• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

triệt sản mèo cái sao lại bị chết...?

hoangthuthao

New Member
hnay mình đem mèo con cuối cùg đi cho xong về đem mèo mẹ đi triệt sản . Do gần nhà mình có bà thiến mèo lâu năm nên mình mag lên đó mà ko đem đi bs thú y . bh mình rất hối hận. Bà già đó trên 80 tay chân chậm chạp mình đã lo r. Ai ngờ bà ý làm mà chỉ tiêm 1 mũi giảm đau rồi mổ sống treo ngược mèo lên rồi mổ. Nhìn em ý giãy mà thương . Xong bà ý kêu về sẽ bỏ ăn 1.2 ngày vì đau ai ngờ về 6.7 tiếng sau thì chết . Như vậy có phải do người thiến ko vậy. Bh mình rất hối hận vì đã mang ra bà già đấy lúc bế đi em ý sợ cắn rách cả túi 3 lần liền mà mình vẫn cố lôi đi bh thấy buồn và thươg quá.
 

kamichan

New Member
:(....chia buồn với bạn.... có lẽ do bác ấy làm chưa tốt nên vậy đấy...:((...
 

nhi81

New Member
Mình hiện giờ cũng rất hối hận. Con mèo con được 7 tháng tuổi. Mình đem đi bác sỹ thú y đàng hoàng. Nhưng 2 tuần sau thì gọi điện báo là nó đã chết. Sau 1 tuần lúc chuẩn bị trả về thì bảo nó cắn đứt chỉ nên phải may lại. Rồi sau bảo em nó giống như bị tiểu đường ấy nên vết thương lâu lành. Rồi thịt em nó bỡ, rồi thì mỡ nó vàng không trắng như những con khác. Ngày 3 /3 vừa rồi may lần 3, 8/3 lên thăm thì thấy nó vẫn bình thường, 9/3 hỏi vết thương có tiến triển tốt hơn không thì bảo vài ngày mới biết, 10/3 báo là nó chết rồi, vết thương thì lành đó. Chắc nó bị nhiễm trùng gì rồi. Rốt cuộc mình cũng chả hiểu là tại sao. Chỉ toàn là bác sỹ nói. Khi nói như thế này, khi nói khác. Thật tội lỗi y như là mình đã giết nó vậy. Nó ăn uống chơi nhảy bình thường mà...
 

qstxyz

New Member
Mình hiện giờ cũng rất hối hận. Con mèo con được 7 tháng tuổi. Mình đem đi bác sỹ thú y đàng hoàng. Nhưng 2 tuần sau thì gọi điện báo là nó đã chết. Sau 1 tuần lúc chuẩn bị trả về thì bảo nó cắn đứt chỉ nên phải may lại. Rồi sau bảo em nó giống như bị tiểu đường ấy nên vết thương lâu lành. Rồi thịt em nó bỡ, rồi thì mỡ nó vàng không trắng như những con khác. Ngày 3 /3 vừa rồi may lần 3, 8/3 lên thăm thì thấy nó vẫn bình thường, 9/3 hỏi vết thương có tiến triển tốt hơn không thì bảo vài ngày mới biết, 10/3 báo là nó chết rồi, vết thương thì lành đó. Chắc nó bị nhiễm trùng gì rồi. Rốt cuộc mình cũng chả hiểu là tại sao. Chỉ toàn là bác sỹ nói. Khi nói như thế này, khi nói khác. Thật tội lỗi y như là mình đã giết nó vậy. Nó ăn uống chơi nhảy bình thường mà...
Chia buồn cùng bạn. RIP
Cũng không phải lỗi do bạn, buồn thì rất buồn, nhưng không nên tự trách mình, bạn có muốn thế đâu.
Dù sao thì lúc còn sống em nó chắc chắn là 1 em mèo vui vẻ, bạn đã cho em nó được sống an toàn & hạnh phúc, bạn làm hết khả năng rồi. Em nó may mắn vì có chủ như bạn, thế là hơn rất nhiều em chó mèo vô chủ lang thang ở ngoài kia (hoặc tồi tệ hơn là bị bắt, đánh đập, giết thịt!)
Cứ coi như em nó đi đầu thai kiếp khác, may mắn hơn, tốt đẹp hơn.
 
Top