Tờ rinh
New Member
Cách nay một tháng mình nhạt một bé mèo hoang về nuôi là girl mình đặt tên Mi lúc đó chưa biết ăn rành nên mình toàn nhai cơm cho bé ăn. Dần cũng quen giờ cũng được hơn tháng nhưng không hiểu sao lúc này bé ít quấn chủ cũng hk nịn hk giỡn hay phá phách gì hết hồi trước mê giỡn lắm leo trèo cắn phá mà giờ toàn rút vô kẹt ngủ
vs quan sát bên ngoài thôi. Kêu cũng không thèm lại chỉ nằm một chỗ vẫy đuôi. Lại gần bé đụng bé thì bé quạo. Lúc trước cứ đeo theo chân vs nịn nọt suốt. Cũng do nhà bất cẩn nên bé bị tai nạn lúc ôm bánh xe bị xe cán lên chân đu quạt bị quạ chém đuôi có phải vì vậy mà bé sợ không dám giỡn hay nịn chủ nữa. Hay do bị đau nên không giỡn. Mọi người có kinh nghiệm chỉ mình với. Tâm lí bé nhà mình khó hiểu quá. Mới nuôi lần đầu nên không có kinh nghiệm.
vs quan sát bên ngoài thôi. Kêu cũng không thèm lại chỉ nằm một chỗ vẫy đuôi. Lại gần bé đụng bé thì bé quạo. Lúc trước cứ đeo theo chân vs nịn nọt suốt. Cũng do nhà bất cẩn nên bé bị tai nạn lúc ôm bánh xe bị xe cán lên chân đu quạt bị quạ chém đuôi có phải vì vậy mà bé sợ không dám giỡn hay nịn chủ nữa. Hay do bị đau nên không giỡn. Mọi người có kinh nghiệm chỉ mình với. Tâm lí bé nhà mình khó hiểu quá. Mới nuôi lần đầu nên không có kinh nghiệm.