Đã vào diễn đàn lâu rồi, nhưng giờ mới viết bài xin thọ giáo, kính mong mọi người chỉ giáo.
Chuyện là như này :
Nhà tôi đang nuôi 1 chú cún ta đã già rồi , có lẽ sắp quy tiên vì dạo này thấy dâu hiệu tuổi già bắt đầu như lẫn , ném bóng tenis cho đi nhặt thì lại nhặt quả bóng đánh gôn ở gần đấy... Đi tiểu thì linh tinh giờ chứ không cố định như trước, được cái vẫn biết sủa để đòi dắt ra cái cây trước cửa nhà... nằm mơ ư ử cả trưa lần ngày ..... khổ nỗi hồi xưa em ý hay đi theo gái, có hôm 3-4 hôm mới về nên cụ nội e đã thiến ..... Nói tóm lại là chuẩn bị hậu sự cho em nó cả rồi
Trưa nay bạn e gọi điện nhờ gửi e husky vì k chăm sóc đc, ẻm ý lại đang chửa nữa Cơ mà thấy em Husky to mà có vẻ dữ nữa, sợ 2 em cún cắn nhau không nữa \
Tôi muốn xin hỏi ý kiến các anh em lão thành là :
Có nên nhận hộ e husky k ( e ý đang chửa ).
Chế độ ăn cho Husky khi chửa như thế nào.
Có nhận về nuôi thì nó nhảy ra cắn nhau thì xử lý ra sao
E husky cũng quậy lắm có lần nó đuổi nhau ngoài công viên, Tôi thì ngồi uống , cơ mà cái sàn đá của công viên trơn quá, em ý chạy rồi mất đà dẫn tới drif xong phi thẳng vào em , haizzz , thấy sức mạnh em ý cũng kinh thật == .
Anh em cố găng cho tôi xin kinh nhiệm nhé, xin cảm ơn tất cả đã đọc bài này của mình
Chuyện là như này :
Nhà tôi đang nuôi 1 chú cún ta đã già rồi , có lẽ sắp quy tiên vì dạo này thấy dâu hiệu tuổi già bắt đầu như lẫn , ném bóng tenis cho đi nhặt thì lại nhặt quả bóng đánh gôn ở gần đấy... Đi tiểu thì linh tinh giờ chứ không cố định như trước, được cái vẫn biết sủa để đòi dắt ra cái cây trước cửa nhà... nằm mơ ư ử cả trưa lần ngày ..... khổ nỗi hồi xưa em ý hay đi theo gái, có hôm 3-4 hôm mới về nên cụ nội e đã thiến ..... Nói tóm lại là chuẩn bị hậu sự cho em nó cả rồi
Trưa nay bạn e gọi điện nhờ gửi e husky vì k chăm sóc đc, ẻm ý lại đang chửa nữa Cơ mà thấy em Husky to mà có vẻ dữ nữa, sợ 2 em cún cắn nhau không nữa \
Tôi muốn xin hỏi ý kiến các anh em lão thành là :
Có nên nhận hộ e husky k ( e ý đang chửa ).
Chế độ ăn cho Husky khi chửa như thế nào.
Có nhận về nuôi thì nó nhảy ra cắn nhau thì xử lý ra sao
E husky cũng quậy lắm có lần nó đuổi nhau ngoài công viên, Tôi thì ngồi uống , cơ mà cái sàn đá của công viên trơn quá, em ý chạy rồi mất đà dẫn tới drif xong phi thẳng vào em , haizzz , thấy sức mạnh em ý cũng kinh thật == .
Anh em cố găng cho tôi xin kinh nhiệm nhé, xin cảm ơn tất cả đã đọc bài này của mình