Sau 1 thời gian theo dõi topic "xin chào tất cả các bạn yêu và ghét chó", BQT thấy thành viên tovit đã có những lời lẽ gây tranh cãi, xúc phạm các thành viên khác 1 cách nặng nề. Nay BQT quyết định ban nick tovit vĩnh viễn.
Dẫn chứng:
không học mà từ đầu đến giờ tôi dạy cho chó ngoc bao nhiêu bài học bổ ích đó sao?còn bạn nữa,chơi với chó thì luôn luôn phải chủ động,mình phải dạy nó để nó học theo mình,chứ đừng làm như nó nha
sao vậy?hết nghĩa để nói rồi đúng không?hahaha đích thị là chó cái rồi sao có thể hiêu được nhiêu tiếng người lắm đâu mà nói tiếp được...nên nhớ 1 con chó cho dù thông minh đến đâu đi nữa thì nó cũng chỉ hiểu được vài trăm từ,cùng lắm đến con số nghìn tử ngữ của con người thôi,vậy mà từ đầu đến giờ tôi thấy chó này cũng khá xuất sắc đấy,hôm nào tôi sẽ đích thân đi đăng kí cho ngọc tham gia 1 cuộc thi chó dành cho sinh viên cả nước quá.....kakakakkaka
nếu cảm thấy nhục quá thì về đứng soi gương mà tự kỉ,và chửi cha mắng mẹ tại sao sinh mình ra mà không để mình làm người mà để mình làm kiếp chó cho thiên hạ nhiếc móc....học làm gì cho tốn cơm tốn gạo của ông bà ý,từ hôm nay trở đi thì đem sách vở ra đốt hết đi,rồi bắt đầu bò 4 chân mà đi quanh quẩn 4 bức tường phòng trọ đó mà liếm got chân hàng xóm,xem nhà có cái tất bẩn nào,có đôi giầy rách nào tha ra mà cắn cho đỡ ngứa mõm,không lại ra đây mà sủa bậy thì tôi lạ nhét cho quả pháo vào mõm lại nhục nữa......kakakakaakakkaakkakakakakakk......................hahahaahahahhaahahahah
sợ rồi thì xin tôi 1 tiếng thôi se thả xích cho về,chứ đừng có nói kiểu đó
Mod cũng không phải không biết đâu,có điều người ta không lên tiếng thôi,có phải bầy chó đó đã thu nạp thêm 1 con nữa về đây để cắn tôi phải không?cứ việc đến,đến đi đến đi......đang đợi đây....lại thêm 1 kẻ nữa mở miệng " XIN CHÓ"...hihihi đúng là chó mà,đọc hàng bao nhiêu trang vậy mà vẫn không biết cái gì....ai là ( CHÍ PHÈO ĂN VẠ) chứ?người sao ăn vạ được chó.....chó chơi với nhau cẩn thận lại cắn nhau loạn lên giờ đó....cẩn thận người ta bẻ hết răng đó nghe chưa?
Dẫn chứng:
không học mà từ đầu đến giờ tôi dạy cho chó ngoc bao nhiêu bài học bổ ích đó sao?còn bạn nữa,chơi với chó thì luôn luôn phải chủ động,mình phải dạy nó để nó học theo mình,chứ đừng làm như nó nha
sao vậy?hết nghĩa để nói rồi đúng không?hahaha đích thị là chó cái rồi sao có thể hiêu được nhiêu tiếng người lắm đâu mà nói tiếp được...nên nhớ 1 con chó cho dù thông minh đến đâu đi nữa thì nó cũng chỉ hiểu được vài trăm từ,cùng lắm đến con số nghìn tử ngữ của con người thôi,vậy mà từ đầu đến giờ tôi thấy chó này cũng khá xuất sắc đấy,hôm nào tôi sẽ đích thân đi đăng kí cho ngọc tham gia 1 cuộc thi chó dành cho sinh viên cả nước quá.....kakakakkaka
nếu cảm thấy nhục quá thì về đứng soi gương mà tự kỉ,và chửi cha mắng mẹ tại sao sinh mình ra mà không để mình làm người mà để mình làm kiếp chó cho thiên hạ nhiếc móc....học làm gì cho tốn cơm tốn gạo của ông bà ý,từ hôm nay trở đi thì đem sách vở ra đốt hết đi,rồi bắt đầu bò 4 chân mà đi quanh quẩn 4 bức tường phòng trọ đó mà liếm got chân hàng xóm,xem nhà có cái tất bẩn nào,có đôi giầy rách nào tha ra mà cắn cho đỡ ngứa mõm,không lại ra đây mà sủa bậy thì tôi lạ nhét cho quả pháo vào mõm lại nhục nữa......kakakakaakakkaakkakakakakakk......................hahahaahahahhaahahahah
sợ rồi thì xin tôi 1 tiếng thôi se thả xích cho về,chứ đừng có nói kiểu đó
Mod cũng không phải không biết đâu,có điều người ta không lên tiếng thôi,có phải bầy chó đó đã thu nạp thêm 1 con nữa về đây để cắn tôi phải không?cứ việc đến,đến đi đến đi......đang đợi đây....lại thêm 1 kẻ nữa mở miệng " XIN CHÓ"...hihihi đúng là chó mà,đọc hàng bao nhiêu trang vậy mà vẫn không biết cái gì....ai là ( CHÍ PHÈO ĂN VẠ) chứ?người sao ăn vạ được chó.....chó chơi với nhau cẩn thận lại cắn nhau loạn lên giờ đó....cẩn thận người ta bẻ hết răng đó nghe chưa?