Hi, chị hem biết đâu ku ơi . Nhưng bọn mèo ấy, cứ có nắng, có gió có mấy cái đồ linh tinh là bọn nó hiếu động lắm ý. Lũ mèo con nhà chị cho ra phới nắng là nhảy nhót, đánh nhau loạn xạ ấy. Yêu lắm cơ. Mà giờ đi làm, ban ngày bọn nó ở nhà chỉ được ở trong nhà tắm thôi, chiều về còn nắng thì cho bọn nó ra ban công chơi, thương lắm.Charlene2801 said:2 tuần ko gặp mà mấy đứa đã khác biệt nhiều rồi ^^ bé màu hima thì ngày càng rõ nét chị vẫn dẫn mấy bé đi tắm nắng đều hả chị? Nhà em có 1 bé nhỏ gần 3 tháng, do thời gian qua em bận ko dẫn bé đi tắm nắng thường xuyên được nên 2 chân sau yếu ghê, ko nhảy cao được như mấy anh chị khác ngoài tắm năng, chị nghĩ em có nên cho bé uống thêm canxi ko chị?
uh , chồng kêu là bị dị ứng, mẩn ngứa vì bọn nó. Chán lắmbowie said:Ui trông mấy đúa nhỏ lớn lên từng ngày, gả đi thật k nỡ bạn nhỉ, mấy pé lại xinh thế cơ mà
Ôiiii thông tin quý báu! Cảm ơn chị nhiều nhaaaaa em phải cố gắng dậy sớm hơn để dẫn tụi nó đi tắm nắng mới được. hehesmallvortex said:Hi, chị hem biết đâu ku ơi . Nhưng bọn mèo ấy, cứ có nắng, có gió có mấy cái đồ linh tinh là bọn nó hiếu động lắm ý. Lũ mèo con nhà chị cho ra phới nắng là nhảy nhót, đánh nhau loạn xạ ấy. Yêu lắm cơ. Mà giờ đi làm, ban ngày bọn nó ở nhà chỉ được ở trong nhà tắm thôi, chiều về còn nắng thì cho bọn nó ra ban công chơi, thương lắm.
À chị đọc thấy bảo cho các em ấy phơi nắng, trên lông sẽ có chất chuyển thành vitamin D, sau đó các em ấy liếm thì rất tốt đấy (tương đương với việc bổ sung canxi mà )
Há há chắc là ox bạn ghen với mấy pé đấy....đùa thôi. Vậy chúc mấy pé nhà bạn sẽ kím đc chủ tốt, iu thương các pé thật lòg nhésmallvortex said:uh , chồng kêu là bị dị ứng, mẩn ngứa vì bọn nó. Chán lắm
Ông ấy hem thích mòe mà ( Tớ sắp thành bán mèo chuyên nghiệp rồi, thích mèo mẹ để mèo con, nuôi mèo con rồi lại bán, bán rồi lại tiếc, rồi lại thích mèo mẹ đẻ tiếp; đúng là cái vòng lẩn quẩn :|bowie said:Há há chắc là ox bạn ghen với mấy pé đấy....đùa thôi. Vậy chúc mấy pé nhà bạn sẽ kím đc chủ tốt, iu thương các pé thật lòg nhé
smallvortex said:Ông ấy hem thích mòe mà ( Tớ sắp thành bán mèo chuyên nghiệp rồi, thích mèo mẹ để mèo con, nuôi mèo con rồi lại bán, bán rồi lại tiếc, rồi lại thích mèo mẹ đẻ tiếp; đúng là cái vòng lẩn quẩn :|
Hôm qua về ngắm bọn nó, lớn tướng, ra tranh ăn cá với Bin rồi, 4 con châu đầu vào đĩa, đẩy mẹ ra ngoài
Madame Ivy Trần nuôi nhiều mèo thế, không để dành xiền để có thể năm sau làm 1 nhóc babe của bé này.ivys said:hí hí .. nếu có bán lại chị nhớ phải cho em bít giá chị định gả bé colorpoint/hima nhà chị như thế nào nhaaaaa..coi em có gom góp đủ để rước bé dzề hem đó.
em đặt cục gạch hóng hớt, chừng nào nghĩ ra giá rùi nháy em nhớ.. em kết cái mặt đáng iu của mấy nhóc nhà chị lớm đó
Ui trùi ui, ngây thơ vô số tộiEiffel*FR said:Madame Ivy Trần nuôi nhiều mèo thế, không để dành xiền để có thể năm sau làm 1 nhóc babe của bé này.
Eiffel*FR said:Madame Ivy Trần nuôi nhiều mèo thế, không để dành xiền để có thể năm sau làm 1 nhóc babe của bé này.
smallvortex said:Ui trùi ui, ngây thơ vô số tội