kontum1990
New Member
Tôi là thành viên mới của diễn đàn. Tôi đăng bài này để bà con biết mà tránh xa bọn
THẾ GIỚI CHÓ MÈO
Địa chỉ: Số 697 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội - ĐT: 0917151111
Tôi mua 1 pug đực 3,5 tháng tuổi ngày 1/1 tại đây. Khi mua chủ cửa hàng leo lẻo bảo chó khỏe, ra giá 6 triệu. Tôi mặc cả mãi mới giảm xuống 4.5 triệu (chắc chắn tôi bị chăn nhưng bây giờ mới biết). Khi bán chó cửa hàng không đả động gì đến thông tin tiêm phòng, chỉ cho mau bán được chó.
Về được 1 ngày thì pug lăn ra ốm, không ăn không uống, đi ngoài phân nát, thở khò khè. Gọi cho cửa hàng thì chủ bảo bị lạnh và nói bôi dầu, kèm theo bảo mua bepberin cho nó uống. Hỏi chủ cửa hàng có đổi được con khác không thì bảo đã mua rồi thì không trả lại. Hỏi chủ là có biết bác sĩ thú y nào không thì bảo là có gì sẽ gọi lại. Hôm sau gọi lại thì vẫn bảo là chưa có bác sĩ thú y và nói pug của tôi mua chưa tiêm gì cả đâu nên chịu khó mà chữa.
Chờ mãi không thấy gì, tôi đành tự tìm bác sĩ trên mạng và đem đến nhờ 1 bác sỹ ở Trung Tự. Bác sỹ bảo đây là chó bệnh sắp chết nhưng được tiêm thuốc khỏe mạnh để khi khách xem thấy yên tâm. Bác sĩ nói các chủ buôn chó từ Trung Quốc về đều có mánh khóe tiêm cho chó khỏe cốt để bán được hàng. Sau đó sống chết thế nào ráng chịu.
Chó của tôi được 2 ngày sau thì chết mặc dù đã cố hết sức chữa.
Tôi có lời chia sẻ với cộng đồng rằng hãy tránh xa cái cửa hàng này. Tất cả từ cách bán hàng, giá cả đến cách đối xử với khách sau khi bán hàng đều không thể chấp nhận được. Đồng thời bà con hãy rất cẩn thận khi đi mua tại các hàng bán chó công cộng bởi nguy cơ chó bệnh là rất cao.
THẾ GIỚI CHÓ MÈO
Địa chỉ: Số 697 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội - ĐT: 0917151111
Tôi mua 1 pug đực 3,5 tháng tuổi ngày 1/1 tại đây. Khi mua chủ cửa hàng leo lẻo bảo chó khỏe, ra giá 6 triệu. Tôi mặc cả mãi mới giảm xuống 4.5 triệu (chắc chắn tôi bị chăn nhưng bây giờ mới biết). Khi bán chó cửa hàng không đả động gì đến thông tin tiêm phòng, chỉ cho mau bán được chó.
Về được 1 ngày thì pug lăn ra ốm, không ăn không uống, đi ngoài phân nát, thở khò khè. Gọi cho cửa hàng thì chủ bảo bị lạnh và nói bôi dầu, kèm theo bảo mua bepberin cho nó uống. Hỏi chủ cửa hàng có đổi được con khác không thì bảo đã mua rồi thì không trả lại. Hỏi chủ là có biết bác sĩ thú y nào không thì bảo là có gì sẽ gọi lại. Hôm sau gọi lại thì vẫn bảo là chưa có bác sĩ thú y và nói pug của tôi mua chưa tiêm gì cả đâu nên chịu khó mà chữa.
Chờ mãi không thấy gì, tôi đành tự tìm bác sĩ trên mạng và đem đến nhờ 1 bác sỹ ở Trung Tự. Bác sỹ bảo đây là chó bệnh sắp chết nhưng được tiêm thuốc khỏe mạnh để khi khách xem thấy yên tâm. Bác sĩ nói các chủ buôn chó từ Trung Quốc về đều có mánh khóe tiêm cho chó khỏe cốt để bán được hàng. Sau đó sống chết thế nào ráng chịu.
Chó của tôi được 2 ngày sau thì chết mặc dù đã cố hết sức chữa.
Tôi có lời chia sẻ với cộng đồng rằng hãy tránh xa cái cửa hàng này. Tất cả từ cách bán hàng, giá cả đến cách đối xử với khách sau khi bán hàng đều không thể chấp nhận được. Đồng thời bà con hãy rất cẩn thận khi đi mua tại các hàng bán chó công cộng bởi nguy cơ chó bệnh là rất cao.