chả là như thế này, 1 năm trước mình có lụm 1 pé mèo đực về nuôi. Do cha mình sợ pé đi theo "gái" nên lén mình thiến nó . thoy chuyện cũng đã lỡ ròy mình cũng ko mún nhắc lại nhưng không hiểu sau 1 tháng nay pé lại trở pệnh "dê gái". rõ ràng là thái giám mà mình không hiểu sao pé cứ đj suốt ngày không thấy mặt mũi đâu ngoại trừ đói quá fải về nhà kêu ngao ngao ngao đòi ăn. ăn no kái bụng thì lại tiếp tục đj nữa . lúc này nhìn pé gầy ốm nhom lại pị ng ta woánh pờm đầu mình thấy rất xót. chẳng lẽ jờ mình fải thiến nó thêm lần nữa sao? nhưng nó có còn j nữa đâu mà thiến hức hức. có aj júp mình làm cho pé mèo ở nhà ngoan ngoãn để mình vỗ péo nó ko ?