Gia đình đang bận chuyển đồ đạc để qua 1 ngôi nhà mới, còn tôi thì đi kiếm cho mình 1 con chó con để nuôi vì ngôi nhà mới có sân khá là rộng rãi để tôi có thể nuôi 1 con chó con mà tôi đã hằng mơ, tôi đi ra quầy bán chó và chọn được 1 con khá là hợp với mình, trong khi những con chó khác chay nhảy xung quanh thì nó (gấu ) chỉ nhìn tôi rồi quay mặt vào ngủ thiếp đi, tôi thấy nó thật đáng yêu làm sao, tôi quyết định mua nó về và nói dối với ba mẹ là được người bạn cho vì ba mẹ không thích tôi nuôi chó,dắt pé gấu về nhà nó chỉ chui vô góc và ngủ ngon lành, mặc kệ người ra vào dọn đồ , pé gấu vừa về nhà được 2 tiếng thì 1 lát sau có người bạn hàng xóm đem qua cho 1 con chó cái nữa nói là cho c1o đôi có cặp, uhm thì cũng vui thấy 2 đứa nó quấn quít với nhau cả ngày .Pé gấu ngoan lắm, ăn hết sạch chỗ cơm tôi cho , đôi khi còn giành ăn với con chó cái nữa, mỗi lần bắt ve nó cũng nằm im ra vẽ thỏa mãn lắm, bắt ve xong tôi với nó thường hay yeah với nhau, giống như trò chơi hoàn thành mục bắt ve trên người nó vậy,nói chung tính cách của gấu thì ko chê vào đâu được, nó biết làm vừa lòng tôi , ít khi gấu bị la hay bị đòn lắm, rồi đến khi con cho cái lăn ra bệnh thì gấu luôn đi theo, quan tâm đến con chó cái nhiều lắm...để rồi nó bị lây bệnh, tôi đã cố gắng đem 2 đứa nó đi chữa bệnh tận tình, đến khi chó cái hết bệnh thì Gấu bắt đầu bệnh nặng hơn, 1 ngày nó đi tiêu ra máu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là nó sẽ khỏi như con kia...cả ngày nó đi tiêu ra máu 2 lần , tôi cũng bó mặc nó , đến tối tôi lại đi chơi , tôi nghĩ nó sẽ chịu được đến ngày mai, ngày hôm sau tôi đưa nó đi chích thì nó có thể đi lại được rồi, tôi nghĩ nó khỏe và tối đó tôi lại di chơi ....tối 8/6 là ngày giỗ của gấu, gấu đã ra đi trong khi đó tôi lại ko có mặt ở nhà để chăm sóc nó, tôi có lỗi với nó nhiều lắm, tôi tự trách mình và gào khóc như 1 đứa trẻ mất đồ chơi, đưa gấu đi ra biển tôi khóc suốt đoạn đường , sau đó tôi bỏ ăn và tôi đã xỉu trong lúc đi nhà thờ, cả cuộc đời này có lẽ tôi sẽ ko quên được pé gấu - chính tôi đã hại chết nó, tôi đang tìm kiếm lại hình ảnh của gấu để bù đắp những gì mà tôi gây ra, Gấu ơi e đừng trách chị nha, chị biết lỗi rồi