đứa nào cũng còi chỉ được cái lông xù, mẹ về nhà mới, cô chủ thì đi suốt, có bà chủ ở nhà cho sữa thì các cô chó lại uống hết của con, con ăn được tí cá luộc gỡ xương cữ sáng thì cô chó lại đuổi con ra ăn gianh hết. Thương cái thân con mẹ về nhà mới ko ai bảo kê cho con, có bú ké tí mẹ nuôi kitty mà mẹ nuôi hết sữa, bị 2 anh lớn con ruột mẹ bú hết cũng chẳng còn miếng nào cho con, thân con bị tách mẹ sớm cô cậu chủ yêu con, thương con cho con xin miếng sữa vinamilk ko đường uống cho đỡ "ghiền", con con nhà bình dân, biết thân biết phận, nên sữa nào con cũng uống chứ ko đòi KMR.