Tình hình là mình có một em cún được 3 tháng, nó nghịch lắm hôm bữa có qua bên hàng xóm cày nát 1 luống rau của họ bị chủ nhà đánh cho một trận dã man . Tối hôm đó thì cún vẫn ăn đi lại bình thường nhưng hôm sau thì không dậy được nằm một chỗ không cử động được 4 chân. Nếu mình đặt kiểu như người nằm sấp khi ngủ thì nó còn ngọ nguậy được cái đầu, còn nếu đặt như người nằm nghiêng thì bất động luôn. Nó kêu ứ ứ suốt mình thấy thương quá. Giờ nuôi nó cũng khó, nó kêu như thế cũng tội, mà không lẽ vứt đi nhưng nó vẫn đang sống mà. Phải làm thế nào đây nhỉ, mình đắn đo quá.