• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

close topic

Status
Không mở trả lời sau này.

meosi

Member
giới thiệu với mọi người con là Bi cướp biển, con sinh ra trong đàn 5 anh chị em, cơ mà mọi người đều xinh xắn đáng yêu bụ bẫm, riêng con mới sinh ra đã bị tật một bên mắt. các anh chị vừa sinh ra đã được đặt gạch rồi về nhà mới hết, còn mỗi mình con vì cái mắt mà chưa ai nhận. con khỏe mạnh, chạy nhảy đùa nghịch và rất ham ăn, lại đáng yêu nữa. con giống như các anh chị em của con mà, chẳng thua kém xíu nào cả, thậm chí lại còn đáng yêu hơn ấy ạ. chỉ là ngoại hình hơi đặc biệt thôi. :03: vậy bố mẹ nào yêu thương con, chấp nhận một chút dị tật ở mắt con, thì nhanh đón con về nhà mới nha.
à con là trai ạ. lông con là màu lilac, tai thì cụp cụp dễ thương thế đấy. sau này con mà làm bố thì cho ra nhiều đứa aln tai cụp lắm đây. hí hí :le_luoi:
liên hệ với mình qua số 0164 986 0522
đt hơi cùi bắp nên chỉ chụp con đc vậy thôi, ở ngoài con xinh lắm ạ. :le_luoi:


 

nhan2729

New Member
em thực sự rất thương em ý nhưng mà không đủ tiền để mang em về với mình. hic hic. em thực sự yêu và thương em ý, mong chủ topic có thể giảm giá được không ạ. em chỉ đủ nửa tiền chỗ đó thôi. rất mong có thể được chăm sóc em. nếu không được thì rất mong em ý tìm được chủ thật yêu thương em .
 

meosi

Member
Chắc con giận mình nỡ tìm chủ mới cho con nên hôm nay con đã ra đi rồi....huhu...hôm kia con bị ngộ độc, chỉ có nôn và đi ngoài. Mình đã tức tốc đưa con đến bệnh xá thú y. Sau đó đưa con về thì con không chịu ăn, chỉ nằm một chỗ rồi thi thoảng lại nôn khan. Mình cố gắng cho con uống điện giải mỗi lúc. Con còn biết thương mình nên suốt ngày chỉ đi lại quanh chậu catsand và ổ. Hôm nay đang sửa soạn để đưa con đến bệnh xá thú y tiếp thì thấy con mềm oặt rồi...sao mà nói thôi nước mắt cũng chảy ra. :(( con vật vã tầm 30ph, mình dù k muốn chứng kiến cảnh đó, rất đau lòng, nhưng cứ xa con đc một lúc thì con meo meo dù người chẳng còn sức để thở. Mình k biết con ăn phải gì, vì thức ăn vẫn để đó, mấy đứa mèo nhà mình ăn đều k sao. K biết con ăn phải gì nữa! Con sinh ra đã tật một bên mắt, giờ đến duyên số sống trên đời cũng k có, thương con lắm, nhìn con đau đớn mà lòng quặn thắt! Mong con đc đầu thai kiếp khác, sống hạnh phúc mãi mãi! Xin lỗi con nhiều!!!
Mong admin đóng topic tại đây...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top