• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Tự chế biến thức ăn dinh dưỡng cho Mèo

Charlene2801

♬ Mèo Tinh ♬
Gà Ngây Thơ said:
nhà bạn mình thôi :)) nhà mình có buôn bán j đâu hehe . Tại mình ở ngoại thành [ Q9 ] nên giá cả cũng rẻ hơn so với các bạn ở nội thành thôi mừ ., dc cái này mất cái kia , có j lại ôm tụi nhỏ lóc cóc chạy zô SG đi thú y , xa thấy mồ hix
Àh vậy hả...tại mình nhớ lần trước bạn nói là ra "hàng nhà mình" nên mình tưởng nhà bạn lấy hàng giá sĩ nên tha hồ cho tụi nó ăn. Hihi. Mà nếu bạn cho ăn tốt vậy tụi nó cũng ít bệnh hen :Onion38: . Chắc cũng ko cần đi thú y nhiều, cùng lắm đi chích ngừa vài lần đầu thui.
 

Gà Gật Gù

Gà Ngây Thơ
boo09 said:
Theo mình thấy vì nước ngoài thịt họ làm sạch sẽ , nhưng như ở VN khi mua cổ gà thì mình phải đặt vì chả ai ăn không cổ gà bao giờ , và khi mua về thì phải rửa sạch từ trong ra ngoài ( vì phần cổ họ cắt rồi đóng bọc chứ cũng chẳng rửa gì bên trong ) cho nên tốt nhất là có thể xay nhuyễn cổ và ức rồi xào chín lên cho mấy bé ăn , tốt nhất là xào không , không nên cho dầu ăn hay là muối vì sẽ làm rụng lông ở mấy bé và tình trạng chảy nước mắt .
Mấy đứa nhà mình thì 1 tuần 2 ngày cổ+ức xay nhuyễn và 3 ngày hạt , thêm sữa , ức gà luộc xé nhỏ và 1 số chất dinh dưỡng khác nữa nên đứa nào cũng nặng chịch và chắc , mấy bé cái đẻ xong cũng mơn mởn như gái mới lớn ^^
Theo thực đơn mấy đứa nhà mình thì trong 2 tuần là có kết quả , mấy bé đực thì nặng tầm 6kg còn mấy bé cái thì 4-5kg ( nặng nhất là con bé sanhua :)) )
Với lại theo mình tìm hiểu thì không nên cho mấy bé ăn thịt heo , các nhà nuôi ở nước ngoài cũng thế , có thể cho thịt gà và thịt bò nhưng không dùng thịt heo , họ có nói là chất dinh dưỡng trong thịt heo không tốt bằng gà hoặc bò nên tốt nhất là không dùng thịt heo cho mấy bé .

Nói chung là mỗi nhà 1 cách chăm , có thể thực đơn nhà này phù hợp với bạn nhưng nhà kia lại không :) và cũng tuỳ vào bọn nhỏ nữa , 10 đứa thì chưa chắc cả 10 đều giống nhau về khẩu vị .
Chúc các bé nhà bạn mau ăn chóng lớn !
chị cho em hỏi 1 chút , thế khối lượng thức ăn tươi cho mèo 1 ngày thì khoảng bao nhiêu gr / đứa hả chị ?

nhà em thì chỉ cho ăn cá với thịt thôi , tụi nó ko biết ăn cơm ^^" thì bữa sáng sớm 3 đứa có ăn 1 chút hạt khô , tới giữa buổi em hấp cá cho ăn mỗi đứa 1 con cá nục khoảng 1 lạng , bỏ xương đi thì chắc còn tầm 70g . Chiều tầm 5g thì em luộc thịt gà cho ăn , 300g có cả xương , bỏ xương thì còn cỡ 250g/ 3 đứa + cho uống nước luộc gà luôn . Tối 10h thì ăn khuya mỗi đứa 1 cục phomai hoặc là 30ml sữa / đứa , trong ngày có thể dc ăn thêm gel hoặc sữa chua . Liệu ăn như vậy tụi nó đã đủ no chưa chị , bình thường thì k thấy đứa nào mè nheo đòi ăn giữa buổi gì hết mà sau này lớn hơn thì có phải thay đổi khẩu phần ăn j nữa ko , tăng lượng lên ntn ?
 

Tinton

Member
Charlene2801 said:
Ôiiii bé mều mập ú xinh quá...muốn ôm quá! :03: bé là giống gì vậy bạn? Bao nhiêu tuổi, được mấy kg rồi? Nhìn thấy mà ham quá...
Mình cũng đang áp dụng phương pháp tương tự bạn. Mà ko biết bé ăn trong bao lâu thì bắt đầu thấy kết quả nhỉ :hmmm: Mình đọc trên 1 số trang web nước ngoài thì nói mèo là động vật ăn thịt nên chúng nó ko hấp thụ được chất dinh dưỡng từ thực vật nhiều. Tốt nhất là cho ăn đồ sống với các thành phần gần giống với bạn vậy đó (đương nhiên là phải biết nguồn gốc những gì cho bé ăn và phải rửa sạch rồi). Nhưng mình thì vẫn sợ vi khuẩn nên chỉ cho bé ăn đồ chín thôi. Ko biết bạn có kinh nghiệm gì trong vụ đồ sống này ko, chia sẻ cho mình với :gongxi-1:
Ui đừng cho ăn đồ sống mèo mà bị đi ngoài thì vừa bẩn mà gầy nhannh, ảnh hưởng ng trọng đến sức khoẻ mèo đấy. Mèo nhà mình 8 tháng tuổi, nặng 4kg, là anh lông ngắn bạn ah. Nó đang tuổi dở ông dở thằng thi thoảng lại đái bậy ghét kinh lên dc, minh nghĩ cho nó ăn đầy đủ các loại thịt là tốt nhất: gà, bò, lợn, gan.... Nhưng thịt bò đắt qá :D, mình nghĩ mèo ăn ba chỉ lợn chắc sẽ béo rất nhanh:D, bi h mình đã giảm gan gà xuống 3 lạng và tăng thịt gà lên 1 kg rồi, trộm vía nó ăn khoẻ lắm :D
 

Charlene2801

♬ Mèo Tinh ♬
Tinton said:
Ui đừng cho ăn đồ sống mèo mà bị đi ngoài thì vừa bẩn mà gầy nhannh, ảnh hưởng ng trọng đến sức khoẻ mèo đấy. Mèo nhà mình 8 tháng tuổi, nặng 4kg, là anh lông ngắn bạn ah. Nó đang tuổi dở ông dở thằng thi thoảng lại đái bậy ghét kinh lên dc, minh nghĩ cho nó ăn đầy đủ các loại thịt là tốt nhất: gà, bò, lợn, gan.... Nhưng thịt bò đắt qá :D, mình nghĩ mèo ăn ba chỉ lợn chắc sẽ béo rất nhanh:D, bi h mình đã giảm gan gà xuống 3 lạng và tăng thịt gà lên 1 kg rồi, trộm vía nó ăn khoẻ lắm :D
Hì...mình cũng đâu có dám cho ăn đồ sống đâu. Chỉ là mình đọc trên 1 số trang web nước ngoài, vd như trang www.feline-nutrition.org và rất nhiều cuốn sách khác. Họ đang hướng đến việc cho mèo ăn đồ sống. Theo họ giải thích là "cho giống với môi trường thiên nhiên và bản năng của tụi nó. Như vậy tụi nó sẽ hấp thụ dinh dưỡng 1 cách tốt nhất". Có lẽ ở nước ngoài họ làm được vì nguồn thịt cá đươc kiểm soát chặt chẽ. Còn VN mình nhiều khi mua ngoài chợ ko rõ nguồn gốc nên cũng sợ.

Bọn nhà mình nhiều khi mới đi chợ về, để thịt sống trên bếp tụi nó cũng nhảy lên, chúi mũi vào ăn ngấu nghiến. Nhưng mình ko có cho, hét cho tụi nó tự nhảy xuống thôi. Với lại mình nghe nói nếu ăn đồ sống tụi nó sẽ bộc lộ lên cái tính hoang dã, cũng ko tốt. Vậy mới nói mình vẫn còn phải tìm hiểu nhiều về cái vụ này. Thử xem có ai cho ăn theo chế độ như nước ngoài thành công chưa :hmmm: Trong thời gian chờ đợi thì cứ cho tụi nó ăn đồ chín cho lành :go_mo: hihi

Àh mà 3 lạng gan với 1 kg thịt gà bạn cho bé ăn trong bao lâu vậy? Hồi trước mình cũng nuôi mèo đực, đái bậy khiếp lắm. Ban đầu còn nhân nhượng, tội nghiệp thả rông. Chứ sau này chịu hết nổi phải nhốt lại hay kiếm vợ cho nó. Ko thì nhà lúc nào cũng thoang thoảng mùi mèo :lac_dau:
 

Tinton

Member
Charlene2801 said:
Hì...mình cũng đâu có dám cho ăn đồ sống đâu. Chỉ là mình đọc trên 1 số trang web nước ngoài, vd như trang www.feline-nutrition.org và rất nhiều cuốn sách khác. Họ đang hướng đến việc cho mèo ăn đồ sống. Theo họ giải thích là "cho giống với môi trường thiên nhiên và bản năng của tụi nó. Như vậy tụi nó sẽ hấp thụ dinh dưỡng 1 cách tốt nhất". Có lẽ ở nước ngoài họ làm được vì nguồn thịt cá đươc kiểm soát chặt chẽ. Còn VN mình nhiều khi mua ngoài chợ ko rõ nguồn gốc nên cũng sợ.

Bọn nhà mình nhiều khi mới đi chợ về, để thịt sống trên bếp tụi nó cũng nhảy lên, chúi mũi vào ăn ngấu nghiến. Nhưng mình ko có cho, hét cho tụi nó tự nhảy xuống thôi. Với lại mình nghe nói nếu ăn đồ sống tụi nó sẽ bộc lộ lên cái tính hoang dã, cũng ko tốt. Vậy mới nói mình vẫn còn phải tìm hiểu nhiều về cái vụ này. Thử xem có ai cho ăn theo chế độ như nước ngoài thành công chưa :hmmm: Trong thời gian chờ đợi thì cứ cho tụi nó ăn đồ chín cho lành :go_mo: hihi

Àh mà 3 lạng gan với 1 kg thịt gà bạn cho bé ăn trong bao lâu vậy? Hồi trước mình cũng nuôi mèo đực, đái bậy khiếp lắm. Ban đầu còn nhân nhượng, tội nghiệp thả rông. Chứ sau này chịu hết nổi phải nhốt lại hay kiếm vợ cho nó. Ko thì nhà lúc nào cũng thoang thoảng mùi mèo :lac_dau:
Ặc, nhà tơ' bi h bật quạt thông gió 12/24h đây mệt với nó qá đi, làm thế nào nó hết tè bậy đây, nhìn thì yêu ma thấy bãi tè của nó thi chỉ muốn cho 1 trận hừ hừ....., bi h tớ mua 1 kg gà đùi, 55k/kg và 4 lạng gan là 10k ăn dc gần tuần, hic, tớ chưa dám cho ăn cá vì có đợt cho nó ăn thì nó chạy k kịp :((, chắc đợi hơn 1 tuổi tớ cho ăn lại :D
 

Charlene2801

♬ Mèo Tinh ♬
Chỉ có 3 cách thông dụng nhất:
1. Thiến
2. Cho lấy vợ
3. Nhốt vào lồng
Mà cách 1 với cách 3 chắc bạn ko nỡ rồi cho nên chỉ còn cách kiếm vợ cho nó :157:
Hồi trước thằng đực nhà mình mắc vịt lắm nha. Ba mình đi công tác nước ngoài, ẻm sợ ba mình đi lâu quên ẻm hay sao đó, làm cho mấy bãi vào vali :frozesweat: Vali thì màu tối, vải lại dày, mới nhìn sơ qua đâu có biết. Thế là sau vài ngày sang Mỹ, nó bốc mùi lên :hoc_mau: Nước hoa hiệu con mèo do thằng đực nhà mình sản xuất nổi tiếng khắp nước Mỹ :Onion33: Sau đợt đó mình phải đấu tranh dữ dội lắm ẻm mới được ở lại, ko là cũng đi bụi luôn rồi :Onion48:
 

Tinton

Member
Charlene2801 said:
Chỉ có 3 cách thông dụng nhất:
1. Thiến
2. Cho lấy vợ
3. Nhốt vào lồng
Mà cách 1 với cách 3 chắc bạn ko nỡ rồi cho nên chỉ còn cách kiếm vợ cho nó :157:
Hồi trước thằng đực nhà mình mắc vịt lắm nha. Ba mình đi công tác nước ngoài, ẻm sợ ba mình đi lâu quên ẻm hay sao đó, làm cho mấy bãi vào vali :frozesweat: Vali thì màu tối, vải lại dày, mới nhìn sơ qua đâu có biết. Thế là sau vài ngày sang Mỹ, nó bốc mùi lên :hoc_mau: Nước hoa hiệu con mèo do thằng đực nhà mình sản xuất nổi tiếng khắp nước Mỹ :Onion33: Sau đợt đó mình phải đấu tranh dữ dội lắm ẻm mới được ở lại, ko là cũng đi bụi luôn rồi :Onion48:
Vậy thì phải kiếm vợ cho ẻm rồi, hic, trông đẹp zai vậy chắc đắt hàng lắm đây, chắc bạn nuôi nh mèo lắm nhỉ, mình chi dc nuôi 1 con thui, ước ao đc mua thêm 1 bé cái nữa qá :((
 

Charlene2801

♬ Mèo Tinh ♬
Tinton said:
Vậy thì phải kiếm vợ cho ẻm rồi, hic, trông đẹp zai vậy chắc đắt hàng lắm đây, chắc bạn nuôi nh mèo lắm nhỉ, mình chi dc nuôi 1 con thui, ước ao đc mua thêm 1 bé cái nữa qá :((
Nhà mình giớ có 5 đứa (4 mèo tây, 1 mèo ta)...kể cũng nhiều hen...hix :lau_mo_hoi: ...mình đã tính dừng lại ở 4 con nhưng mà hôm trước có em mèo Nga bị bỏ rơi, hình như bị đánh dậm dữ lắm nên em ấy nhát khiếp! Thấy tội quá mình lại tha về.
Nhà bạn ở đâu zậy? Nếu ở tp.hcm thì bữa nào đi off giao lưu hen. Còn ko thì up hình bé nhà bạn cho mình chiêm ngưỡng đi :gongxi-1:
 

Tinton

Member
Oài nuôi 5 đứa nếu mà theo thực đơn gà đùi và gan gà thì cũng hơi lục tốn đấy, tiếc qá, tớ ở hà nội rồi, phong trào ọp ẹp trong HCM cao nhỉ, ở HN có vẻ ít lớm :(
 

Bông Bư

Member
mèo nhà mình thực đơn hàng ngày chủ yếu là : trứng vịt lộn,lươn luộc,gan gà trộn cơm. sữa thì lúc uống lúc ko,phomai thì ăn đều :v
các bạn cho mình hỏi là ngày nào cũng cho ăn trứng thì có làm sao ko,gan nhiều thì có tốt ko :3
 

Mia

New Member
Cho ăn meo là giết em ư:(((((, mình đã cho em ăn meo 3/12 năm cuộc đời em rui:((( làm sao cai được cho nó đây
 

cnlong

New Member
[HCM] em mèo bị nạn cần giúp đỡ
chào các anh chị em và các bạn,mình hiện đang là sinh viên,mình thích mèo từ nhỏ,nuôi nhiều đời mèo.
cách đây 1 tháng mình có nhặt được 1 em mèo con xinh xắn và mang về nhà nuôi.
cách đây 3 ngày thì em nó trèo leo nghịch ngợm lên cái giường xếp và bị nó đè xuống đất ngay giữa bụng, và bị thương khá nặng,dập bụng,mình sờ vào thấy nhão nhão ở bụng,nữa người sau bị liệt hoàn toàn,người cong oặt(chắc gãy xương sống),nhìn rất đau đớn,hiện đang nằm một chỗ và ăn uống rất khó khăn,kêu không thành tiếng,đã 3 ngày nay rôi,lúc bị mình rất buồn và lo lắng,nhưng tình hình cuộc sống sinh viên không có điều kiện cho phép mình đưa em đi bác sĩ,h mình đang rất rối và không biết phải làm sao,mình mong nhận được sự giúp đỡ của những người hảo tâm,hoặc các anh chị em các bạn có cách nào có thể cứu đc em nó thì giúp mình,mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều.
bây h nhìn em mèo mình rất đau lòng,mình chỉ mong em mèo được cứu chứ không mong gì hơn,cảm ơn các bạn,
mọi sự giúp đỡ xin liên hệ qua mình.
tên Long 22t.sv đhcn hcm sđt: 01632147937
facebook: CnLong
mail: longkulj@gmail.com
địa chỉ nhà: 17 Phan Văn trị P14 Q Bình Thạnh-tiệm CD (mình ở nhờ nhà của cậu).
cám ơn các bạn đã đọc,xin các bạn chia sẻ để cùng cứu em mèo tội nghiệp.
mình sẽ cập nhật hình sau...
 

wendy1993

YTC Developer
Chungthuyvt said:
Tât cả đều xay nhỏ để sống?nấu chín rồi mới cho vào tủ đông hay để sống bạn ơi?
tất cả đều xay nhỏ và trụng sơ thôi bạn à, bạn bỏ thịt vào nước đang sôi khi thịt vừa chuyển màu ( thịt tái giống như mình ăn phở ấy ) thì vớt ra, cổ gà thì tuyệt đối ko nấu chín nha bạn, để sống luôn vì nấu chín làm xương cứng hơn mấy bé khó tiêu hóa lắm
 

Mun2014

New Member
meodomy said:
Mun nhà mình bị đi ngoài nhiều, cứ ăn là đi, chả biết ăn gì cho hết nhỉ cả nhà?
giống tên Mun nhà tớ zị?
 
Xương cá như cá nục nếu hầm áp suất cho nó mềm nhừ thì mèo ăn cũng rất tốt vì nó chính là nguồn cung cấp canxi giúp xương chắc khỏe cứng cáp. Không phải cứ ăn xương là hại đâu.
 
Top