hason8802
New Member
em mới xin nuôi dc con mèo, hôm qua còn lạ lẫm nhưng hôm nay đỡ hơn chút. Nhà em có lầu nên sợ nó đi lại mà té cầu thang, em cho nó vào một cái phòng rồi cho nó ở cái thùng giấy lớn. Sáng dậy thấy cửa mở tưởng nó chạy đi đâu nên hơi lo, vô phòng thấy nó nằm trên cái thùng.
Em mới bế nó xuống ăn, ăn xong còn đùa nghịch rồi ngủ trên người. Em đứng dậy dọn phòng cái nó chạy vô góc giường mãi không chịu ra em lo quá không biết sao mà nó cứ chui vào góc giường
Em mới bế nó xuống ăn, ăn xong còn đùa nghịch rồi ngủ trên người. Em đứng dậy dọn phòng cái nó chạy vô góc giường mãi không chịu ra em lo quá không biết sao mà nó cứ chui vào góc giường