Mình từng mua mèo của chú, mua về mấy pé yếu lắm, mà nhỏ xíu à, nhìn tớ nghĩ khoảng 1 th là cùng. Mà chú ấy bảo là 2th gì đó.
Sau đó mèo chết ( Ko những mèo của tớ, mà 1 số ng mua của chú ship vào HCM cũng chết tuốt )
Gọi cho chú đòi bồi thường thì bảo 30/4 vào HCM sẽ gặp rùi nói
Sau đó vào HCM rùi trốn mình luôn, gọi dt ko bắt máy, dùng số khác thì bắt máy nghe zọng mình thì dập máy.
~~" Buôn mèo có bao tiền mà bán luôn cả danh dự. Chú ấy đã lớn tuổi rồi mà như thế, ko hiểu nổi
Lan đầu mua của chú thì pé về cũng ngắc ngư nhưng do mình chăm cực lực pé mới qua khỏi ==". Pé là cái pé dưới chữ kí của mình ý...
Bạn ơi!Mình thì không dám bàn luận chú ấy là người thế nào,vì mình cũng chưa tiếp xúc với chú ấy,nhưng mình nghĩ là ban đầu khi chú bán các bé có thể vẫn khỏe mạnh,nhưng có thể các bé chỉ 1,2 tháng tuổi sức còn yếu,không thể đủ sức để đi một quãng đường xa vậy ,thành ra tới nơi thì các bé mới bị lả đi và ốm.Mình nghĩ là nếu các bạn thương các bé thì hỏi chú ấy có bế lên Hà Nội được không,hoặc ship vào Hcm nhưng bằng máy bay ấy,thời gian ngắn thì may ra bé chịu được,mặc dù chi phí vận chuyển hơi mắc nhưng bé về với mình với 1 sức khỏe tốt thì mình nghĩ chủ nhân nào cũng mừng và cũng hài lòng thôi à.