• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Send to Lyly(-_-)

ariane

andy nguyen
Cưng à! E đang ở đâu zậy? Đã gần 3 năm rùi đó. E có bít chị nhớ e lém k? Lẽ ra hồi ba chị mất chị k nên đem e đi gửi ở nhà ngoại mới phải. Cũng vì e sủa dữ wá. Mà đám tang thì có nhìu người đến wá nên... :em xin_em xin: Tội nghiệp e wá. Chắc lúc đó e pùn lém. Nhưng chị bít làm seo pi jờ. Lẽ ra chờ đám tang xong chị sẽ đến rước e zìa. Nhưng e đã bỏ đi đằng nào rùi hả? Cũng tại cái ông khách kia mở cửa nên e mới chạy đi. Khi bít mất e, chị đã khóc suốt đêm hôm đó. :good_job: E có bít k zậy? Chị đã dán hình e ở những nơi gần đó mà cũng chẳng có tin tức gì. K bít có ai giống như chi đi dán hình tìm chó lạc k nữa?
Có người nói với chị là nhìn thấy e chạy theo 1 chiếc xe nào đó ở trên đường. Chắc lúc đó e sợ lém hả? Chị nghe mà thấy đau lòng k chịu được. Mỗi tối chị hay nằm mơ thấy e. Chị thấy tìm được e. Mừng wá! :man_in_love: Nhưng đến khi thức dậy lại chẳng thấy e đâu. Có lúc chị nằm mơ thấy chị đang nằm ngủ thì e trở zìa. Liếm chân chi. Chị tỉnh dậy mới bít mình nằm mơ. Pùn wá. :co_y_tuong_xau: Từ khi mất e chị chẳng còn mún nuôi dog nữa. Có lẽ trên đời này chỉ mỗi e là dog thui.Mỗi khi chị chạy xe trên đường, nhìn thấy con dog nào có vẻ giống e, chị đều dừng lại để nhìn mà lần nào cũng đều thất vọng. :143163ljogging:.
Người ta thường nói cái gì mất đi rùi mới bít quý. Chị cũng rất quý e nhưng đến khi mất e chị mới cảm thấy thật hối tiếc vì đã chưa iu quý e nhìu như chị có thể. Chị còn hay chọc ghẹo e. Mà e thì cứ hay tự ái. Bị ghẹo thì lại bỏ cơm làm chị phải năn nỉ wá chừng. Đã vậy lại còn thêm cái tính điệu nữa. Tắm xong còn phải chờ lau khô, chải chuốt rùi mới chịu đi. E có nhớ có lần e ói đầy ra người chị lúc chị bế e lên võng nằm đung đưa k? Eo ơi! :D Nhưng nhờ thế mà e bít leo võng đấy thui. E còn thích đi chơi nữa. Mỗi lần k cho đi, e pùn như cọng pún thiu nằm ở góc nhà trông đến là tội. :D
Jờ chị rất nhớ e. Nhà chị bi jờ chắc k thể chăm sóc cho e như lúc xưa nữa. Vì ban ngày đâu có ai ở nhà. Chị chỉ mong có ai đó tìm thấy e, chăm sóc e đàng hoàng là chị vui rùi. Chị mong e k đi lạc vào 1 quán thịt cầy nào đó. Nhưng e dễ thương vậy mà chắc người ta k nỡ làm gì đâu. Chị rất mún có thể đến thăm e. Xem e sống có thoải mái, vui vẻ k? Chỉ thăm thui chứ chị k thể đón e về được. Xin lỗi e nhìu lém. Mong e có thể sống thật vui vẻ và đừng bao jờ wên chị nhé.Lyly!!! :50:
 

Pilovepet

LOVE ANIMAL
Lyly của bạn đáng yêu quá, chia buồn với bạn, bạn hãy tin rằng Lyly đang đc sống hạnh phúc nhé, hãy vui lên bạn.
 

mama

T.Viên Năng Động
mong những điều tốt đẹp đến với bạn và Lyly! :143163ljogging:
 

monok204

T.Viên Năng Động
3 năm rùi. cầu mong bé đang đc bao bọc bởi 1 vòng tay yêu thương. :D
 
Top