 

hoangvt152

Trại Chó Minh Hiếu
tội nghiệp quá ah
 

Huy Bờm

YTC Developer
mình có lời giải thích cho bạn và mọi người hiểu chuyện này đây,đến chiều nay có người quen gọi báo cho mình biết chuyện này nhưng vì cả ngày hnay mình đi có việc ở xa nên ko có thời gian để onl làm rõ chuyện này cho mọi người hiểu, bây giờ mới thu xếp đc công việc về hà nội luôn trong đêm để làm rõ việc này cho mọi người thấy sự lọc lõi của thằng con buôn ăn cắp còn la làng này. Trước tiên mình xin có lời đến 1 số bạn gạch đá mình ở trên, các bạn chưa hiểu rõ chuyện gì, chưa thấy mình lên tiếng đã chỉ trích mình thế này thế kia nhé, mình ko biết thằng khốn này nhờ các bạn khóc thuê cho nó như thế nào, nhưng các bạn nói mình ko có lương tâm hay sống ko bằng con chó hay gì gì đấy thế các bạn có thể xem lại các bạn ko? Liệu các bạn chưa hiểu chuyện gì mới nghe lời nói 1 phía đã vội mở miệng lên tiếng chê bai người khác thì thử hỏi các bạn sống thế có lỗi ko? Thứ 2 cho gửi lời đến thằng con buôn kia nhé, nếu các bạn có ai liên lạc đc với nó thì cho mình gửi lời thân ái đến nó bảo nó bỏ chặn mấy cái fb ra giúp mình, bây giờ đi tố cáo việc làm của người khác mà đi chặn fb ng ta ko cho ng ta nói thì khác đéo gì vừa ăn cứt vừa la làng, mà la hết phần người khác luôn à? Còn nữa, ai đó bảo nó giúp mình sao ko lấy fb chính của nó mà đăng bài tố cáo, sao lại phải lập nick mới rồi tố cáo để làm gì? sợ tao vạch mặt mày ra rồi lộ ra fb chính của mày để mày bị lộ mặt ăn cướp la làng à? hay mày lập fb mới rồi cũng làm lái đi lừa khách hàng bán xong rồi là bỏ chạy? vì tao thấy cái fb mày mới lập ghi là buôn bán order pet online mà chả thấy có 1 cái thông tin gì cả, ảnh ọt cũng ko, địa chỉ cũng ko, thông tin liên lạc cũng ko nốt, thế mày order chó về để bán cho bố mẹ mày à? mày nhìn lại fb tao đấy, mày bảo tao lừa đảo mày nhưng tao vẫn có địa chỉ nhà, vẫn có thông tin tao lù lù ra đấy thôi, tao lừa mày mà tao lại phải để lù lù hết mọi thứ ra cho mày thấy à? rồi đến cả cái nick trên yeuthucung mày cũng phải lập mới để viết bài, mày thấy mấy cái nick mới fb mới có bao giờ nhận đc sự tin tưởng tin cậy của mọi ng ko mà mày làm thế? hay là vì mày ngu bẩm sinh nên ko biết?
Còn bây giờ đi vào vấn đề chính vạch mặt thằng con buôn khốn nạn này cho mọi người hiểu rõ mọi chuyện như thế nào. Trước tiên mình nói thẳng luôn với mọi người là đúng con husky này là mình bán cho nó và bán cho nó với chế độ là khách lấy buôn, còn mọi người thắc mắc giá vì sao chỉ có 5tr2 thì như mình đã nói ở trên là nó nói với mình nó là lái, nó muốn lấy giá buôn để bán cho khách ở trong đó, bình thường với khách lấy giá buôn thì là phải lấy ít nhất từ 2 con trở lên nhưng nó nói nó muốn mình hỗ trợ để cho nó giá buôn nhưng nó lấy từng con 1 về bán cho khách rồi khi nào có khách lấy nó lại đặt tiếp thì mình cũng ok chấp nhận để giá buôn cho nó lấy từng con 1. Vấn đề thứ 2 mình đã đảm bảo với nó lúc nó nhận chó hoàn toàn khỏe mạnh ko có vấn đề gì. đến hôm mình gửi chó cho nó, lúc nó nhận đc nó cũng gọi luôn cho mình báo là đã nhận đc chó, xong đến lúc về nhà nó cũng gọi báo lại cho mình là thấy dưới khay của cún có nước màu đỏ, lúc đầu mình cũng chỉ ngĩ là chắc mấy ông nhà xe cho uống nước bị đổ ra, xong về sau nó thông báo với mình đấy là máu mình cũng có hỏi lại nó luôn là lúc nó nhận lồng còn niêm phong ko ( vì bên shop mình khi đóng cún vào lồng gửi đi xa đều có 1 đai sắt niêm phong kẹp vào khóa lồng để trong quá trình vận chuyển đề phòng cún kéo đc khóa cửa chui ra ngoài ) thì nó nói là ko thấy có, lúc đấy mình cũng gọi luôn cho phụ xe khách gửi thì bên nhà xe có nói là ko để ý và nói với mình lúc nó nhận cún có cả ng nhà xe ở đấy ko thấy nó có ý kiến gì, bây giờ nó về nhà tháo niêm phong lồng ra rồi bảo là ko biết thì người ta cũng ko thể chịu trách nhiệm đc, mình cũng ok bảo nếu k có niêm phong thì thôi cứ đúng cún nhà mình là đc, mình cũng bảo nó theo dõi sk cún thông báo lại cho mình thường xuyên thì hôm sau nó gọi điện báo cho mình là cún chết vì bị care, theo đúng như với cách làm việc thông thường với các khách buôn thì sẽ ko có chế độ bảo hành nào, vì khách buôn và khách mua lẻ giá khác nhau hoàn toàn nên ko thể có chế độ bảo hành như nhau đc, nhưng lúc đó nó có nói với mình là e mới làm ăn với a lần đầu, a hứa với e là lúc nhận cún sức khỏe hoàn toàn bt ko vấn đề gì mà về đc 1-2 ngày đã chết, mình thấy nó nói thế cũng có lí, dù chưa biết ai đúng ai sai nhưng việc này mình cũng có trách nhiệm ở trong đó, lúc nó nói thế mình cũng ok nói luôn với nó là mình sẽ chịu cho nó 1 nửa giá trị cún nhưng với điều kiện là nó sẽ lấy hàng tiếp và mình sẽ trừ dần vào những con sau nó lấy, vì thật sự bán hàng giá buôn thì mọi người biết thế nào đấy, nhập con cún về mất tiền cún tiền xe rồi chi phí các thứ cũng đã ngót ngét 5tr bạc, bán buôn cho nó lời lãi đc 200k gọi là lấy công lấy tiền điện thoại chả đc mấy đồng mà tự dưng phải è cổ ra chịu bảo hành cho khách mua buôn như khách lẻ thì thử hỏi ai dám đủ can đảm làm ko? chẳng qua vì ngĩ làm ăn với nhau lần đầu nó bị thiệt thòi thế thì mình chấp nhận bảo hành chịu cho nó 1 nửa nhưng nó ko chịu, nó đòi lấy lại 2tr tiền mặt thì lúc đấy mình cũng ok chấp nhận gửi lại nó 2tr tiền mặt vì lúc đó nó cũng đặt mình 1 con samoyed và 1 con alas nâu đỏ nữa thì mình ngĩ 2tr tiền mặt đấy thì cũng chả khác gì trừ vào 2 con kia thì cũng như nhau đúng như chế độ bảo hành cho nó là lấy con sau trừ dần, nhưng sau mình thống nhất với nó và có hứa là sẽ gửi 2tr cho nó xong thì nó lại bảo là ko lấy 2 con samoyed và alas nâu đỏ nữa thì mình ko đồng ý, mình chỉ đồng ý bảo hành với nó trong trường hợp nó làm đúng với nghĩa vụ của khách mua buôn là lấy những con sau trừ đi dần ( cái này các bạn có thể đặt vào hoàn cảnh mình chẳng ai lại đi chịu thiệt cho 1 khách buôn chỉ lấy 1 lần hoặc các bạn có thể hỏi bất kì 1 mối buôn nào, ko bao giờ ng ta chấp nhận kiểu mua buôn mà chỉ lấy 1 lần lại đòi đc bảo hành tiền mặt cả )
Còn bây giờ nói đến chuyện sức khỏe của cún, có bạn nào dám đứng ra đảm bảo với mình là kể cả là cún đẻ ở vn mà ko bị mắc bệnh ko? còn các bạn nuôi cún các bạn hiểu rõ, ko có ai biết trc là cún có bệnh hay ko cả, nếu như có phát hiện ra thì mình ngĩ là ai cũng chỉ biết làm trong khả năng của mình là đem đi thú y để chữa, còn mình xin đảm bảo rằng lúc mình gửi cún thì sức khỏe hoàn toàn bình thường và mình cũng ko hề phát hiện ra điều gì khác thường nên ngĩ là cún khỏe mạnh nên sẽ gửi cho nó, lúc đấy cún ko có bất kì 1 vấn đề gì cả, mình cũng đã nói với nó là mình sẽ kiểm tra sức khỏe cún và quay clip chụp ảnh lại trc khi gửi cho nó, ảnh và clip trc đây mình có post lên tường nhà nó nhưng nó đã xóa đi, hiện tại mình chỉ còn clip lưu trong laptop mình sẽ up lên để mọi ng thấy cún trước khi đc gửi đi cho nó, nếu bạn nào k tin đây là clip mình quay cún của nó gửi cho nó thì có thể liên hệ với nó hỏi clip huy bờm quay con husky trước khi đem ra xe gửi cho nó, chắc nó cũng ko kiếm đc clip nào quay con husky khác nên sẽ cho mọi ng xem clip này mình gửi cho nó thôi
còn 1 điều nữa là nó lên tiếng tố cáo mình trốn tránh trách nhiệm ko bảo hành cho nó nhưng nó lại chặn fb mình và khi 1 số ae bạn bè của mình comment vào thanh minh giải thích giúp cho mình thì nó đều chặn hết đi ko cho bạn bè mình comment vào hoặc là ko cho ng khác đọc đc comment mà bạn bè mình viết để bênh mình, ngoài ra tất cả fb và nick nó dùng để tố cáo mình đều là fb mới và nick mới ko có thông tin hay bất cứ 1 cái gì gọi là liên quan đến nó cả, vậy câu hỏi đặt ra là tại sao nó lại giấu hết thông tin đi thế, nếu thật sự nó minh bạch ko có gì thì tại sao nó lại ko dám lộ mặt thật ra mà lại phải đi dùng những nick mới?



Có 1 điều đáng tiếc là vừa rồi mình có đổi điện thoại nên các tin nhắn với nó cũng như ghi âm cuộc gọi của mình đều mất hết nên cũng chẳng có bằng chứng gì rõ ràng, tất cả chỉ là mình viết ra nên chắc cũng có ng tin ng ko, bây giờ mình sẽ nói luôn ở đây cho mọi người thấy là mình k hề chối bỏ trách nhiệm, nếu nó liên lạc lại với mình và nói e đồng ý với cách bảo hành của a thì mình vẫn sẽ bảo hành cho nó như mình đã nói ở trên. Còn bạn nào có thắc mắc gạch đá gì thì cứ ném mình sẽ nhận hết.
 
mình có lời giải thích cho bạn và mọi người hiểu chuyện này đây,đến chiều nay có người quen gọi báo cho mình biết chuyện này nhưng vì cả ngày hnay mình đi có việc ở xa nên ko có thời gian để onl làm rõ chuyện này cho mọi người hiểu, bây giờ mới thu xếp đc công việc về hà nội luôn trong đêm để làm rõ việc này cho mọi người thấy sự lọc lõi của thằng con buôn ăn cắp còn la làng này. Trước tiên mình xin có lời đến 1 số bạn gạch đá mình ở trên, các bạn chưa hiểu rõ chuyện gì, chưa thấy mình lên tiếng đã chỉ trích mình thế này thế kia nhé, mình ko biết thằng khốn này nhờ các bạn khóc thuê cho nó như thế nào, nhưng các bạn nói mình ko có lương tâm hay sống ko bằng con chó hay gì gì đấy thế các bạn có thể xem lại các bạn ko? Liệu các bạn chưa hiểu chuyện gì mới nghe lời nói 1 phía đã vội mở miệng lên tiếng chê bai người khác thì thử hỏi các bạn sống thế có lỗi ko? Thứ 2 cho gửi lời đến thằng con buôn kia nhé, nếu các bạn có ai liên lạc đc với nó thì cho mình gửi lời thân ái đến nó bảo nó bỏ chặn mấy cái fb ra giúp mình, bây giờ đi tố cáo việc làm của người khác mà đi chặn fb ng ta ko cho ng ta nói thì khác đéo gì vừa ăn cứt vừa la làng, mà la hết phần người khác luôn à? Còn nữa, ai đó bảo nó giúp mình sao ko lấy fb chính của nó mà đăng bài tố cáo, sao lại phải lập nick mới rồi tố cáo để làm gì? sợ tao vạch mặt mày ra rồi lộ ra fb chính của mày để mày bị lộ mặt ăn cướp la làng à? hay mày lập fb mới rồi cũng làm lái đi lừa khách hàng bán xong rồi là bỏ chạy? vì tao thấy cái fb mày mới lập ghi là buôn bán order pet online mà chả thấy có 1 cái thông tin gì cả, ảnh ọt cũng ko, địa chỉ cũng ko, thông tin liên lạc cũng ko nốt, thế mày order chó về để bán cho bố mẹ mày à? mày nhìn lại fb tao đấy, mày bảo tao lừa đảo mày nhưng tao vẫn có địa chỉ nhà, vẫn có thông tin tao lù lù ra đấy thôi, tao lừa mày mà tao lại phải để lù lù hết mọi thứ ra cho mày thấy à? rồi đến cả cái nick trên yeuthucung mày cũng phải lập mới để viết bài, mày thấy mấy cái nick mới fb mới có bao giờ nhận đc sự tin tưởng tin cậy của mọi ng ko mà mày làm thế? hay là vì mày ngu bẩm sinh nên ko biết?
Còn bây giờ đi vào vấn đề chính vạch mặt thằng con buôn khốn nạn này cho mọi người hiểu rõ mọi chuyện như thế nào. Trước tiên mình nói thẳng luôn với mọi người là đúng con husky này là mình bán cho nó và bán cho nó với chế độ là khách lấy buôn, còn mọi người thắc mắc giá vì sao chỉ có 5tr2 thì như mình đã nói ở trên là nó nói với mình nó là lái, nó muốn lấy giá buôn để bán cho khách ở trong đó, bình thường với khách lấy giá buôn thì là phải lấy ít nhất từ 2 con trở lên nhưng nó nói nó muốn mình hỗ trợ để cho nó giá buôn nhưng nó lấy từng con 1 về bán cho khách rồi khi nào có khách lấy nó lại đặt tiếp thì mình cũng ok chấp nhận để giá buôn cho nó lấy từng con 1. Vấn đề thứ 2 mình đã đảm bảo với nó lúc nó nhận chó hoàn toàn khỏe mạnh ko có vấn đề gì. đến hôm mình gửi chó cho nó, lúc nó nhận đc nó cũng gọi luôn cho mình báo là đã nhận đc chó, xong đến lúc về nhà nó cũng gọi báo lại cho mình là thấy dưới khay của cún có nước màu đỏ, lúc đầu mình cũng chỉ ngĩ là chắc mấy ông nhà xe cho uống nước bị đổ ra, xong về sau nó thông báo với mình đấy là máu mình cũng có hỏi lại nó luôn là lúc nó nhận lồng còn niêm phong ko ( vì bên shop mình khi đóng cún vào lồng gửi đi xa đều có 1 đai sắt niêm phong kẹp vào khóa lồng để trong quá trình vận chuyển đề phòng cún kéo đc khóa cửa chui ra ngoài ) thì nó nói là ko thấy có, lúc đấy mình cũng gọi luôn cho phụ xe khách gửi thì bên nhà xe có nói là ko để ý và nói với mình lúc nó nhận cún có cả ng nhà xe ở đấy ko thấy nó có ý kiến gì, bây giờ nó về nhà tháo niêm phong lồng ra rồi bảo là ko biết thì người ta cũng ko thể chịu trách nhiệm đc, mình cũng ok bảo nếu k có niêm phong thì thôi cứ đúng cún nhà mình là đc, mình cũng bảo nó theo dõi sk cún thông báo lại cho mình thường xuyên thì hôm sau nó gọi điện báo cho mình là cún chết vì bị care, theo đúng như với cách làm việc thông thường với các khách buôn thì sẽ ko có chế độ bảo hành nào, vì khách buôn và khách mua lẻ giá khác nhau hoàn toàn nên ko thể có chế độ bảo hành như nhau đc, nhưng lúc đó nó có nói với mình là e mới làm ăn với a lần đầu, a hứa với e là lúc nhận cún sức khỏe hoàn toàn bt ko vấn đề gì mà về đc 1-2 ngày đã chết, mình thấy nó nói thế cũng có lí, dù chưa biết ai đúng ai sai nhưng việc này mình cũng có trách nhiệm ở trong đó, lúc nó nói thế mình cũng ok nói luôn với nó là mình sẽ chịu cho nó 1 nửa giá trị cún nhưng với điều kiện là nó sẽ lấy hàng tiếp và mình sẽ trừ dần vào những con sau nó lấy, vì thật sự bán hàng giá buôn thì mọi người biết thế nào đấy, nhập con cún về mất tiền cún tiền xe rồi chi phí các thứ cũng đã ngót ngét 5tr bạc, bán buôn cho nó lời lãi đc 200k gọi là lấy công lấy tiền điện thoại chả đc mấy đồng mà tự dưng phải è cổ ra chịu bảo hành cho khách mua buôn như khách lẻ thì thử hỏi ai dám đủ can đảm làm ko? chẳng qua vì ngĩ làm ăn với nhau lần đầu nó bị thiệt thòi thế thì mình chấp nhận bảo hành chịu cho nó 1 nửa nhưng nó ko chịu, nó đòi lấy lại 2tr tiền mặt thì lúc đấy mình cũng ok chấp nhận gửi lại nó 2tr tiền mặt vì lúc đó nó cũng đặt mình 1 con samoyed và 1 con alas nâu đỏ nữa thì mình ngĩ 2tr tiền mặt đấy thì cũng chả khác gì trừ vào 2 con kia thì cũng như nhau đúng như chế độ bảo hành cho nó là lấy con sau trừ dần, nhưng sau mình thống nhất với nó và có hứa là sẽ gửi 2tr cho nó xong thì nó lại bảo là ko lấy 2 con samoyed và alas nâu đỏ nữa thì mình ko đồng ý, mình chỉ đồng ý bảo hành với nó trong trường hợp nó làm đúng với nghĩa vụ của khách mua buôn là lấy những con sau trừ đi dần ( cái này các bạn có thể đặt vào hoàn cảnh mình chẳng ai lại đi chịu thiệt cho 1 khách buôn chỉ lấy 1 lần hoặc các bạn có thể hỏi bất kì 1 mối buôn nào, ko bao giờ ng ta chấp nhận kiểu mua buôn mà chỉ lấy 1 lần lại đòi đc bảo hành tiền mặt cả )
Còn bây giờ nói đến chuyện sức khỏe của cún, có bạn nào dám đứng ra đảm bảo với mình là kể cả là cún đẻ ở vn mà ko bị mắc bệnh ko? còn các bạn nuôi cún các bạn hiểu rõ, ko có ai biết trc là cún có bệnh hay ko cả, nếu như có phát hiện ra thì mình ngĩ là ai cũng chỉ biết làm trong khả năng của mình là đem đi thú y để chữa, còn mình xin đảm bảo rằng lúc mình gửi cún thì sức khỏe hoàn toàn bình thường và mình cũng ko hề phát hiện ra điều gì khác thường nên ngĩ là cún khỏe mạnh nên sẽ gửi cho nó, lúc đấy cún ko có bất kì 1 vấn đề gì cả, mình cũng đã nói với nó là mình sẽ kiểm tra sức khỏe cún và quay clip chụp ảnh lại trc khi gửi cho nó, ảnh và clip trc đây mình có post lên tường nhà nó nhưng nó đã xóa đi, hiện tại mình chỉ còn clip lưu trong laptop mình sẽ up lên để mọi ng thấy cún trước khi đc gửi đi cho nó, nếu bạn nào k tin đây là clip mình quay cún của nó gửi cho nó thì có thể liên hệ với nó hỏi clip huy bờm quay con husky trước khi đem ra xe gửi cho nó, chắc nó cũng ko kiếm đc clip nào quay con husky khác nên sẽ cho mọi ng xem clip này mình gửi cho nó thôi
còn 1 điều nữa là nó lên tiếng tố cáo mình trốn tránh trách nhiệm ko bảo hành cho nó nhưng nó lại chặn fb mình và khi 1 số ae bạn bè của mình comment vào thanh minh giải thích giúp cho mình thì nó đều chặn hết đi ko cho bạn bè mình comment vào hoặc là ko cho ng khác đọc đc comment mà bạn bè mình viết để bênh mình, ngoài ra tất cả fb và nick nó dùng để tố cáo mình đều là fb mới và nick mới ko có thông tin hay bất cứ 1 cái gì gọi là liên quan đến nó cả, vậy câu hỏi đặt ra là tại sao nó lại giấu hết thông tin đi thế, nếu thật sự nó minh bạch ko có gì thì tại sao nó lại ko dám lộ mặt thật ra mà lại phải đi dùng những nick mới?



Có 1 điều đáng tiếc là vừa rồi mình có đổi điện thoại nên các tin nhắn với nó cũng như ghi âm cuộc gọi của mình đều mất hết nên cũng chẳng có bằng chứng gì rõ ràng, tất cả chỉ là mình viết ra nên chắc cũng có ng tin ng ko, bây giờ mình sẽ nói luôn ở đây cho mọi người thấy là mình k hề chối bỏ trách nhiệm, nếu nó liên lạc lại với mình và nói e đồng ý với cách bảo hành của a thì mình vẫn sẽ bảo hành cho nó như mình đã nói ở trên. Còn bạn nào có thắc mắc gạch đá gì thì cứ ném mình sẽ nhận hết.
Cái tin nhắn của a với Bùi Vương Hà My thật là hãi hùng không ngờ a lắt léo đến vậy.
A vô giải thích về tin nhắn mà a nói hỗ trợ 3t,nhưng trong đây thì a bảo hỗ trợ hẳn 5t5 thì đủ biết con người a thế nào rồi ,a nói hỗ trợ mà phải bắt tiếp con khác ,nhưng a không dám bảo đảm là không có bệnh.
* trong khi con này vừa chết a lại bảo hỗ trợ bắt con khác mà a không dám đảm bảo là không bệnh thì chả có ai mà dám lấy cún của a đâu a ak*
Cho dù a có đảm bảo cũng chả có ai ngu mà bắt lần nữa để rồi mất tiền, trong khi a nói bảo hành 1 đổi 1 nếu care hoặc pravo mà h bị bệnh a lật lọng lại kêu hỗ trợ 50% để bắt con khác
 
Last edited:

Huy Bờm

YTC Developer
không ngờ lại có thể lật lọng như vậy a ak a muốn các tin nhắn chứ gì để e post lên cho mọi người cùng thấy sự dối trá của a
đc, mày up hết các tn lên đây, tao yêu cầu mày up cả ảnh chụp những tn mày gửi cho tao đi chứ đừng có chỉ up mỗi tn của tao nhắn cho mày, nếu tao ko đổi đt ko mất tn thì tao cũng có chứng cớ buộc tội lại mày đấy, tao còn nhớ là có cả tn nói rõ với mày ko gửi lại tiền mặt mà sẽ yêu cầu mày lấy hàng để trừ dần sao mày ko up lên đi???? mày lại chỉ up mấy cái tn nói đến chuyện gửi hàng như kiểu là tao lừa đảo ko gửi ảnh cho mày????
những tin nhắn của e và a Quân Gà nói chuyện qua face nữa nhá a
Còn Chuyện e chặn Hà My gì đó có không thì tự a biết vì e chả quen ai tên vậy cả
a Huy Bờm ak a muốn xem tin nhắn thì a vô đây mà xem nha
https://www.facebook.com/hongquynh.thai/media_set?set=a.1424829257794312.1073741828.100008017535102&type=3&uploaded=32
Quân gà nt nói với tao là mày chặn fb của nó từ hôm qua nhé, sau khi nó có lời nói thanh minh giúp tao thì mày chặn luôn ko cho nó cm vào những stt mày đăng lên, còn nó ko liên quan gì đến việc này thì việc gì phải chặn mày làm gì? còn mày thì sao sau khi nói xong lại bỏ chặn fb thế thì mày hãy lí giải hành động của mày xem? còn việc vì sao mày chặn bùi vương hà my thì tao lại càng ngạc nhiên, điều khó hiểu là hà my sau khi đọc bài của tao cũng chỉ cm vào nói giúp cho tao 1 vài ba câu mà mày lại chặn luôn ko cho cm tiếp thì tao cũng thấy lạ đấy, mày sợ có người đứng ra bênh vực tao thì mày yếu thế ko nhận đc sự thương hại của ng khác nữa à mà làm thế?
Cái tin nhắn của a với Bùi Vương Hà My thật là hãi hùng không ngờ a lắt léo đến vậy.
A vô giải thích về tin nhắn mà a nói hỗ trợ 3t,nhưng trong đây thì a bảo hỗ trợ hẳn 5t5 thì đủ biết con người a thế nào rồi ,a nói hỗ trợ mà phải bắt tiếp con khác ,nhưng a không dám bảo đảm là không có bệnh.
* trong khi con này vừa chết a lại bảo hỗ trợ bắt con khác mà a không dám đảm bảo là không bệnh thì chả có ai mà dám lấy cún của a đâu a ak*
Cho dù a có đảm bảo cũng chả có ai ngu mà bắt lần nữa để rồi mất tiền, trong khi a nói bảo hành 1 đổi 1 nếu care hoặc pravo mà h bị bệnh a lật lọng lại kêu hỗ trợ 50% để bắt con khác
nếu mày nói mày có ghi âm lại tất cả các cuộc gọi thì tao đề nghị mày up lên cuộc gọi cuối cùng gần đây nhất mày gọi cho tao để nói về việc này, trong cuộc gọi tao có nói với mày là trc đó có đồng ý trả lại 2tr tiền mặt cho mày nhưng mối trên ng ta ko đồng ý như thế nên bh tao sẽ chấp nhận đền bù đủ 100% con cún cho mày nhưng vẫn với điều kiện là mày sẽ phải lấy buôn trừ dần, lúc tao nói với mày đền bù đủ 100% con cún thì là lời nói với nhau ko hề có tn nên tao ko có gì làm bằng chứng, còn mày có thể up mấy cái cuộc ghi âm mà mày nói có lên để mọi ng nghe.
còn chuyện bắt con khác mà ko dám đảm bảo ý, chó cũng là sinh vật sống giống con người, mỗi con 1 thể trạng 1 sức khỏe khác nhau, mày thử hỏi xem có ai dám đứng lên nói kể cả là chó đẻ vn cũng ko bao giờ mắc bệnh, cái này còn tùy thuộc vào thể trạng từng con, như tao đã nói ở trên là tao ko bảo hành nhưng sẽ đảm bảo với mày là chó đến tay mày khỏe mạnh ko vấn đề gì, nhưng vì mày nói đến tay mày chưa nuôi đc 1 ngày nào mà đã chết nên ok tao đồng ý quan điểm đấy nên chấp nhận hỗ trợ đền bù với mày nhưng là do mày ko đồng ý chứ ko phải tao ko làm, đồng ý là nếu bán cho khách lẻ đc lãi nhiều thì chuyện đồng ý bảo hành là điều đương nhiên, còn với khách buôn lấy giá khác hoàn toàn mà đòi bảo hành như thế thì tao nghĩ chắc cả vn này chả ai dám làm ăn với mày, nếu như biết được con nào bị bệnh con nào ko thì chắc dân lái đều giữ lại bán cho khách đc giá cao hơn là bán cho thằng buôn kiểu như mày.
còn mày bảo tao nói bảo hành 1 đổi 1 nếu bị care hoặc parvo thì tao lại yêu cầu mày up cái tn tao nói với mày là với khách buôn thì ko bao giờ có bảo hành như khách lẻ, tao chắc chắn là tao có nt câu này với mày, nhưng mày ko hề chụp ảnh lại up lên, mày có thấy ai đi đổ buôn lại ngu đến mức bán lấy lãi vài đồng bạc mà lại đi bảo hành 100% giống như bán hàng cho khách lẻ ko?? và điều này tao cũng đã nói rất rõ với mày luôn. tao ngĩ nếu là mày thì dù ko đc ăn học thì cũng chẳng bao giờ lại làm thế đâu?????
 
a lật lọng đến vậy nếu mà e biết con người a như thế e đã ghi âm từ những lúc gọi đt mà a hứa hẹn rồi nhé
còn a bảo với Quân Gà sống cũng nên thật 1 chút đi
đời có nhân có quả lên đây bàn cải nhiều làm gì
 
còn chuyện tin nhắn của e như nào thì cái đó a tự biết được
cái vấn đề chính ở đây a hứa hỗ trợ đền bù a đã làm chưa a lên thanh minh làm gì
không thằng điên nào bị 1 con lại thêm tiền để lấy con khác cả
 
sao rồi chả dám lên nói gì nữa hả a, ăn nói lật lọng
không ai ngu đến mức mà nghe nói không bảo hành vẫn đặt mua cún đâu a ak
Chỉ có những thằng lật lọng như a mới có thể nói được như vậy
 
trong khi a bán buôn a bắt phải lấy 2 con e đúng ko
Vợ chồng tụi e có bảo vì e không có điều kiện mà thích quá nên order a mới bảo . Oke được rồi a hỗ trợ đúng không
 
Và a cứ suy nghĩ kỹ đi mua buôn thì sao và mua lẽ thì sao
Không lẽ những bé cún mà a bán buôn là không được tiêm thuốc không đáng được sống sao mà con nói cái kiểu vô trách nhiệm đó
 
Top