Trời ạ chó đã 8 tháng là đủ lớn rồi chích dại đi bạn ơi , hèn chi sủi mép bị dại rồi !!! 4 tháng thì chích được rồi nói chi 8 tháng . Còn lúc mới đem về chích thì mới chết !!! Mau đem em đi chích cho ăn đường đi bạn đừng cho em cắn ai , nhốt lại hết sủi mép nuôi lại bình thường !!! Chúc bé mau khoẻ mạnh !!!
Cái này xảy ra cũng nửa tháng rùi bạn, từ hôm đó trở đi thì nó vẫn ăn uống và hoạt động bình thường. Mấy bữa nay thời tiết miền bắc thất thường quá, nó lại ốm rồi, hôm qua thì người nóng ran, nó mệt nên gặp mình cũng chẳng buồn mừng nữa, mà nó 0 chịu ăn, đến hôm nay thì nôn, mình nên làm gì bây h hả bạn, chỗ mình 0 có thú y