Sổ tiêm chít mình có đầy đủ hết nha bạn, khi mua bán mình sẽ đưa tất cả sổ liên quan đến Suri cho bạn xem, do mình với bx mình đang có mâu thuẩn vì bx mình rất thương Suri.
- 1. Theo hiểu biết cạn kiệt của mình thì Care vs Pravo 2 tuần là phát bệnh rồi (Và mình đã chấp nhận BH cho bạn 2 Tuần)
- 2. Cũng như bạn nói nhà bạn có 1 cún bị Care mất. Mình cũng có xem trên các forum về 2 bệnh trên, Virus Care và Provo có thể sống trong nhà với thời gian rất lâu có thể lên đến vài năm, phải dùng dung dịch diệt virus vệ sinh toàn bộ nhà và nơi cún củ đã từng sinh sống, chứ hok dùng xà phòng bình thường mà lau chùi được."Thử hỏi 1 người xem cún như con mình thì ai lại không như thế hả bạn"
- 3. Như mình nói trên do mình với bx đang mâu thuẩn về Suri nên có 1 trục trặc, khi nào bạn như tình cảnh của mình thì bản sẽ hiểu nó ntn thôi, mình nuôi cún ko phải để theo phong trào mà mình nuôi vì đam mê và thương yêu những chú cún, mong muốn nuôi 1 chú cún đã theo đuổi mình từ bé rồi bạn ah, các bạn nào như mình sẽ biết cái cảm giác thứ mình đang yêu thương mà ko thể giữ lại dc.
- 4. Tính ra Suri 3/9 này là tiêm mũi thứ 3, mủi đầu tiên lúc Suri được 3 tháng tuổi lúc đó là tháng 5 mình vận chuyển Suri từ Phan Thiết vào SG bằng tàu lửa, vào đến SG do thay đổi khí hậu (Phan Thiết lúc đó trời rất lạnh, vào SG thì lại nóng) Suri nhà mình bị ho nhẹ, qua bên BS Sơn bên Gò Vấp đã trị khổi và bác Sơn kêu phải chit lại từ đầu nên mũi đầu tiên mình phải bỏ, và mình chít lại cho Suri tính đúng thì Suri 3/9 này là 3 mũi có phải hok, do mũi đầu tiên mình bỏ qua nên mình ko biết là nó có tác dụng hay ko nên mình cũng phải cẩn trọng chứ bạn, mình cho Suri đi lâu lâu mình cũng xin phép được đến chơi với Suri nên mình cũng rất quan tâm đến việc sống còn của Suri.
- 5. Nếu bạn không đến thì làm ơn bạn Call giùm mình 1 cái được ko, mình bỏ hết mọi công việc chờ bạn từ gần 7h tới 10h tối gọi cho bạn thì bạn nói sắp tới.
Mấy ngày hôm nay mình và Bx đã ĐT cho người thân từ Phan Thiết đến Tây Ninh chỉ mong được 1 người thân nào đó chấp nhận nuôi hộ để sau này có điều kiền rước Suri về lại, nhưng mọi chuyện vẫn ko có chút hi vọng nào. Lúc bạn gọi là do BX mình bắt máy, do bx mình nghỉ sẽ có người nuôi Suri giúp 1 thời gian nên định nói như thế để bạn từ chối, nhưng kết quả lại ko được như ý nên phải cho suri đi tìm chủ mới. Các bạn nào thắc mặt về việc tim chit của Suri thì bạn nào đón bé mình sẽ trình đầy đủ cho các bạn xem thì sẽ rỏ như thế nào.
Cho mình hỏi các bạn 1 câu nhé,có bạn nào đã từng rơi vào tình trạng bồn chồn, bỏ không được và giữ lại cũng không được cảm giác rất khó mà tả ra được như mình chưa, chắc các bạn cũng hiểu cho mình.
chủ topic giải thích hợp lí, mọi chuyện chỉ là hỉu lầm
Xong