• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Than vãn về 1 bác sĩ thú y từng rất quý mến

mii1990

New Member
Lê Thị Như Ý - phòng khám thú y Như Ý đường Dương Bá Trạc Quận 8
1 bs thú y mà có thể kêu nhân viên rút ống khi đang truyền nước cho bé mèo thì chẳng có lương tâm gì rồi.
Chuyện như vầy , mình nhặt được 3 bé mèo, nuôi được gần 2 tháng thì bé bị đau ko di chuyển được, qua bên này khám thì báo là bé bị thiếu canxi nên cột sống bị cụp. Đem qua tiêm thuốc 4 -5 ngày thì có chỉ còn 1 bé chưa đi lại được. Sau đó, tiêm đến ngày thứ 8 mình về nhà, ở nhà có 1 nhóc mèo lớn tuổi khác, đột nhiên bệnh bỏ ăn và bé mất trong chiều tối hôm đó, qua ngày kế tiếp 1 bé đã khỏe trong 3 bé bị thiếu canxi có dấu hiệu ói, chảy nhớt ở miệng nhưng lúc đó là 9h tối bên này đã hết giờ làm mình không thể đem đi, qua sáng sớm đem đi test bệnh báo là bé bị giảm bạch cầu, và bé mất lúc tầm 12h trưa đó. Nói ra luôn hôm đó mình đã nghi do nhân viên bên này mỗi khi tiêm thuốc cho các bé đều không có bao tay hay xịt cồn,dẫn đến dễ lây bệnh.
Bác Ý này nói còn 2 bé cố gắng cứu, 1 bé chân đi bình thường, 1 bé liệt 2 chân sau.
Nói vs mình liệu trình là 7 ngày, qua khỏi ngày thứ 5 là ổn. Cố gắng qua đc ngày thứ5.
Mỗi ngày mình từ bình tân qua quận 8, ngày 2 lần để theo liệu trình mà người này nói
Ngày đầu tiên đến ngày thứ 5 bé mình vẫn bình thường, y chang lúc chưa có bệnh. Mình rất vui vì tưởng là qua rồi, đến ngày thứ 6 bé có dấu hiệu xuống sức tiêu chảy, sáng ngày thứ 7 bé yếu hơn. Mình lo lắng hỏi : bác ơi bé bị tiêu chảy giờ sao bác
Trả lời : thì đi truyền nữa.
Sau đó là thờ ơ, 1 hồi giận quá mình nói : sao 5 ngày đầu bé khỏe, nói qua 5 ngày là ổn giờ 2 ngày cuối lại vậy
Nhận được câu trả lời : do e ko có điều kiện thì chịu vậy, từ đầu e không chịu truyền thêm bạch cầu nhân tạo là không cứu được rồi.
Truyền bạch cầu nhân tạo báo giá là 1 lần mỗi bé 180k hay 200k. Ngày đầu nói vậy mình hỏi không thêm này đc ko?? Thì nhân viên nói cũng được. Ngày 2 lần truyền đã 440k, thêm tiền kia cho 2 bé cũng phải 800k 1 ngày. Làm 7 ngày lại nói do từ đầu mình không chịu làm mắc tiền giờ ko cứu đc.
Mình lắc đầu, nói vậy thì thôi rồi
SAU ĐÓ NGƯỜI ĐƯỢC GỌI LÀ BÁC Ý NÀY ĐÃ KÊU NHÂN VIÊN RÚT ỐNG ĐANG TRUYỀN NƯỚC RA VÀ ĐUỔI KHÁCH, NÓI MÌNH VỀ TỰ MUA THUỐC CHO BÉ UỐNG.
mình thấy làm lâu năm chắc đã ăn hết cái chữ Đức của nghề y rồi.
8 ngày chích bệnh cụp xương sống : 1 bé giá chích 65k, trong đó có 4 ngày thông tiểu 100k mỗi bé
7 ngày trị bạch cầu : ngày đầu đi 1 lần 200k
5 ngày sau sáng chiều, sáng 240k chiều 200k
Qua ngày thứ 7 BÁC Ý NÀY đuổi về nên đc miễn phí.
Mình vì cứu bé nghỉ làm suốt 7 ngày, đi từ bình tân mà qua chưa từng được tận tình thăm khám.
Đời có quả báo, rút ống truyền nước của bé thì sau này nhận lại thôi.
Lương tâm mất rồi sống bằng lương tháng thôi.
 
Top