• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

The family of Sushi - up date hình Bắp con

Gà Gật Gù

Gà Ngây Thơ
nhoxponlove said:
Mấy hôm nay mẹ thật sự mệt mỏi. Các con luôn ở bên cạnh động viên mẹ. Còn mẹ thì tự trói mình vào một việc không đầu để có lúc quên cả giờ cho các con ăn. Bữa phụ của các con cũng ko còn đầy đủ như trc nữa. Mẹ xin lỗi mấy đứa nhỏ của mẹ. :cry: Từ hôm nay mẹ sẽ bổ sung và tăng bữa phụ cho các con nhé! Yêu mấy đứa lắm!
cố lên .. cố lên :loa_loa:
 

Bao Linh 85

I_Like_Pet
Ôi, bé Tam Thể nhà e y như con bé Kitty nhà anh chị nui lun, nhưng phần lông xám của Tam Thể thì của Kitty là màu đen. Đã có 2 lứa con rùi nhé, lứa 2 các cháu mới 3 tuần đã phá phách và tập ăn, 1 bé đen trắng, 1 bé tam thể giống mẹ, 1 bé đen tuyền k tì vết lun, mèo ta khoẻ mạnh khôn lanh, dễ nui hơn các bé mèo tây nhìu. Chuẩn bị giúp anh chị cho bé đi triệt sản đây. K bít cha mấy đưá nhỏ là con cái nhà ai,mặt mũi ra sao mà lần nào ban cho đúng 3 baby ^^
 

nhoxponlove

thỏ xinh xắn
Bao Linh 85 said:
Ôi, bé Tam Thể nhà e y như con bé Kitty nhà anh chị nui lun, nhưng phần lông xám của Tam Thể thì của Kitty là màu đen. Đã có 2 lứa con rùi nhé, lứa 2 các cháu mới 3 tuần đã phá phách và tập ăn, 1 bé đen trắng, 1 bé tam thể giống mẹ, 1 bé đen tuyền k tì vết lun, mèo ta khoẻ mạnh khôn lanh, dễ nui hơn các bé mèo tây nhìu. Chuẩn bị giúp anh chị cho bé đi triệt sản đây. K bít cha mấy đưá nhỏ là con cái nhà ai,mặt mũi ra sao mà lần nào ban cho đúng 3 baby ^^
à chị ơi. Mèo đẻ lứa đầu bao nhiêu con thì từ đó về sau nếu chị ko chióch triệt sản tạm thời thì đợt sau số lượng vẫn sẽ y chang như vậy đó chị
 

Gà Gật Gù

Gà Ngây Thơ
nhoxponlove said:
à chị ơi. Mèo đẻ lứa đầu bao nhiêu con thì từ đó về sau nếu chị ko chióch triệt sản tạm thời thì đợt sau số lượng vẫn sẽ y chang như vậy đó chị
cái này cũng hên xui thôi ah bà , con mèo già nhà tui hồi trc có khi đẻ 3 con , có khi 1 con , lại có khi 4 đó bà:))
 

nhoxponlove

thỏ xinh xắn
Gà Ngây Thơ said:
cái này cũng hên xui thôi ah bà , con mèo già nhà tui hồi trc có khi đẻ 3 con , có khi 1 con , lại có khi 4 đó bà :))
Ể...Vậy hả??? :Onion26: Vậy là tui bị bác tui lừa sao trời!!! Bác tui nuôi nhiều mèo lắm, bác ấy nói với tui vậy đó. Tui tin xái cỗ luôn :la_bay:
 

Bao Linh 85

I_Like_Pet
nhoxponlove said:
à chị ơi. Mèo đẻ lứa đầu bao nhiêu con thì từ đó về sau nếu chị ko chióch triệt sản tạm thời thì đợt sau số lượng vẫn sẽ y chang như vậy đó chị
Bé Gà nói Đúng đó, vì c thấy cg có rất nhìu bạn đăng tin rao bán nhìu lứa ák, có khi đẻ 5,lứa sau lại 7 ík
Cái này còn phụ thuộc vào số trứng rụng và giống tốt (tinh binh) của con đực nữa!
 

Gà Gật Gù

Gà Ngây Thơ
nhoxponlove said:
Ể...Vậy hả??? :Onion26: Vậy là tui bị bác tui lừa sao trời!!! Bác tui nuôi nhiều mèo lắm, bác ấy nói với tui vậy đó. Tui tin xái cỗ luôn :la_bay:
nói chung cũng tùy thể trạng con mèo mẹ ,có khi cứ đều đều số lượng đó bà , nhà tui chủ yếu đẻ 3 con , nhưng lâu lâu lại có khi ra 4 , có lần nó đẻ có 1 con ah , mà tui còn k biết nó có bầu nghe léo nhéo mới biết bả đẻ :157:
 

ivys

♛ Madame chic de chat ♛
xấp nhỏ nhà em sao rùi nhox.
:03: thằng ku bắp sao tự kỷ lâu dzị, hông ra vườn chơi với mí em để còn có hình đẹp up forum cho chị ngắm nữaa :154: .. hì hì .. chị kết cái vẻ mặt đờn ông của chú bắp nhà em lắm
 

nhoxponlove

thỏ xinh xắn
ivys said:
xấp nhỏ nhà em sao rùi nhox.
:03: thằng ku bắp sao tự kỷ lâu dzị, hông ra vườn chơi với mí em để còn có
hình đẹp up forum cho chị ngắm nữaa :154: .. hì
hì .. chị kết cái vẻ mặt đờn ông của chú bắp nhà em lắm
Bắp dạo này cũng bớt tự kĩ rồi chi ạ. Em phải tập cả tuần lễ nó mới chịu mò xuống nhà chơi. Nhung cũng vẫn Ko cho em lại gần sơ múi gì hết đó. Còn ra sân chơi thì miễn bàn luôn. Thế giới bên ngoài chắc với nó toàn cạm bẫy quá. Có ép cỡ nào cũng Ko chịu nhất Mông ra khỏi nhà. Hjx
 

Charlene2801

♬ Mèo Tinh ♬
nhoxponlove said:
Bắp dạo này cũng bớt tự kĩ rồi chi ạ. Em phải tập cả tuần lễ nó mới chịu mò xuống nhà chơi. Nhung cũng vẫn Ko cho em lại gần sơ múi gì hết đó. Còn ra sân chơi thì miễn bàn luôn. Thế giới bên ngoài chắc với nó toàn cạm bẫy quá. Có ép cỡ nào cũng Ko chịu nhất Mông ra khỏi nhà. Hjx
Em Bắp đang thực hiện chính sách "bế quan toả cảng" =))
 

nhoxponlove

thỏ xinh xắn
Charlene2801 said:
Em Bắp đang thực hiện chính sách "bế quan toả cảng" =))
Dzạ cái này thì ko đúng đâu. Nó mê gái lắm. Xuống sân xi với 3 đứa con gái nhà em nè. Chỉ bế quan tỏa cảng với em à! :Onion35:
Hôm nay Sushi cho em dc 1 phen hú hồn. Nàng ta leo lên cây như mọi khi. Nhưng không chịu xuống. Đến lúc xe tải chở cát xây dựng tới thì sợ quá leo lên ngọn cây, rồi bò ra cái cành nhỏ. Không dám leo xuống và bắt đầu đứng đó run, rôi khóc meo meo quá trời. :co_y_tuong_xau: Gần 1 tiếng em với mẹ làm mọi cách, nó vẫn không chiu xuống, ko dám xuống. May mắn sao có thằng nhóc lại nhà em mua hàng. Em cho nó 5 nghìn, để nó leo lên bế xuống. hjc... cũng con khôn là lúc được bế xuống, nàng ta báu vào thằng nhóc cứng ngắc, ko cần thằng nhóc phải ôm, nên dễ dàng leo xuống. Xuống đến nơi, nằm run cầm cập luôn. Hjc... :lau_mo_hoi:
ps: Cây me cao 6 met! May mà nó ko leo qua cao mít cao hơn nóc nhà em nữa. Nó mà qua đó thì khỏi bế xuống luôn :dead:
 

Gà Gật Gù

Gà Ngây Thơ
nhoxponlove said:
Dzạ cái này thì ko đúng đâu. Nó mê gái lắm. Xuống sân xi với 3 đứa con gái nhà em nè. Chỉ bế quan tỏa cảng với em à! :Onion35:
Hôm nay Sushi cho em dc 1 phen hú hồn. Nàng ta leo lên cây như mọi khi. Nhưng không chịu xuống. Đến lúc xe tải chở cát xây dựng tới thì sợ quá leo lên ngọn cây, rồi bò ra cái cành nhỏ. Không dám leo xuống và bắt đầu đứng đó run, rôi khóc meo meo quá trời. :co_y_tuong_xau: Gần 1 tiếng em với mẹ làm mọi cách, nó vẫn không chiu xuống, ko dám xuống. May mắn sao có thằng nhóc lại nhà em mua hàng. Em cho nó 5 nghìn, để nó leo lên bế xuống. hjc... cũng con khôn là lúc được bế xuống, nàng ta báu vào thằng nhóc cứng ngắc, ko cần thằng nhóc phải ôm, nên dễ dàng leo xuống. Xuống đến nơi, nằm run cầm cập luôn. Hjc... :lau_mo_hoi:
ps: Cây me cao 6 met! May mà nó ko leo qua cao mít cao hơn nóc nhà em nữa. Nó mà qua đó thì khỏi bế xuống luôn :dead:
nhà tui thì chỉ leo dc cây chuối là cao thôi hị hị hị :Onion38: mà nhớ phải cẩn thận trông pà Sushi nhen :go_mo:
 

Charlene2801

♬ Mèo Tinh ♬
nhoxponlove said:
Dzạ cái này thì ko đúng đâu. Nó mê gái lắm. Xuống sân xi với 3 đứa con gái nhà em nè. Chỉ bế quan tỏa cảng với em à! :Onion35:
Hôm nay Sushi cho em dc 1 phen hú hồn. Nàng ta leo lên cây như mọi khi. Nhưng không chịu xuống. Đến lúc xe tải chở cát xây dựng tới thì sợ quá leo lên ngọn cây, rồi bò ra cái cành nhỏ. Không dám leo xuống và bắt đầu đứng đó run, rôi khóc meo meo quá trời. :co_y_tuong_xau: Gần 1 tiếng em với mẹ làm mọi cách, nó vẫn không chiu xuống, ko dám xuống. May mắn sao có thằng nhóc lại nhà em mua hàng. Em cho nó 5 nghìn, để nó leo lên bế xuống. hjc... cũng con khôn là lúc được bế xuống, nàng ta báu vào thằng nhóc cứng ngắc, ko cần thằng nhóc phải ôm, nên dễ dàng leo xuống. Xuống đến nơi, nằm run cầm cập luôn. Hjc... :lau_mo_hoi:
ps: Cây me cao 6 met! May mà nó ko leo qua cao mít cao hơn nóc nhà em nữa. Nó mà qua đó thì khỏi bế xuống luôn :dead:
Chị mà là thằng nhóc chị lấy em 500k rồi :Onion34:
 

nhoxponlove

thỏ xinh xắn
Charlene2801 said:


dạo này ko có hình ảnh gì mới của mấy đứa hả em?
dzạ có. Mà em lười đăng. Vói lại em lu bu chuyện thi cử bữa giờ nè chị. Tự nhiên thi xong giờ bên nhà ngoại em lại có tang. Nên tùm lum chuyện hết. Em chưa quỡn dc lúc nào. Hjc....
 

Charlene2801

♬ Mèo Tinh ♬
nhoxponlove said:
dzạ có. Mà em lười đăng. Vói lại em lu bu chuyện thi cử bữa giờ nè chị. Tự nhiên thi xong giờ bên nhà ngoại em lại có tang. Nên tùm lum chuyện hết. Em chưa quỡn dc lúc nào. Hjc....
vậy khi nào lo xong chuyện rồi đăng nhé. Dạo này chị lười chụp quá...chỉ thích đi ngắm hình của người ta :157:
 
Top