• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Cú ngã đầu đời của Mốc Trà Meo (meobeo52kg) !

meobeo52kg

YTC Developer
Gửi bạn Luan Luong
Mình rất buồn vì sự việc đi quá tầm kiểm soát như thế này. Để mình nhắc lại cho bạn nhớ và mọi ng cùng biết !
Mấy ngày trước bạn có gđ cho mình hỏi mua 1 bé mèo vs giá 4tr500.
Ngày hôm sau bạn có thỏa thuận và xin mình bớt thành 8triệu để bạn rước đc 2 bé.
Tất nhiên mình k đồng í.
Bạn gđ, nt cho mình suốt cả ngày xin xỏ … và nói rất thx mèo ALN. Rất muốn nuôi nhưng vì là SV kinh tế ko có.
Vì tin bạn, ( chứ ko hề biết bạn là người buôn mèo qua tay) nên ngày hôm sau, mình nt lại đồng í bán 2 bé cho bạn với giá 8tr500.( tặng kèm bạn lồng hàng không 500k – giá minh đăng lên và bán cho mọi ng ).
Mình đã gửi ảnh và báo cho bạn thông tin của 2 bé, cả 2 bé đều là con của mẹ Dolla, cùng đàn với bé của cThùy Linh Nguyễn.
Bạn ok và hẹn mình chuyển khoản.

Mình có khuyên từ đầu, bạn nên gửi mèo = máy bay, ( sau này bạn kể chính bản thân bạn đã từng gặp trường hợp nhận mèo chết từ ga. Bạn thừa hiểu gửi tàu sẽ ntn) Nhưng bạn chọn gửi tàu. Mình tìm trên mạng và liên hệ với chú Sơn, chú đảm bảo mèo được để trong khoang có máy lạnh nên mình rất yên tâm. ( đây là lần đầu tiên mình gửi mèo cho khách = tàu nên ko rõ các rủi ro có thể xảy ra, các khách trước của mình đều gửi máy bay nên mèo rất khỏe.
VD: mèo của chị Ivy Tran ( link FB https://www.facebook.com/ms.ivy.tran?fref=ts )

Đến tối b lại nt cho mình xin mình đỡ tiền vận chuyển.
Mình ko đồng ý và nói bạn nên mua 1 bé thôi.
Nhưng bạn lại cái bài than nghèo kể khổ…. Ừ thì 200k chả to chả bé, mình lại gật đầu cho kịp chuyến tàu 5 bé vào SG.
Trc khi lên tàu, chú S có kiểm tra 5 đứa khỏe, chạy nhảy và phản ứng nhanh nhẹn, chú mới nhận mèo.
Chứ chú ấy cũng ko nhận mèo ko hoạt bát.
Tuy nhiên, khi ra tới ga, mức giá gửi tăng lên là 300k/ bé ( tổng các bạn gửi mình là 250k/ bé), vậy là mình phải bù thêm 150k + mình đã gửi thêm chú 150k nữa để nhờ chú chăm sóc kĩ hơn cho mấy bé.
Vậy là mình ko có tâm à?

Đến khi mình hỏi chuyển tiền. Bạn nói vì thứ 7 ngân hàng ko làm việc nên bạn ko chuyển được??? ( Vietcombank sáng thứ 7 vẫn làm việc, và nếu bạn ck qua cây atm vẫn giao dịch được bất cứ lúc nào cơ mà? )
Bạn nói, sau khi nhận được mèo, bạn sẽ gửi tiền cho chú Sơn.

Mình ko đồng ý vì chưa giao dịch như vậy bao giờ, nhưng bạn nói đã từng làm việc như vậy với chú Sơn, và chú Sơn cũng đồng ý đứng lên nhận tiền nên mình yên tâm đồng ý.
Mình chỉ muốn hỏi 1 câu: Bạn/ các bạn đã mua được mèo của ai mà được như vậy chưa? Vừa bớt lên bớt xuống, vừa chiều lên chiều xuống, vừa ko may rủi ro mèo chết trên tàu, tự nhiên mình vừa mất tiền, vừa mất mèo? Có ai rảnh đi chơi 1 trò chơi mạo hiểm như vậy ko hả bạn?

Khi bạn nhận mèo, tất nhiên bạn phải xem tình trạng mèo mới đưa tiền chú Sơn. Chứ ko thể thấy nó ko khỏe mà bạn trả tiền????

Bạn bế mèo về nhà, nói đau ốm. Mình cũng động viên bạn cố gắng chăm sóc bé, vì có thể do đi tàu bị chen chúc, ko có điều hòa, ko được ăn…. ( bạn nói mình mới biết), và thay đổi môi trường nên bé bị ốm. Mình nghĩ bạn là SV, yêu mèo, nên mình tự chủ động đề nghị hỗ trợ bạn 1 triệu tiền thuốc cho bé ( dù lúc đó bạn mới chỉ nói mèo mệt, chứ ko hề nhắc đến nó bị này bị khác như bây giờ??? ). Chứ ko đợi bạn phải đề nghị nhé.
Mình cảm giác bạn như vớ được cọc vậy? Bạn nhắn tin liên tục giục mình gửi 1tr đó cho bạn như thể mình mắc nợ bạn vậy? Tuy nhiên mình ko để ý và có nói với bạn là cố chăm bé, nếu trương hợp xấu nhất – rủi ro xảy ra, mình sẽ ưu tiên để cho bạn 1 bé mèo khác giá rẻ hơn hẳn. Coi như cả 2 bên cùng nhau chia sẻ rủi ro.

Mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng tốt khi mình rất tích cực hỏi han, quan tâm, hỗ trợ đến bé mèo của bạn, thì bạn đùng 1 cái bạn viết lên fb kể mèo thiếu kg, bị bệnh lâu ngày ko được chữa??? Bạn khẳng định luôn mình bán mèo bệnh, ko uy tín, ko có trách nhiệm ????

Thật ra, cái việc cân nặng, chưa ai mua mèo nhà mình hỏi về cân nặng, họ chỉ quan tâm bố mẹ mèo, mèo đẻ sạch, khỏe, ko bệnh là được.
Hơn nữa, mẹ Dolla đẻ mổ, rất yếu và đau, ko cho các con bú được nhiều như mèo bình thường, mình chăm các bé bằng sữa ngoài. Tuy có thể cân nặng ít hơn bình thường, nhưng mình khẳng định các bé đều khỏe mạnh. Chứ ko bệnh như bạn nói đâu nhé. Nếu bé bị nhiễm giảm bạch cầu đã lâu ko được chữa trị như bạn và bác sĩ ( ko đáng được tin tưởng như nhiều bạn phản ánh) thì cả đàn mình nuôi đều bị rồi. Ko chỉ mình con của bạn bị nhé.

Hơn nữa mình thắc mắc là mọi người đã phản ánh chỗ bác sĩ bạn chữa cho bé ko hề uy tín, ko hề tốt và giới thiệu bạn tới bs Nghĩa. Bạn nói cho bé qua bs Nghĩa nhưng thực tình bạn ko hề làm như vậy? Trong khi mình đã gửi tiền khám cho bé?
Mình cảm giác, bạn cố tình kéo dài tình trạng của bé, thậm chí mình còn ko rõ bạn có chăm sóc bé thật hay là vứt quăng quật bé ở 1 xó rồi gõ phím kêu oan thảm thiết kêu gọi sự thương cảm của cộng đồng những ng` yêu mèo? Giờ bạn còn muốn gì nữa?

Người bán mèo lâu năm cũng ko thể tránh khỏi rủi ro và thiếu sót. Bản thân mình khi gặp vấn đề với bạn ( lần đầu tiên), mình cũng cố gắng hết sức có thể để cùng chia sẻ với bạn. Trong khi mình đàng hoàng với bạn, vẫn quan tâm hỏi thăm mọi tin tức của mèo từ bạn thì thật bất ngờ bạn nhận tiền xong, khoảng 2 tiếng sau bạn ol và bù lu bù loa lên là mình bán mèo bệnh, mình thiếu trách nhiệm….v…v???
Vậy mình phải làm j mới là đủ với bạn đây?

Bản thân bạn, mình nhận thấy BẠN LÀ NGƯỜI KHÔNG ĐÀNG HOÀNG VÀ RẤT CHIÊU TRÒ.
Bạn có kể mình nghe chuyện bạn Zeunerite Lent ( link FB https://www.facebook.com/lent.zeunerite?fref=ts )

và chị Thuy Linh Nguyen ( https://www.facebook.com/thuylinh.nguyen.5036?fref=ts ) than phiền về mèo các bạn ấy mua ở nhà mình bị tiêu chảy, biếng ăn, nôn.......??? Nhưng khi mình liên hệ hỏi và , thì bạn/ chị ấy chỉ nói mèo bị đau mắt và chỉ hơi lăn tăn chuyện cân nặng ??? Mình tự hỏi liệu bạn có phải lại tiếp tục giở chiêu trò ra để ăn vạ mình ko bạn ạ ?

Hay bạn thấy, mình dễ dàng với bạn từ đầu quá, nên bạn được nước làm hơn phải ko? Bạn đã thiếu tôn trọng và bôi nhọ mình, nên mình ko có trách nhiệm phải tiếp bạn nữa. Uy tín của mình ko vì bạn mà bị ảnh hưởng đâu. Mình chỉ có 1 lưu ý với bạn là lần sau đừng vừa ăn cướp vừa la làng vậy nữa.
Bây giờ bạn còn đòi DỌA DẪM mình nữa?

XIN LỖI, MÌNH KO SỢ BẤT CỨ HÀNH ĐỘNG THIẾU LỊCH SỰ NÀO CỦA BẠN.
MÌNH CŨNG TRẢ LỜI LUÔN LÀ MÌNH KO TIẾP BẠN NỮA, CŨNG KO GIẢI QUYẾT GÌ VỚI BẠN NỮA.
VÌ BẠN ĐÃ THIẾU SỰ TÔN TRỌNG TỐI THIỂU DÀNH CHO MÌNH. CŨNG KO CÓ THÁI ĐỘ TÍCH CỰC ĐỂ GIẢI QUYẾT RỦI RO XẢY RA KHI BÉ ỐM, MÀ CỐ TÌNH BÙ LU BÙ LOA RÙM BENG MỌI CHUYỆN LÊN NHẰM HẠ BỆ UY TÍN CỦA MÌNH ? BẠN CÒN ĐÒI MÌNH GIẢI QUYẾT GÌ CHO BẠN NỮA KHI MÀ ÍT NHIỀU DANH DỰ CỦA MÌNH BỊ ẢNH HƯỞNG KHI MÌNH ĐANG RẤT TÍCH CỰC CHIA SẺ VỚI BẠN?
BẠN ĐÃ HẮT ĐỔ TẤT CẢ LÒNG TỐT CỦA MÌNH THÌ ĐỪNG ĐÒI HỎI MÌNH PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ VỚI BẠN.

MÌNH BÁN MÈO BAO LÂU NAY KO VÌ MẤY ĐỒNG CỦA BẠN ĐỂ ĐÁNH MẤT UY TÍN MÀ MÌNH RẤT VẤT VẢ GÂY DỰNG.
TIỀN KO PHẢI GIẤY ĐỂ DỄ LỪA ĐẢO HAY CHIẾM ĐOẠT ĐÂU, BẠN ĐỪNG NGHĨ AI CŨNG GIỐNG MÌNH.
MÌNH THẬT SỰ RẤT ÂN HẬN KHI BÁN BÉ VÀO TAY BẠN.
TRỜI CAO ĐẤT DÀY, SẼ CÓ NGƯỜI ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG CHO BẠN.
CHÀO BẠN!

p/s: Các link liên quan:

FB bạn Luân Lương ( hình bé mèo bị bênh) : https://www.facebook.com/luan.luong.33/posts/201999593282243?comment_id=708601&offset=0&total_comments=102&ref=notif&notif_t=mentions_comment

FB Mốc Trà Meo ( hình mẹ Dolla bị mổ và đàn con): https://www.facebook.com/photo.php?fbid=390698567715331&set=a.174757682642755.36431.100003255730420&type=3&theater
 

meobeo52kg

YTC Developer
Mình viết bài này trong tâm trạng rất rối bời, ko thể phủ nhận mình đang rất tức tối. Mình cảm giác tuy là người bán mèo, nhưng mình đang bị lừa đảo và chơi khăm 1 vố. Tất nhiên kinh doanh là phải có lời, nhưng ngoài ra còn là cái tâm. Tất nhiên ko ai kiểm soát được mục đích mua mèo của khách, nhưng mình luôn muốn đàn mèo của mình tìm được 1 người chủ tốt, yêu thương chúng thật sự, cho dù để nuôi hay để kinh doanh.
Chộm vía các bé mèo của mình chưa có bé nào bị bệnh dịch khi đến tay người nuôi, nên khi gặp trường hợp này, nhất là với người khách ntn, mình thật sự rất hoang mang. Mình chỉ làm theo cái tâm mình, vẫn đang cố gắng chia sẻ và tìm cách giải quyết cùng khách.

Vậy mà khách làm gì đây?
Mình hiểu cảm giác mua thú cưng về mà bé bị bệnh thì ngoài việc lo lắng, còn là xót xa số tiền đã bỏ ra mua, rồi giờ là tiền khám.
Tuy nhiên, khi thấy người bán có động thái tích cực chia sẻ cùng, thì khách cũng nên đáp lại 1 cách thiện cảm chứ?
Tại sao vừa nhận tiền, vừa đưa những thông tin mang tính chất lừa đảo gán cho người bán … trong khi chuyện chưa đi đến đâu?
Thà mình vô trách nhiệm, phủi tay, chối bay chối biến…. Thì hẵng post public cảnh báo cho mọi người chứ?
Ko nhẽ mình làm như vậy là thiếu trách nhiệm và chưa đủ với khách sao?

Thật ra, có kinh doanh lâu đến đâu, thì rủi ro là chuyện ko thể tránh khỏi. Mình vẫn đang cố gắng rút kinh nghiệm, học hỏi để ngày càng hoàn thiện hơn.
Nhưng mình hiểu 1 điều rằng: “ Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng”…. Mình chẳng ngỡ ngẩn mà đi bán mèo bệnh để mang tiếng. Mình đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục kinh doanh cơ mà?

Tuy nhiên, sự việc đã đi quá xa ngoài tầm kiểm soát của mình, có những bạn ib an ủi mình, có những bạn trách móc mình. Mình cảm ơn rất nhiều vì các bạn đã góp ý. Rủi ro xảy ra, mình đã cố gắng chia sẻ, nhưng vì bạn ấy đã ko đàng hoàng với mình, nên mình xin nghe theo số đông ý kiến khuyên rằng, mình ko cần phải quan tâm tới việc bạn Luan Luong nữa.

Mình thật sự rất mệt mỏi… và cầu mong đừng bao giờ mình gặp khách như vậy nữa.
 

boo09

T.Viên Năng Động
Xin chia sẻ cùng với em , thực sự bản thân chị cũng đã trải qua chuyện này và cũng rút ra kinh nghiệm cho bản thân .
Lúc mua bé mèo thì năn nỉ ỷ ôi , thế này thế nọ...nhưng sau đấy chưa đến 1 tuần thì có liên lạc với nhà c và xin trả lại bé mèo vì thứ 1 bé mèo là đực chứ ko phải cái _ cái này c cũng xin nhận vì nhà c lần đầu nuôi mèo , mới chuyển về vn và ko có kinh nghiệm nên nhìn nhầm . Và thứ 2 là bé ko chơi đùa như lúc trước và vì trong tg bảo hành của c là 7 ngày nên nhà c nhận lại . Về đến nhà bé nó te tua vì bị mang đi chích vitamin và chích thuốc bổ , chích nhiều đến nỗi họ chích làm tắt mạch máu , bé bị liệt ở chân ( mà vấn đề này c ko khuyến khích và ko đồng ý nếu chưa hỏi qua ý c ) Sau 1th trời ròng rã bé nó mới khỏi .
Cho nên hy vọng em cũng đừng quá stress , nên rút ra kinh nghiệm cho bản thân , vì ở đời nhiều ng họ ko tốt như mình nghĩ :
_em ráng giữ cho các bé ít nhất 2.5th và sau 1 mũi vaccine hẵng cho về nhà mới
_yêu cầu các bạn ở xa chuyển bằng máy bay còn ko thì từ chối
C và e đã từng nc rất nhiều nên c biết e ko vì mấy đồng tiền mà làm tổn thương đến mấy bé mèo . Chuyện ko ai muốn , nhưng cũng nên rút kinh nghiệm cho mình em nhé !
Chị bị 2 lần rồi , stress dữ lắm , mất ăn mất ngủ....nên tốt nhất nói 1 lần rồi thôi , nếu mình làm sai mình chịu hậu quả nhưng nếu ai làm thế với mình , đời có nhân quả hết em à :)
 

meobeo52kg

YTC Developer
vâng ! e cám ơn mọi ng.nhất là c Trang.chị em mìh cũg nói chuyện qua vs nhau nhiều rồi.tuy c chưa tiếp xúc vs e.nhưg có lẽ c hiểu e ntn ạ.thực sự hqua e stress nặng.đúng là bị quả đầu tiên c ạ :(
 

huy vu

cucao
ặc,mình cũng đang kiếm ai bán mèo hư bạn?thiệt sự mình đọc trên dd thấy nhiều ngươi bán mèo rùi vẫn nt hỏi han về mèo,nhưng mình mua 2 pé mèo rùi,chẳng ai hỏi han gì hết,mỉnh cũng ko nói,nhưng pé mèo đầu tiên mình mua nói thiệt,nếu là bạn chắc bạn ko mua đâu,vì mèo này cò người gần nhà mình bít,nhưng mình nghĩ mình thương pé nên thôi cố chịu mà chăm sóc.pé bị bệnh tùm lum(nào là rận mèo,đau mắt,ốm yếu,mèo 4th mà nhìn cứ như 2,3th ấy,tiêu chảy),nhưng mà ko có bảo hành gì hết)mỉnh có nt hỏi thì ngta nói cứ nuôi vài ngày là hết,thiệt sự tới giờ nhiều luc mình cũng đang phân vân ko biết pé có thiệt là mèo 34 hay ko nữa,nhưng mình nghĩ thui âu cũng là duyên số với pé nên giờ pé mới mập đc chút,phải nói là minh tốn rất nhiều tiền trị bệnh,rồi tiền ăn uống cho pé mới đc coi như là hôm nay.mình chỉ khuyên bạn là buôn bán có này có kia mong bạn đừng bùn nữa,cái cảm giác của bạn cững giống giống cảm giác của mình khi biết về tình trạng của pé.hiện giờ mình chỉ cố gắng chăm pé thiệt tốt thui.vì giờ mình mới biết tiêu hóa của pé yếu nên ko ăn đc gì ngoài hạt cả.lúc nào cũng đi phân ướt.vì mình thương pé nên cố chịu đựng mà chăm thui.mình mong bạn cũng ráng nghĩ đó là duyên cũa pé,chì mong pé sẽ sớm đc gặp 1 gia đình nào đó thương pé thiệt sự mà chăm như các bạn yêu mèo trên dd thui.đừng bùn bạn nhè,coi như là 1 bài học rút kinh nghiệm :D
 

ivys

♛ Madame chic de chat ♛
Ừ thôi em ạ.

Chị đến nhà thăm mèo nhà em nhiều lần rồi, nên cũng đã từng quyết định mua bé mèo scottish fold đầu tiên của chị từ nhà em (bé scottish đực màu silver subeo). Đợt đó bé nó được chuyển vào bằng máy bay, vào đến nơi vẫn khỏe mạnh lắm. Chị và chồng chị cũng khen mèo giống nhà em tốt nên mèo con chúng nó vóc to chứ không bị còi cọc.

:) Thôi em My rút kinh nghiệm lần này nhé, lần sau em cân các bé đủ 1kg rùi hẵng cho gửi = tàu hỏa em ạ. Chị thấy gửi = tàu hỏa phiêu quá em ạ, hên xui ấy. Với cả các bé lần này hơi nhẹ cân nên có lẽ chưa đủ cứng cáp. Nhưng qua sự việc vừa rồi chị ủng hộ thái độ hợp tác & cách em xử sự khi có sự cố, đã đền bù bạn kia tiền thuốc. Em làm vậy là có cái tâm của người bán rồi em ạ. Chị ủng hộ em. Về chữ tín trong kinh doanh thì em cứ tiếp tục cố gắng cho ra những bé mèo khỏe mạnh, béo tốt, chất lượng .. thì chị tin là thời gian & kết quả sẽ chứng minh tất cả thôi em ạ.

*********************************nhân đây cảnh báo các bạn về vụ đi khám cho chó mèo chữa bệnh ở New Pet hospital ở Đặng Dung luôn nha. Lần trước mình đã từng bị 1 lần rồi hết hồn. Bạn google New Pet Hospital Đặng Dung là sẽ ra muôn vàn câu chuyện giống nhau. Cái thói cứ bé nào đến là cũng đè ra chích thuốc bổ vào (mặc kệ là chó mèo còn đang rất nhỏ, ít cân chưa đủ sức khỏe để chịu bị chích thuốc bổ vào với liều lượng lớn vậy). :fool: Cái vụ này là đã từng làm chết rất nhiều chó mèo rồi nha.. :sadcorner: .. may mà lần trước mình để bé của mình ở đó có 1 ngày thôi xong linh tính chẳng lành research trên mạng thì mới tá hỏa mang bé nó đến chỗ Saigon pet clinic. Hix... Nói chung giá cả bên Saigon Pet Clinic = với New Pet Hospital nhưng bác sĩ ở saigon pet clinic hiểu biết nhiều hơn và không tiêm chích vô tội vạ như ở New Pet nên mình cũng phần nào an tâm hơn. :ngoi_xom: ....
*haiz.thời buổi thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều, VN mình nói chung là tp.HCM nói riêng cần thêm nhiều bác sỹ thú y & phòng mạch thú y chuyên nghiệp, có kỹ năng chuyên môn cao hơn & những bác sỹ thú y có lương y hơn rất nhiều*
 

nhoxponlove

thỏ xinh xắn
Thật sự là đọc xong bài này mình rất shock. Mình ko tham gia giao dịch, cũng không bênh ai bỏ ai. Mình chỉ nói rõ mọi chuyện đã diễn ra với bé trong mấy ngày qua. Và mình cũng là ng cuối cùng bế bé khi bé ra đi, rất đỗi đau lòng.

Thứ 2: Luân đón bé từ ga về nhà. Có quay clip. Thì mình thấy 1 bé đang giỡn với sợi dây. còn 1 bé thì nằm ngay đơ rồi.

Sáng ngày thứ 4: Luân liên lạc trên fb, bảo là bé bệnh, tiêu chảy nặng và phân sống. Nhưng do mẹ Luân ko thấy đường chăm sóc, và Luân phải đi làm. Ngoài ra, chỗ thú y Luân mang đến trc đó, không khám mà chỉ chích cho bé một mũi, rồi yêu cầu mang về, không nói gì thêm nữa. Mình nghĩ bé chỉ bị đi cầu bình thường do thay đổi môi trường, nên nhận giữ giúp Luân cho đến lúc bé khỏe. Khi đến pé đi ko nổi, chỉ 1 -2 bước là nằm vật ra.Trong time chăm sóc, cách 1 giờ mình lại bơm nc cho bé và smecta cầm tiêu chảy. Trước đó bé đi cầu ra máu (Luân nói) và nước (mình chứng kiến).

Tối ngày thứ 4: Bé tỉnh ra, bò ra ngoài ngồi với các bé nhà mình. Nên mình nghĩ bé đã khỏe hơn. Mình không dám cho uốn sữa. Vì tiêu chảy uốn sữa sẽ rất nguy hiểm, nên chỉ bơm nc cháo. Bé thật sự bú bình rất ngoan. Nhưng vì sợ có chuyện xấu xảy ra, nên mình đã cho bé đi khám ở chỗ thú y mà Sushi nhà mình thường đi. Nếu nói đây là chỗ ko uy tính, ko bảo đám thì mình xin lỗi chứ hầu như, gần như, nếu ko muốn nói là các bạn nuôi mèo, chó bị bệnh nặng ở nơi mình sống đều đến đây. Teo nhà mình hôm trc đi ra phân sống và tanh đen, điều trị ở đây cũng chỉ 3 ngày là khỏi. Và Sushi chữa trị hoàn toàn ở đây không có việc gì, khỏi bệnh chỉ sau từ 1 đến 2 ngày. xét nghiệm máu, và siêu âm thì thấy dạ dày pé bị sưng. (??!!!) còn kết quả xét nghiệm thì hẹn sáng mai quay lại lấy. Và bác sĩ ở đó lắc đầu không nhận. Lúc đó mình gần như muốn khóc rồi. Mình biết là bé đã ko còn hy vọng. Vì trc nay đi thú y, mình chưa bao giờ xin hóa đơn, nên đã chẳng hỏi gì mà bế luôn bé về nhà.

Thứ 5: Mình chạy ra thú y nghe kết quá xét nghiệm thì dc báo bé bị virut gì đó, nói 1 hồi mình ko hiểu bác sĩ giải thích đơn giản là bị giảm bạch cầu. Và mình năng nỉ chữa trị cho bé, nhưng bác sĩ bảo là bé này ko dám nhận vì khả năng sống sót rất thấp. Tới lúc này thì mình biết mình đã sai lầm khi nhận giữ bé dùm Luân. Cũng ko nghĩ gì nhiều, mình cũng chỉ giữ ko công, nên cũng rất sợ trách nhiệm. Nên mình chạy ngay về nhà, báo cho Luân biết. Thì Luân chỉ yêu cầu 2 điều, 1 là xin lại hình siêu âm và 2 là nhờ chăm sóc bé dùm. Nhưng đến tối mình đi học về đã 10g, nên ghé qua thì tiệm thú y đã đóng cửa. Liên lạc thì chị trực ở đó bảo là thấy mình để lại tưởng ko cần nên đã bỏ cùng rác y tế sáng nay. Trong time mình đi học, mẹ mình đã ủ bé, và cho bé uốn nước. Đến lúc này bé có nhiều dấu hiệu bất thường, mẹ mình cũng phải ngạc nhiên. Lúc tĩnh lúc mê. Và trc khi mê thì thường ói và đi cầu ra phân sống. Nói luôn là lúc này, chưa biết tới bác sĩ Nghĩa.

Thứ 6: Luân cho mình biết bác sĩ Nghĩa và yêu cầu mình đưa đi. Lúc đó mình ko xó xe. Vì mẹ đã lấy xe đi công việc. Nhưng mình vẫn gọi điện ra chỗ bác sĩ năng nỉ lần nữa và bé đã yếu lắm lắm rồi, gần như ko nhúc nhích nữa. Và dc bảo đem bé ra phòng khám. Mình đinh ninh là sẽ đưa pé đi bác sĩ Nghĩa lúc 4g chiều. Nhưng sau khi ra chỗ khám gần nhà, bé thoi thóp, mình nghĩ "đi gần mà còn vậy, đi xa chắc....[các bạn tự hiểu]". Bé lúc đó gần như đi luôn rồi! Mình ngồi chờ bé truyền nc và tiêm thuốc: gồm có: 1 mũi kháng bệnh, 1 mũi kháng sinh. 1 mũi bổ máu, và 1 mũi dinh dưỡng. Sau khi ngồi cả tiếng ngoài tiệm thú y, thì bé tĩnh ra, láo liên, bò ra khỏi giỏ leo lên ng mình. Mình thấy có dấu hiệu tốt nên để bé lại truyền nc thêm lần nữa. đến 6 giờ, trời mưa như xối xả, mình đi đón bé ng ko còn chỗ nào khô. Đến pkham. Bs hỏi mình: "sao ko mặc áo mưa" thì mình đành thú nhận rằng chỉ có duy nhất 1 cái áo mưa cho bé, nên ko dám dùng, để đưa bé về. Mình có hỏi việc gửi bé qua đêm, nhưng dc yêu cầu là về nhà cho bé ún nc cháo. Ở đó ko có ai cho ăn cả. Mình đón bé về nhà mà mình thì ướt từ đầu đến chân, còn bé thì khô ráo. [hậu quả là ăn chửi xối xả vào mặt]. Về nhà mình cho bé ăn cháo, bé tĩnh, còn giơ tay lên chụp sợi dây mình đưa nữa, dù rất yếu ớt, ko lanh bảnh.

Sáng nay: Bé bò ra khỏi chỗ nằm, và bò lai tô cháo mình đang ăn. Mình đành nấu thêm cháo trắng, bỏ vài hạt muối để cầm nc cho bé. Pé bú nc cháo rất ngoan. mình còn ko kịp đút nữa. nhoài ng theo tô cháo. đến 7g...mình thấy ko ổn. Bé ói cháo ra, nằm lã tại chỗ, không đứng lên nữa. Hệt như thứ 5.. Mình rất sợ, nên đã gọi cho Luân. Thì dc yêu cầu đem ra lại bác sĩ. Mình đã nói nếu đem đi bé sẽ ko chịu nỗi, thì Luân nói "đi cũng chết mà để đó cũng chết, thì ra đó xem cứu dc ko" Nhưng vì mình đã hết sạch tiền cá nhân [đang sống nhờ tiền của má], nên yêu cầu Luân gửi tiền vào ngân hàng từ hôm qua, nhưng Luân bảo 4g Luân mới ra và ngân hàng đã đóng cửa. Thì mình có yêu cầu Luân xuống thăm bé, nhưng Luân bận đi làm. Đến tận 9g sáng hôm nay Luân mới gửi tiền. Mặc dù dc báo 30p sau khi gửi tiền mới vào tài khoảng nhưng chỉ 10p sau mình đã lật đật chạy ra ngân hàng, đứng đút thẻ ra vào kiểm tra số dư 3-4 lần trc khi nhận dc tiền, sau đó chạy ngay về nhà, mẹ mình đứng đợi sẵng đưa bé, để mình ra thẳng phòng khám. Mình có thói wen đi dc 1 chút là dừng lại kiểm ra tình trạng bé. Thì thấy...pé đã cứng ng, cứng hàm và đã đi. Nhưng trước khi đi, mẹ mình đã kiểm ra bé vài lần để bảo đảm là bé còn sống. Mẹ cũng khuyên là đừng đi ra thú y, vì pé sẽ chịu ko nỗi. Nhưng mình nghe Luân nói vậy, mèo cũng ko phải của mình. Nên đưa pé đi với chút hy vọng.
**********************************************************
Mình viết bài này vì muốn nói những điều sau đây:
1. Bác sĩ khẳng định với mình bé đã bệnh trước đó từ 2 tuần đến 1 tháng. Có thể chưa phát bệnh khi dc bán đi, và cũng có thể bị lây nhiểm or bị virut tấn công trên dg vận chuyển. Và bác sĩ mình đưa bé đi, là nơi mình rất tin tưởng, Từ trước đến nay các pé nhà mình đều dc điều trị tại đó rất tốt. Tiếp nữa là sức khỏe của bé không đủ để di chuyển đến chỗ bác sĩ Nghĩa chứ ko phải mình cố tình ko đưa pé đi.
2. Mình không hề bỏ bê bé. Ngay từ lúc nhận đã biết là giữ dùm ko dc xù nào, nhưng mình vẫn chăm sóc pé hết mình. Đến mức các bé nhà mình đã bị bỏ đói vài lần vì mình lo chăm Còi mà quên cho tụi nhỏ nhà mình ăn. Mẹ mình nhắc đi nhắc lại rằng "không phải mèo của con đâu, nên đừng cố gắng quá". Nhưng mình không quan tâm. đi ngủ mà cứ 1-2 tiếng là giật mình dậy lò mò xuống cho bé ún nc, và uốn thuốc. Vì vậy khi bạn nói bé bị bỏ bê. mình thấy thật sự bi shock, và khó chịu.
3.Mình biết một số ng cho rằng các bé dưới 6 tháng ko thể bị giảm bạch cầu, nhưng nếu đọc tài liệu kĩ, thì tất cả các bé đã dứt sữa mẹ, thì đều có nguy cơ bị nhiễm như nhau, nhất là mèo con dưới 4 tháng ko dc bú sữa mẹ nữa. Đó là lí do vì sao ng ta chích ngừa cho bé khi dc 2 tháng.
4. Mình có lỗi, vì đã ko lấy dc ảnh siêu âm về, và cũng ko cứu dc bé. Nhưng mình đã cố gắng hết sức rồi. Ngay cả mẹ mình cũng lao vào việc chăm bé, dù ngay từ đầu phản đối giữ bé, vì bé bệnh nặng như vậy. Đến sáng nay khi bé mất, dc khuyên thiêu bé để chống lây nhiễm, thì mẹ mình cũng không đành đoạn, nên đã chôn quá dưới gốc cây trước nhà. Va chỉ đốt đồ dùng của bé mà thôi.

Minh ko bênh Luân, cùng ko bênh bạn. Nhưng mình muốn xác nhận những gì đã diễn ra. Và mình cũng ko muốn gây sự, gây chú ý, hay gây chuyện với ai. Nhưng mình rất uất ức cái cách nói của bạn và vài ng như kiểu vì mình ko mang bé đi bs Nghĩa để bé chết và ko chăm sóc bé đàng hoàng vậy. Mình ôm bé nhiều trong mấy ngày qua, nên khi bé đi mình gần như ngồi thẩn thờ cả buổi sáng ko làm dc gì cả. Chỉ có mẹ mình lo cho những phút cuối cùng của bé. Đến 7g30 tối nay, mình mới dọn dẹp xong hết nhà cửa, và nơi bé nằm, mua dụng cụ phun về sát trùng toàn bộ khu vực của bé. Vậy mà giờ đọc bài này. Mình gần như....mình đã định sẽ ko lên tiếng, vì mình ko muốn lời qua tiếng lại, nhưng đọc những dòng bạn viết mình rất uất ức. Mong bạn rút lại những lời trên, và hiểu rõ sự việc!
 

ivys

♛ Madame chic de chat ♛
Như chị đã nói với em rồi đó nhox ơi.

Em không có lỗi gì trong chuyện này hết. Từ t2 cho đến t4 là mấy ngày ? là 2 ngày trong khi Luân mới mang tới cho em. Mà ngay cả việc em GIÚP Luân để trông mèo cũng là quá tốt rồi. Đây là việc mà em không cần thiết phải làm, làm chẳng qua là vì lòng từ tâm và lòng tốt thôi.

t6 Luân có quyền gì mà "Yêu cầu" em đưa đi bs. Nghĩa ???? tại sao bạn ấy không tự mình mang đi bs. Nghĩa ??? Như chị đã nói, đây KHÔNG PHẢI mèo của em nhox, đơn giản là TRÔNG DÙM Luân, vậy mà thái độ của Luân như vậy là không được.

Về chuyện bác sĩ "khẳng định bé đã bệnh trước đó 1 đến 2 tháng". Chị xin lỗi nhưng chị đã trao đổi với em rồi nhé. Chị đã đưa bé sang Petcare q.2 người ta đè ra xét nghiệm máu test xong phán bé bị nhiễm virus giảm bạch cầu mèo. Chị không tin, đem cả cái miếng test đó và kết quả đi bs. Nghĩa thì bs. nói test dùng sai loại bét be rồi. Test dùng máu thử nghiệm là test FIV (1 loại HIV trong mèo) chứ không phải FPV. FPV test mẫu nước bọt, phân ... (việc này trên facebook chị đã đc 1 vài anh chị khác confirm lại đúng là test giảm bạch cầu mèo không dùng thử máu em nhé!).
Như chị đã nói, em đừng quá tin tưởng vào khả năng chuyên môn & chuyên nghiệp của 1 vài phòng khám thú y mà khăng khăng là bé nó ĐÃ BỊ BỆNH NÀY 1 - 2 THÁNG TRƯỚC ĐÓ, cũng như việc chắc chắn bé nó bị bệnh từ nhà ở Hà Nội nhé.

Bác sĩ Nghĩa có nói, nếu mèo nhà chị và nhà chị Linh (2 bé cùng đàn với bé mèo nhà Luân) test âm tính với FPV không bị giảm bạch cầu mèo thì bé nhà Luân cũng chắc chắn đang bị bệnh khác, ví dụ tiêu chảy mất nước - chứ KHÔNG THỂ mèo cùng đàn mà có đứa bị giảm bạch cầu có đứa không. Bệnh giảm bạch cầu rất nguy hiểm, cực kì dễ lây lan và nếu 1 đứa bị là nguyên đàn CHẮC CHẮN PHẢI DÍNH HẾT nha em.

Chị ghét nhất thể loại đàn ông con trai vứt hết trách nhiệm cho em, gửi mèo cho em mà làm như bố người ta, sai bảo đi hết chỗ này đến chỗ khác. Không đưa tiền trước mà bắt người ta đưa đi khám. Sau khi đấy lên facebook KHAI KHỐNG giá tiền chữa trị bệnh của bé mèo lên để LÀM TIỀN và BÙ LU BÙ LOA bêu riếu em My. Chưa kể lại còn vẫn chưa gửi tiền thuốc lại cho em đàng hoàng và có 1 lời xin lỗi và cám ơn vì đã làm phiền và mất thời gian của em suốt mấy ngày qua.

theo chị nhé, em mặc kệ thể loại này đi nhox ạ. Em đừng suy nghĩ đến nó nữa, nó không xứng đáng em phải giải thích hay gì đâu. Em cũng như bé My chị nghĩ đã làm hoàn toàn hết trách nhiệm trong vụ việc này rồi nhé. Không còn gì phải suy nghĩ nữa, còn hạng người bêu riếu kêu la trong khi vô trách nhiệm đem mèo CỦA MÌNH ĐANG BỆNH đi nhờ người khác trông giùm, xong yêu cầu đưa đi khám các thứ làm như là đấy là mèo nhà người ta không bằng. ĐẶC BIỆT VỀ CHUYỆN TIỀN BẠC - > bạn này hoàn toàn không phải người tốt nha em, tiền nong không đưa mà bắt em đưa đi khám là biết rồi đó nha. Không cần giải thích vòng vèo nữa nhé.

Chốt hạ lại cuối cùng nè:
- nếu Luân mà dám mở mồm ra trách em nhox hay đòi em đền bù thì bạn Luân là thể loại đàn ông bỏ đi & không xứng đáng để ai phải nói chuyện hay để tâm đến đâu nhé. Bạn ấy tự chui vào 1 góc mà tự xấu hổ đi, chẳng ai thèm đếm xỉa đâu

- không ai tranh cãi tiếp về vấn đề chuyên môn THÚ Y và bệnh này bệnh kia của bé nữa nhé. Bé đã mất rồi, ai mà biết đc chỗ thú y chẩn đoán kia có đúng không ?? chẳng ai có thể chắc chắn điều đó đc nhé, nhưng 2 bé cùng đàn mà KHÔNG BỊ virus giảm bạch cầu mèo thì VÔ LÝ là bé kia lại bị giảm bạch cầu mèo nhé. nhưng có thể là chết vì tiêu chảy mất nước (từ t2 đến t6 - t7 là tất cả 5 ngày nhé. người còn nguy hiểm tính mạng chứ đừng nói mèo có mấy trăm gram)

- ông Luân thôi đi đừng có nói nhiều nữa. ông bù lu bù loa làm phiền em nhox nữa thì tôi không hiểu ông là thể loại gì nữa. ông mà to gan bắt đền mèo vs. em nhox thì đúng là .... có ai đến tìm ông ở ngoài nói chuyện phải trái là cái chắc đấy. Ông yêu mèo và quan tâm đến em ấy thì đã tự tay chăm sóc, không kể đêm ngày rồi.

- ÔNG LUÂN bỏ cái thói bắt người ta đem mèo của mình đi khám mà KHÔNG ĐƯA TIỀN trước đi nha. cái thể loại người như vầy mà cũng có nữa tôi chẳng hiểu em nhox nó khờ dại nó tin tưởng yêu mèo và tội hoàn cảnh ông quá nên nó mới GIÚP ĐỠ ông kiểu đó đấy.

tôi là tôi ghét nhất cái thể loại gian dối khai khống tiền, tiền bạc không rõ ràng, không có thiện chí tìm cách giải quyết vấn đề mà bù lu bù loa lắm mồm đi ăn vạ hết người này đến người khác. tôi nói thật nhé, em trai chỉ giỏi đi bắt nạt các bạn gái là giỏi thôi. tại các bạn ấy nhỡ bỏ lòng tốt ra mà ứng xử với cái tâm đấy. em đừng quá quắt quá, con người ta sức chịu đựng có hạn.
 

nhoxponlove

thỏ xinh xắn
Em đính chính lại một chút. Là Luân gửi cho em 700k. Nhưng em chỉ nhận dc 600k. Và đến lúc em nói với chi thì em vẫn ko thấy biên lai của ngân hàng. Nhưng em và Luân vừa nói chuyện, và em có nhờ Luân gửi cho em biên nhận từ phía ngân hàng.
đây là ảnh. Thứ 2 em sẽ làm việc với ngân hàng
 

ThuKhoaTamThan

YTC Developer
Chị Ivys nói thì... E chẳng còn gì để nói nữa.
Nhưng sự thật thì mình không thể hiểu dc bạn nhox là gì của bạn Luân. Mà b Luân nhờ b trông hộ mèo mà b phải lao đao đến thế. Uk. B yêu mèo. Nhưng riêng mình cũng bó tay vs b khi b Luân mua mèo. Nhờ b trông hộ. Mèo ốm và b Luân ở nhà sai b thế này thế kia. Thế mà b vẫn chịu làm. Mình là sv. Mình có 1 con mèo Nga lai thôi. Nhưng mình về quê toàn phải nhờ bb trông hộ. Mình chưa bao giờ về quê qúa 3 ngày. Vì ngta chăm không bằng mình chăm....
Còn qua lời kể của b nhox thôi nhé. Mình nghĩ b luân chỉ mua mèo về chơi thôi. Chứ không có y qúy gì mèo.... Nhờ ng khác chăm mèo. Rồi chuyển ít tiền chữa bệnh. Là dc phép sai b thế này thế kia ak. Còn riêng b. Chăm mèo ntn thì mình k có gì phản đối.
 

Charlene2801

♬ Mèo Tinh ♬
Trước tiên Luân mua mèo vì lý do gì và có thật sự yêu thương hay ko mình ko bàn đến. Mình cũng ko nói đến sự cố mua bán xảy ra giữa các bạn ấy.

Nhưng bạn ThuKhoa nói nhox như vậy mình ko đồng ý. Bản thân bạn cũng đâu biết Luân hay nhox là ai cho nên việc nhox là gì của Luân mà nhận chăm mèo giúp thì chả việc gì phải khai báo với mn. Mình đã nói chuyện với nhox nhiều lần trên dd và đã gặp bạn ấy lúc off tháng 3. Qua cách nói chuyện trên mạng và cư xử ngoài đời, mình tin rằng nhox là 1 người yêu mèo thật tâm. Mà đã có tâm thì ko còn gì phải bàn cãi tại sao bạn ấy lại lao đao như thế.

Bạn ấy chả được đồng nào và cũng chả được lợi ích gì trong việc làm này cả (có chăng cũng chỉ là những sự thiếu thông cảm ntn!), chỉ xem như bạn bè giúp đỡ qua lại khi cần thiết. Tuy nhiên, mèo vẫn là của Luân. Nhox muốn làm gì cũng phải có sự đồng ý của Luân, nên việc hỏi ý kiến và làm theo lời Luân là việc đương nhiên. Cũng như nếu người nhà mình nằm viện, bác sĩ muốn quyết định gì cũng phải hỏi qua ý kiến của mình vậy. Đó gọi là trách nhiệm. Ngay khi nhận mèo nhox cũng đã liên tục chia sẽ với mình về tình trạng của bé mèo nên ko có việc bé mèo bị bỏ bê. Bạn ấy đã làm quá tốt trách nhiệm của 1 người bạn, đồng thời cũng là 1 người yêu mèo.

Việc bạn ko về quê quá 3 ngày ko có nghĩa là người khác ko được quyền đi xa quá 3 ngày. Bạn ko tin tưởng hoàn toàn vào bạn bè khi gửi mèo ko có nghĩa là người khác cũng phải giống như vậy. Chính bạn đã nói “về quê toàn phải nhờ bb trông hộ” thì tại sao Luân ko thể nhờ nhox??? Còn bạn ấy bận việc gì mà ko thể chăm bé mèo trong mấy ngày qua mình ko biết và nghĩ cũng chẳng cần phải biết. Ai cũng có thể gặp chuyện ngoài ý muốn.

Nói tóm lại, nhox đã làm hết sức và hết tâm để cứu chữa cho bé mèo thì ko đáng phải nhận những hiểu lầm vô lý như vậy.
 

huy vu

cucao
Sao mình thấy mọi chuyện tự nhiên chuyển qua hết cho bạn nhox vậy nhỉ ?_?,mình thấy bạn chủ topic mún nói là bạn luân mà,thêm nữa là bạn nhox chỉ là người chăm hộ chứ đâu phải mèo của bạn nhox mà sao minh thấy từ lúc bạn nhox lên tiếng mọi cmt đều như đổ lỗi hết cho bạn nhox vậy?người cần lên tiếng phải là bạn luân mới đúng chứ nhỉ ?_?
 

ThuKhoaTamThan

YTC Developer
B có lẽ k hiểu ý mình. Hoặc chắc do mình ko biết ns ntn cho b hiểu.
1. Mình đồng ý vs tất cả những gì b ns ở trên.ok.
2. Mình k có gì chê trách b nhox. Nhưng ý mình chỉ mún ns. B nhox đặt sự nhiệt tình vào nhầm người.
3. B nghĩ xem nhé. Luân mua mèo. Luân nhờ ngta chăm. Nếu luân y mèo thật sự thì luân sẽ chạy qua nhà ngta xem mèo mình ntn. Và tìm cách cứu chữa. Nhưng đằng này. Luân chỉ ở nhà nc. Sai b nhox này kia thôi. Cứ theo kiểu giao trách nhiệm của mình vào ngta.
Charlene2801 said:
Trước tiên Luân mua mèo vì lý do gì và có thật sự yêu thương hay ko mình ko bàn đến. Mình cũng ko nói đến sự cố mua bán xảy ra giữa các bạn ấy.

Nhưng bạn ThuKhoa nói nhox như vậy mình ko đồng ý. Bản thân bạn cũng đâu biết Luân hay nhox là ai cho nên việc nhox là gì của Luân mà nhận chăm mèo giúp thì chả việc gì phải khai báo với mn. Mình đã nói chuyện với nhox nhiều lần trên dd và đã gặp bạn ấy lúc off tháng 3. Qua cách nói chuyện trên mạng và cư xử ngoài đời, mình tin rằng nhox là 1 người yêu mèo thật tâm. Mà đã có tâm thì ko còn gì phải bàn cãi tại sao bạn ấy lại lao đao như thế.

Bạn ấy chả được đồng nào và cũng chả được lợi ích gì trong việc làm này cả (có chăng cũng chỉ là những sự thiếu thông cảm ntn!), chỉ xem như bạn bè giúp đỡ qua lại khi cần thiết. Tuy nhiên, mèo vẫn là của Luân. Nhox muốn làm gì cũng phải có sự đồng ý của Luân, nên việc hỏi ý kiến và làm theo lời Luân là việc đương nhiên. Cũng như nếu người nhà mình nằm viện, bác sĩ muốn quyết định gì cũng phải hỏi qua ý kiến của mình vậy. Đó gọi là trách nhiệm. Ngay khi nhận mèo nhox cũng đã liên tục chia sẽ với mình về tình trạng của bé mèo nên ko có việc bé mèo bị bỏ bê. Bạn ấy đã làm quá tốt trách nhiệm của 1 người bạn, đồng thời cũng là 1 người yêu mèo.

Việc bạn ko về quê quá 3 ngày ko có nghĩa là người khác ko được quyền đi xa quá 3 ngày. Bạn ko tin tưởng hoàn toàn vào bạn bè khi gửi mèo ko có nghĩa là người khác cũng phải giống như vậy. Chính bạn đã nói “về quê toàn phải nhờ bb trông hộ” thì tại sao Luân ko thể nhờ nhox??? Còn bạn ấy bận việc gì mà ko thể chăm bé mèo trong mấy ngày qua mình ko biết và nghĩ cũng chẳng cần phải biết. Ai cũng có thể gặp chuyện ngoài ý muốn.

Nói tóm lại, nhox đã làm hết sức và hết tâm để cứu chữa cho bé mèo thì ko đáng phải nhận những hiểu lầm vô lý như vậy.
 

Charlene2801

♬ Mèo Tinh ♬
ThuKhoaTamThan said:
B có lẽ k hiểu ý mình. Hoặc chắc do mình ko biết ns ntn cho b hiểu.
1. Mình đồng ý vs tất cả những gì b ns ở trên.ok.
2. Mình k có gì chê trách b nhox. Nhưng ý mình chỉ mún ns. B nhox đặt sự nhiệt tình vào nhầm người.
3. B nghĩ xem nhé. Luân mua mèo. Luân nhờ ngta chăm. Nếu luân y mèo thật sự thì luân sẽ chạy qua nhà ngta xem mèo mình ntn. Và tìm cách cứu chữa. Nhưng đằng này. Luân chỉ ở nhà nc. Sai b nhox này kia thôi. Cứ theo kiểu giao trách nhiệm của mình vào ngta.
Bạn ơi, cho mình hỏi nhé, mình ko có ý gì phê phán bạn đâu, mình chỉ muốn nói cho công bằng với mn thôi. B dựa vào đâu mà nói là "Luân chỉ ở nhà sai nhox này kia"? Bản thân mình ko biết nhiều về Luân nên cũng ko dám phán xét Luân có thật sự yêu mèo ko. Nhưng nếu bạn chỉ dựa vào những gì đọc được ở đây rồi nói rằng Luân ko có trách nhiệm đối với con mèo mà Luân yêu thương có lẽ là hơi bất công cho Luân đấy.

Công bằng mà nói ai cũng có thể có việc đột xuất, những lúc bất khả kháng. Theo mình được biết, cách đây ko lâu, Luân có 1 bé mèo, do bận đi làm nên lúc bệnh đã nhờ mẹ chăm sóc. Mẹ Luân ko có kinh nghiệm nên bé mèo đó đã ra đi. Có lẽ vì vậy mà lần này Luân đã nhờ nhox khi biết nhox thật sự yêu thương các bé mèo. Theo mình thấy thì người VN ít người yêu mèo hơn yêu chó. Mà người yêu mèo có trách nhiệm, nhiệt tình như bạn nhox lại càng hiếm hơn. Có lẽ vậy mà Luân đã đi từ Tân Bình lên tận Thủ Đức để gửi mèo.

Sự việc xảy ra chỉ trong vòng mấy ngày (thứ 4 - thứ 7). 1 người bình thường đi làm 8 tiếng ở công sở thôi, chưa nói đến là phải có những trách nhiệm gì khác đối với gia đình, mình nghĩ cũng khó mà chạy lên chạy xuống hằng ngày để thăm bé mèo. Có thể lúc đó Luân chưa lường trước được tình trạng bé mèo sẽ nguy hiểm như vậy. Đương nhiên bạn có thể nói nếu yêu mèo thật sự thì ngại gì đường xa. Nhưng bạn có nghĩ đến những yếu tố khách quan khác như nhox có thể ko có nhà/ko rảnh lúc Luân có thể đến, bs có thể đã nghỉ việc (có thể 9 - 10h Luân mới rảnh), nhà Luân đông người, xe ít nên nhiều người xài chung, nên cho dù Luân có rảnh cũng ko đi được vv. Mà sự việc diễn ra chưa đầy 1 tuần lễ, nếu là mình cũng ko thể ngờ và cũng ko hy vọng trường hợp xấu nhất xảy ra.

Mình nói tất cả những điều này ko nhằm mục đích bênh vực Luân (thật ra mình chỉ biết Luân trong 1 đợt off, nói giúp Luân mình cũng chả được gì cả). Cũng có thể bạn ấy tồi tệ như bạn nghĩ: mua mèo mà ko có trách nhiệm, đùn đẩy cho người khác. Nhưng cũng có thể bạn ấy gặp phải những trường hợp như mình nói. Tóm lại, mình chỉ muốn nói rằng khi mình ko có mặt ở bên người ta, ko thật sự hiểu thì cái phán xét 1 cách quá gắt gao có thể vô tình bênh vực cái xấu và chỉ trích cái tốt bạn ạ.

Riêng về nhox, nếu là bạn ấy mình cũng sẽ chọn nhận mèo giúp Luân, khi biết rằng có thể mình sẽ đặt nhiệt tình vào nhầm người. Nhưng mình biết chắc rằng mình ko đặt sự nhiệt tình ấy vào nhầm mèo! Nếu Luân vô trách nhiệm thật như vậy thì với tư cách là 1 người yêu mèo, nhox nên cứu lấy bé mèo ấy.

Sẵn đây mình cũng muốn nói luôn, và 1 lần nữa, mình chỉ nói chung. Chưa chắc ai chu cấp cho mèo của mình những gì tốt nhất về mặt kinh tế, như đưa đến bệnh viện hiện đại nhất, gặp bs giỏi nhất, mua thức ăn đắt tiền nhất, hay đồ chơi xịn nhất thì có thể đánh giá là yêu mèo đâu. Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi điều kiện kinh tế, hiểu biết khác nhau. Những cái mình thấy chỉ là những thứ trên bề mặt. Mình nghĩ nếu muốn xem 1 người có thật sự yêu mèo ko thì phải xem lúc người ta khó khăn có sẵn sàng bớt đi 1 ít thức ăn của mình để cho các bé mèo, hay "mặt dày" đi xin bạn bè, người quen những món đồ chơi cũ hay năn nỉ bs chữa bệnh miễn phí ko. Gian nan mới biết lòng người mà. Ko thì phải xem người ta có chịu cứu giúp và đối xử với 1 bé mèo hoang cỡ nhỡ như với những bé mèo đắt tiền ko.

Một vài dòng tâm sự lúc rãnh rỗi của mình thôi bạn nhé! Thân :gongxi-1:
 
Top