Dạ, việc vệ sinh của mèo không phải là vấn đề quá phiền với gia đình em. Em cũng nuôi mấy bé mèo rồi, trước có 1 bé mèo ALD bị chủ ngược đãi vì tội chuyên đi vệ sinh trên gường ngủ, chậu rửa bát thể mà khi em đón về nhà nó ngoan hiền và rất kỷ luật, có lẽ em và gia đình đã cho nó cuộc sống làm nó hài lòng. Để chào đón bạn mèo mới, cách đây mấy hôm bố em đã gọi thợ hàn kín những chỗ mèo có thể thoát ra ngoài đường đi chơi (đây là nguyên nhân em vừa bị mất bé Bông và bé Mít). Những em mèo ở nhà em sẽ được chơi trên thảm cỏ rộng khoảng 60m2, bể cát đi vệ sinh ở góc vườn rộng gần 3m2 sâu 30 (cô giúp việc thay cát 1 tuần 1 lần), được cào móng thoái mái trên những thân cau vua mà không sợ bị mắng. Em không muốn nuôi mèo nhỏ vì nhà đang có một bé phốc sóc vô cùng đanh đá, tuy nó không cắn nhưng rất hay dọa sợ các bé mèo nhỏ không chịu được thì khổ.
Em vẫn đang tìm mua từ nay đến trước giao thừa, rất mong các anh chị lưu tâm giúp em, em cảm ơn nhiều.
Em vừa đọc thấy một anh/chị bán Exotic nhưng tận Vũng tàu, em thích lăm nhưng từ giờ tới ngày mai chắc chuyển không kịp. Tiếc quá.